Con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc khi xem nhạc kịch 'Sóng'

Sao ViệtThứ Ba, 08/03/2022 10:10:00 +07:00
(VTC News) -

Khi xem vở nhạc kịch nói về cuộc đời mẹ mình, anh Lưu Tuấn Anh - con trai nhà thơ Xuân Quỳnh và nghệ sĩ violon Lưu Tuấn - xúc động bật khóc.

Mới đây, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra mắt vở nhạc kịch "Sóng", lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong thơ và cuộc đời thực của nữ thi sĩ tài hoa Xuân Quỳnh, do NSƯT Cao Ngọc Ánh làm tổng đạo diễn.

Vở nhạc kịch thuần Việt

Vở nhạc kịch kể câu chuyện từ khi Xuân Quỳnh là một cô diễn viên múa 18 tuổi xinh đẹp, tính tình hoạt bát, sôi nổi của Nhà hát Ca Múa Nhạc. Tại đây, cô nảy sinh tình yêu trong sáng với anh nhạc công Trọng Khoa. Hai người kết hôn và sinh một cậu con trai. Trong thời gian làm việc ở tòa soạn, Quỳnh gặp Đăng Dương, con một người bạn thơ. Đăng Dương cảm mến văn tài và rung động trước vẻ đẹp cũng như tính cách của đàn chị Xuân Quỳnh.

Con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc khi xem nhạc kịch 'Sóng' - 1

Nhạc kịch "Sóng".

Khi Quỳnh dần đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp thi ca cũng là lúc cuộc hôn nhân đầu tiên rạn nứt. Quỳnh cảm thấy cô đơn vì không tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn với chồng. Quỳnh đi đến quyết định chia tay Khoa và tái hôn với Đăng Dương. Cuộc sống gia đình tuy vất vả, khó khăn nhưng vẫn rất ấm áp, cho đến khi Dương dần gặt hái những thành công trong nghề, thường xuyên đi công tác xa nhà và được nhiều bóng hồng ngưỡng mộ. Cùng lúc này, căn bệnh tim của Quỳnh tái phát khiến cô nhập viện. Quỳnh bắt đầu tự vấn về cuộc đời, ước mơ và tình yêu đích thực trong đời.

NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Tổng đạo diễn "Sóng", chia sẻ: "Với dự án nhạc kịch 'Sóng' lấy cảm hứng từ cuộc đời thi sĩ Xuân Quỳnh, ekip Nhà hát Tuổi trẻ ấp ủ sáng tạo nên một vở nhạc kịch hoàn toàn vì cộng đồng, lấy khán giả làm trung tâm. Tất cả các công đoạn của vở diễn, từ tìm diễn viên, sáng tạo câu chuyện cho đến phát triển lời thoại, giai điệu, dàn dựng vũ đạo… đều được đo ni đóng giày sao cho gần gũi nhất với khán giả đương thời. Đây là vở diễn thuần Việt bởi ekip sáng tạo 100% là người Việt".

Đóng chính trong vở nhạc kịch "Sóng" là diễn viên trẻ Thu Thảo vai Xuân Quỳnh và ca sĩ Lê Việt Anh vai Đăng Dương (nguyên mẫu Lưu Quang Vũ).

Thử thách khi đóng Lưu Quang Vũ

Ca sĩ Lê Việt Anh chủ động tham gia thi tuyển và dành nhiều thời gian, tâm huyết cho vở nhạc kịch "Sóng". Anh nói: "Tôi đang đặt mình vào một khát khao lớn hơn là một diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp. Tôi mong được hoàn thiện về kỹ năng diễn xuất. Hóa thân vào nhân vật, chỉnh sửa từng lời thoại, nét diễn… là thách thức nhưng cũng rất thú vị. Khi có mục tiêu rõ ràng thì phải thử thách bản thân mình thôi".

Con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc khi xem nhạc kịch 'Sóng' - 2

Sao Mai Lê Việt Anh trong vai Đăng Dương và Thu Thảo vai Xuân Quỳnh.

Với "Sóng", Việt Anh phát huy được khả năng ca hát, anh chỉ gặp khó khăn ở phần diễn xuất và nhảy múa. "Mới diễn thì ngô nghê, nhưng cũng có cái hay riêng, là sự tự nhiên, cảm xúc, đáng yêu. Kỹ thuật có thể rèn luyện được nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Một diễn viên nhạc kịch cần phải biết kết hợp hài hòa 3 kỹ năng hát, nhảy múa và diễn xuất, giống như một đầu bếp chuyên nghiệp để 'xào nấu' thật hài hòa. Đúng là khó nhưng tôi đang cảm thấy rất hào hứng" - anh bày tỏ.

Với Thu Thảo, Xuân Quỳnh của "Sóng" là vai diễn đầu tay của cô. Thu Thảo sinh năm 2001, đang là sinh viên Trường Đại học Văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật, khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật.

Để được lựa chọn đóng vai chính Xuân Quỳnh, Thu Thảo đã phải trải qua nhiều thử thách. Nữ diễn viên nỗ lực rèn luyện thêm về diễn xuất và vũ đạo. Cùng với đó, cô cũng tìm hiểu nhiều về Xuân Quỳnh để có thể thấu hiểu, cảm thông với nhân vật. "Vai diễn Xuân Quỳnh là một dấu ấn đáng nhớ của tôi ở tuổi 20. Tôi thấy tự hào và hạnh phúc khi được đảm nhận một nhân vật có sức ảnh hưởng như vậy" - Thu Thảo cho biết.

Dàn nhạc semi-classic 23 người

Với nhạc kịch, phần âm nhạc đặc biệt được chú trọng. Ngoài dàn nhạc semi-classic gồm 23 người, ekip còn kỳ công phổ nhạc nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh, trong đó có "Sóng", "Mắt của trời xanh", "Nhà chật", "Tự hát"... để nói lên tiếng lòng của nhân vật, đồng thời tạo sự gần gũi với các tầng lớp yêu thơ Xuân Quỳnh.

Con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc khi xem nhạc kịch 'Sóng' - 3

"Sóng" có nhiều chi tiết về nghệ sĩ violon Lưu Tuấn.

Nhạc sĩ Minh Đạo chia sẻ: “Nhạc kịch 'Sóng' có hai phần là khí nhạc và ca khúc. Với ca khúc thì lời là chất liệu văn học - những bài thơ Xuân Quỳnh, có sự thuận lợi nhất định khi viết nhạc. Biên kịch Kim Thùy đã chọn những bài thơ phù hợp với mạch của vở kịch để chúng tôi chuyển thành âm nhạc.

Có những bài chúng tôi giữ nguyên bản gốc, chẳng hạn như bài 'Con yêu mẹ', có những bài diễn tả nhiều trạng thái cảm xúc khi Quỳnh chia tay Khoa (người chồng đầu tiên), hoặc Quỳnh đến với Dương (Lưu Quang Vũ) rất phức tạp, chúng tôi phải chọn từ rất nhiều bài thơ, chắt lọc, chọn những đoạn kết hợp với nhạc để vang lên đem lại hiệu quả tốt nhất, nhưng không làm thay đổi thông điệp của bài thơ”.

Theo nhạc sĩ Bùi Tường Văn, những bài thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ rất hay nên phổ nhạc không quá khó. Điều khó nhất là phải làm sao để ra màu nhạc kịch chứ không phải một chương trình ca nhạc. Ngoài ra, cần chú ý để âm nhạc không mang màu sắc quá hiện đại, mà phù hợp với thời kỳ của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ.

Con trai Xuân Quỳnh bật khóc 

Trong buổi giới thiệu vở nhạc kịch "Sóng" tại Hà Nội, anh Lưu Tuấn Anh - con trai của nhà thơ Xuân Quỳnh và nghệ sĩ violon Lưu Tuấn cũng có mặt.

Con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc khi xem nhạc kịch 'Sóng' - 4

Con trai nhà thơ Xuân Quỳnh (cầm micro).

Anh chia sẻ: "Khi biết vở nhạc kịch 'Sóng', tôi rất ngỡ ngàng và hoài nghi, liệu có khả năng thành hoàn thành hay không? Tôi có yêu cầu tổng đạo diễn gửi cho tôi xem trước kịch bản. Đọc xong tôi rất bất ngờ vì câu chuyện chân thực, có nhắc nhiều tới bố tôi - nghệ sĩ violon Lưu Tuấn.

Nhận ra ý đồ rất đẹp, câu chuyện có hậu, nhân văn và sâu sắc, tôi bắt đầu có thiện cảm với dự án. Khi được xem một số cảnh diễn, trích đoạn, tôi xúc động bật khóc vì tốt hơn tôi tưởng quá nhiều. Tôi khó là đương nhiên vì đó là nhạc kịch về mẹ - người tôi yêu quý nhất đời. Điều đáng quý hơn là các diễn viên cũng khóc, nghĩa là họ phải hoá thân rất sâu, phải đặt trái tim của mình để cảm nhân vật và kể câu chuyện thời bạn chưa sinh ra…".

Ekip "Sóng" mất 9 tháng để tuyển chọn diễn viên cho phù hợp với từng nhân vật. Sau đó, họ mất thêm 3 tháng để đào tạo cơ bản cả hát, múa, diễn kịch. Vở nhạc kịch dự định công diễn từ tháng 10/2021 nhưng do tình hình dịch diễn biến phức tạp, cho đến bây giờ "Sóng" mới có thể ra mắt.

"Sóng" dự kiến công diễn buổi đầu tiên ngày 18/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thanh Thanh(Vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp