Con gái Michael Jackson kêu cứu bằng cách tự tử

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 07/06/2013 10:00:00 +07:00

(VTCNews) – “Cô ấy muốn gây chú ý, muốn được cứu sống.... cô đã ngoan ngoãn để nhân viên cứu thương đưa cô đến bệnh viện"

(VTCNews) – “Cô ấy muốn gây chú ý, muốn được cứu sống.... cô đã ngoan ngoãn để nhân viên cứu thương đưa cô đến bệnh viện".

Mới đây thông tin cô con gái duy nhất của ông hoàng Michael Jackson phải nhập viện vì cắt cổ tay tự tử đang khiến dư luận choáng váng. Khi đó, những câu chuyện xoay quanh gia đình ông đang được mọi người quan tâm. Michael Jackson có 3 đứa con, Paris Jackson, 15 tuổi là đứa con gái duy nhất của ông,

Paris Jackson đã nhập viện ngày 5/6 vì cắt cố tay tự tử.
Paris vốn được coi là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng những biến động lớn kể từ sau sự ra đi của người cha thân yêu dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một cô bé 15 tuổi. “Cho dù bạn là ai, cũng sẽ thật khó khăn khi bạn mất đi người mà mình thương yêu nhất”  Một người thân chia sẻ với Dailymail.

Sau khi cha cô mất cả 3 anh em đã chuyển đến sống với bà nội. Sau cái chết của ngươi cha xấu số, gia đình cô liên tiếp phải đối mặt với những vụ kiện tụng. Mới đây, việc tái hợp với người mẹ ruột cũng khiến cô phải chịu không ít áp lực. Tất cả đã hình thành nên tâm hồn bị tổn thương của cô bé 15 tuổi.

Paris đã bắt đầu nối lại mối quan hệ với người mẹ ruột của cô là bà Debbie Rowe. Bà đã ly dị Michael vào năm 1999 và nhận một khoản tiền để chuyển đến một nơi khác sinh sống, nhường lại quyền chăm sóc những đứa trẻ cho Michael.
Paris và mẹ ruột của cô, bà Debbie Rowe.
Rowe gặp và kết hôn với Michael khi cô làm y tá cho bác sĩ Arnold Klein, ông là bác sĩ da liễu của Michael. Hai người đã có với nhau 2 đứa con là Prince, 16 tuổi và Paris, 15 tuổi.

Tuy nhiên người anh trai Prince dường như không hiểu được nguyện vọng của cô. Cậu đã ra sức ngăn cản cô quay lại với mẹ ruột. Điều này gây ra những lục đục trong nội bộ già đình cô thời gian gần đây.

Một nguồn tin nói với E!News: “Đây là thời điểm khó khăn đối với Paris, cô bé muốn sống cùng với mẹ….Cô đã luôn mong muốn được ở bên cạnh mẹ mình và điều này đã gây ra những rắc rối cho gia đình cô, đặc biệt là quan hệ của Paris với người anh trai Prince. Hai anh em đã không thèm nhìn mặt nhau kể từ lúc xảy ra bất hòa. Nhưng Paris tin rằng anh trai mình sẽ thay đổi suy nghĩ khi anh trưởng thành hơn”.

Một nguồn tin khác nói rằng Paris đã cảm thấy rất cô đơn và rối trí khi anh trai cô không hiểu mong muốn nối lại quan hệ với mẹ ruột của mình.

Katherine, bà nội của Paris đồng thời cũng là người giám hộ của 3 anh em cũng nói rằng bà không chắc chắn về ý định nối lại quan hệ với mẹ ruột của Paris nhưng bà hiểu rằng đây là cái con bé cần và bà sẽ không chen vào chuyện này.

Thực tế thì mối quan hệ của Paris với gia đình đang trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi cô bé đã từng nói sẽ ra khỏi nhà và không bao giờ quay lại khi cô đủ 16 tuổi.

Mark Lester, cha đỡ đầu của 3 anh em nhà Jackson cũng tiết lộ với tạp chí Grazia rằng : “Tôi chắc chắn khi con bé đủ 16 tuổi, nó sẽ tách ra khỏi dòng họ Jackson, ra đi và không bao giờ trở lại đó nữa”. Một nguồn tin thân cận với Paris nói rằng cô ấy muốn tách khỏi gia đình, muốn được tự do mỗi khi thấy chán nản, thất vọng. Con bé nhớ cha mình rất nhiều.

Cô luôn bị vây quanh bởi các thành viên trong gia đình và đoàn tùy tùng. Điều này khiến cô thấy mất tự do và cô đơn hơn rất nhiều.
Paris Jackson bên cạnh người cha thân yêu Michael Jackson khi còn bé.
Một nguồn tin bên trong gia đình cô tiết lộ: “Cô bé đã chịu rất nhiều áp lực và sự cô đơn, cô đã nghĩ rằng không ai yêu quý và lắng nghe mình. Cô cũng không muốn bị kiểm soát và bị ai đó chỉ bảo phải làm gì”.

Thởi điểm xảy ra tự tử cũng là lúc Paris đang thi học kỳ tại trường và lo lắng khi nghĩ tới ngày phải xuất hiện tại tòa án ở Los Angeles để làm chứng về vụ đột tử của cha ruột trong vài tuần tới. Trước đó, vào tháng 2 vừa rồi, cô bé tuổi teen này cũng bóng gió về nỗi buồn thất tình của mình: “Tôi đang cảm nhận chuyện tình yêu của mình và không biêt biết rằng, nó lại đau đớn đến vậy”.

Thêm vào đó Paris cũng rất buồn chán khi không được tới xem buổi trình diễn của rocker Marilyn Manson diễn ra vào tối 6/6. Sau khi bị cấm đi xem ca nhạc, Paris chạy vội về phòng gào thét và đóng sầm cửa lại.

Tuy nhiên đây không phải là lý do chính khiến cô tự tử. Theo như tờ NYDaily thì cô đã rất vui vẻ bên cạnh mẹ ruột Debbie của mình, cô bé nô đùa với những con vật và dường như không có hiểu hiện gì.

Hành động tử tử của cô bé chỉ diễn ra vài giờ sau khi cô đăng một loạt những dòng tâm trạng trên trang Twitter. Nửa đêm hôm thứ 4/5, cô trích một đoạn lời bài hát trong ca khúc buồn Beatles: “Ngày hôm qua mọi khó khăn, rắc rối đã tan biến nhưng bây giờ, có vẻ như chúng lại trở về với tôi”.  Một lúc sau là dòng tâm sự khác: “Tôi không hiểu vì sao nước  mắt lại có vị mặn?”

Những dòng tâm trạng này không phải mới có, cô đã chia sẻ nó lên trang Twitter của mình mấy tháng gần đây.

Vào tháng 5 cô chào một Rocker nổi tiếng Manson trên trang Twitter: “ Này thế giới đen tối” trong khi đó cô cũng luôn miệng nói rằng Kurt Cobain là chúa Giê Su trong suột cuộc trò chuyện qua WC với một người bạn. Kurt Cobain là thủ lĩnh của nhóm Nirvana, anh đã tự tử vào năm 1994.

Cô bé đã để lại rất nhiều những dòng tâm trạng của mình trên Twitter trong thời gian gần đây, nhưng có vẻ mọi người đã không nghĩ nó nghiêm trọng cho tới khi cô cắt tay tự tử vào lúc nửa đêm ngày 5/6.

Tờ Dailymail nói rằng, cô bé đã được khiêng ra khỏi căn nhà ở Calabasas, California bằng một chiếc cáng vào khoảng 2h sáng và đem đến bệnh viện. Người gọi đã nói rằng cô bị sốc thuốc, tuy nhiên những người cấp cứu cho biết cô đã cố tự tử bằng cách cắt nhiều lần vào cổ tay.

Những người bạn của cô nói rằng Paris đã bị trầm cảm nặng sau khi cha ruột mất: “Điều đó thực sự rất buồn, cô ấy đã rất chán nản và hầu như không thể ngủ được vào ban đêm, cô thường thức rất khuya. Một người thân nói với tạp chí US : “Cô bé vẫn luôn nhớ về cha mình”.

Paris cũng nằm trong danh sách những người sẽ kế thừa khối tài sản trị giá 26,5 tỉ bảng Anh. Sắp tới, Paris sẽ có mặt tại tòa để làm chứng cho vụ tranh chấp giữa gia đình Jackson và tập đoàn AEG Live. Thêm nữa, cô phải đứng ra đại diện người cha xấu số của mình tuyên bố với tổ chức hòa nhạc AEG rằng họ nên đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của cha cô.
Paris khóc trong lễ tưởng niệm cha mình năm 2009.
Mẹ của Paris chia sẻ rằng hiện tại Paris đã qua cơn nguy kịch, mặc dù vẫn chưa biết con bé sẽ phải nằm lại viện bao lâu. “Tôi rất cám ơn sự quan tâm và lo lắng của mọi người dành cho con bé. Hi vọng mọi người có thể tôn trọng sự riêng tư của con bé và gia đình tôi lúc này” bà nói.

Sau khi em gái nhập viện anh trai của cô bé, Prince cũng đã hoãn lại tất cả các buổi làm việc trên truyền hình ZDF của Đức. Trong hoàn cảnh này, chúng ta đều hiểu rằng Prince muốn ở lại bên cạnh em gái mình. “Chúng tôi đều hi vọng Paris có sức mạnh để mau chóng vượt qua bi kịch này”. Đại diện của ZDF chia sẻ với tờ People.
Paris và người anh trai Prince Jackson.
Trong khi đó nhà sản xuất bộ phim mà Paris đang tham gia cũng nói rằng cô sẽ phải mau chóng binh phục lại để sẵn sàng quay phim. Tác giả Dennis Christen hiện đang sản xuất bộ phim Lundon's Bridge. Ông cũng nói với tạp chí Usweekly rằng: “Paris sẽ làm rất tốt vai trò của mình, cô bé luôn tập chung vào phát triển kĩ năng diễn xuất và ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng”.

Theo nguồn tin thân cận từ phía gia đình, đây không phải là lần đầu tiên cô bé tự tử. Trước đây, trong một lần đi ăn với mẹ ruột Debbie trên một hòn đảo ở Palmdale, California, trên cánh tay cô bé đã xuất hiện chằng chịt các vết sẹo do bị cứa. Điều này cho thấy cô đã tự hành hạ bản thân mình trước đó.

Nỗi đau mất cha chưa nguôi cô còn phải chịu thêm những áp lực liên tiếp từ những vụ kiện tụng của gia đình và tổ chức hòa nhạc AEG, cho đến những bất đồng của mình với anh trai xung quanh mối quan hệ của cô với mẹ ruột… Tất cả khiến cô suy sụp và tự tử là một bị kịch cô đã chuẩn bị từ lâu. Cô đã luôn tìm sự trợ giúp của mọi người nhưng hầu như không ai nhận ra điều đó. Cô bé không hề muốn chết.

Một nguồn tin nói với TMZ rằng cô bé đã cố gắng liên lạc với đường dây trợ giúp mình, điều này cho thấy hành động tự tử của  cô rõ ràng là một lời kêu cứu.

“Cô ấy muốn gây chú ý, muốn được cứu sống, nếu cô bé thực sự muốn chết thì xe cứu thương đến cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô đã ngoan ngoãn để nhân viên cấp cứu đưa cô đến bệnh viện” một nguồn tin từ phía cảnh sát điều tra.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn