'Côn đồ thôn' nổi điên chém xối xả nhiều hàng xóm

Pháp luậtThứ Bảy, 21/06/2014 09:03:00 +07:00

Khi uống rượu say mềm, Lâm không đi về nhà nghỉ ngơi mà đến thẳng nhà người tình rồi gây gổ với hàng xóm, chém xối xả nhiều người dân vô tội.

Khi uống rượu say mềm, Lâm không đi về nhà nghỉ ngơi mà đến thẳng nhà người tình rồi gây gổ với hàng xóm, chém xối xả nhiều người dân vô tội.
 


Nhậu say vô cớ chém nhiều người

Là một "bợm nhậu" nổi tiếng tại thôn An Hòa (xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), ai thấy Phạm Tấn Lâm (34 tuổi) đều e ngại, tránh xa. Bởi "bợm nhậu" này khi nhậu say không những hay lè nhè, nói bậy, mà còn thích gây gổ với người khác. Vào ngày 11/6, thấy nhà hết củi, Lâm lấy rựa đi lên khu vực đồi núi ở thôn Trung Mỹ (xã Hành Dũng) để chặt củi dùng cho gia đình. Trong quá trình chặt củi, Lâm phát hiện có một nhóm thanh niên ngụ tại huyện Ba Tơ đi phát rẫy keo đang tổ chức ăn nhậu. Máu "nhậu" nổi lên, Lâm "mặt dày" đến xin nhậu cho vui.

Từng chạm mặt nhiều lần nên nhóm thanh niên cho Lâm nhậu "chung mâm". Sau nhiều giờ nhậu, can rượu lớn đã hết sạch, do thấy chưa đã, Lâm liền chạy đến tiệm tạp hóa mua thêm 1 lít rượu để tiếp tục uống. Khi tất cả đã ngà ngà say, những thanh niên Ba Tơ liền dìu nhau về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Lâm không đi về nhà mà đi thẳng tới nhà người tình là chị N.T.L. (31 tuổi, ngụ thôn An Hòa (xã Hành Dũng). Tại đây, bỗng nổi cơn cuồng điên, Lâm liền đi xuống bếp nhà người tình lấy một con dao dài khoảng 1m ra đứng trước cửa la lối, chửi bới, gây gổ với những người hàng xóm của chị L....

côn đồ, chém người, điên cuồng, chém xối xả, giết người
Đối tượng Phạm Tấn Lâm 

Nhìn thấy anh P.H. (23 tuổi, hàng xóm chị L.) đang ngồi chơi trước nhà. Lâm liền bất ngờ lao tới cầm dao chém hàng chục nhát vào người anh H.. Mặc dù anh H quỳ lạy, van xin Lâm tha cho mình nhưng y như "con thú" vẫn lạnh lùng trút cơn mưa dao xuống người khiến anh H. gục ngay tại chỗ. Lúc này, ông P.Lh. (cha anh H.) phát hiện sự việc, chạy lại can ngăn thì Lâm tiếp tục cầm dao chém xối xả khiến ông Lh. bị thương tích ở khắp người. Do quá đau đớn, ông Lh. liền bỏ chạy. Tuy nhiên, Lâm cầm dao truy đuổi ông Lh. nhưng không kịp.

Hậm hực vì không chém được ông Lh., Lâm cầm dao tiếp tục quay lại nhà người tình đứng chửi đổng, thách đố người dân hiếu kỳ kéo đến lao vào "đấu" với y. Khi chửi đổng đã chán, dân hàng xóm vì hoảng sợ nên đi về nhà và báo tin cho công an địa phương. Nghe tin, Lâm liền cầm dao đi nhanh xuống ngã ba chợ Phiên. Khi đến khu vực này, Lâm phát hiện ông Trương Quang T. (60 tuổi, ngụ thôn An Hòa) đang đứng trước cửa nhà nhìn mình. Thấy ghét, Lâm liền lao đến vung dao chém nhiều nhát vào người, khiến ông T. gục ngay tại chỗ. Sau khi chém gục ông T., Lâm tiếp tục cầm dao đi long nhong trên đường.

Nhận được tin báo đối tượng Phạm Tấn Lâm vô cớ chém người dân, Công an xã Hành Dũng và cơ  quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành ngay lập tức xuống hiện trường. Phát hiện lực lượng công an đến, Lâm liền bỏ chạy thục mạng. Mặc dù bị lực lượng công an truy đuổi ráo riết nhưng khi thấy ông V.C.N. (ngụ thôn Kim Thành, xã Hành Dũng) đang làm việc  dưới ruộng, Lâm vẫn lao tới vung dao chém mạnh. May mắn con dao bị tuột cán nên ông N. thoát khỏi cơn mưa dao. Sau đó, y vứt lưỡi dao vào bụi rậm và chạy vào khu dân cư ở thôn Kim Thành để trốn. Lo sợ đối tượng Lâm sẽ tiếp tục chém người, cơ quan CSĐT liền tung lực lượng bao vây khu vực Lâm đang lẩn trốn, chờ thời cơ thuận lợi tiến hành bắt giữ y. Trong thời gian lẩn trốn ở đây, Lâm kịp lấy một cây rựa làm hung khí. Khi phát hiện lực lượng công an siết vòng vây, Lâm liều mình nhảy xuống sông bơi qua địa phận xã Hành Nhân để tiếp tục trốn chạy. Tuy nhiên, khi đối tượng chạy đến một nhà dân thì bị lực lượng công an phục kích bắt giữ khẩn cấp.

"Côn đồ thôn" có hàng chục tiền án, tiền sự

Khi tra tay vào còng, đối tượng Lâm như con "thú dữ" vẫn còn cố chống trả, vùng vẫy. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng vẫn còn say rượu, không làm chủ được hành vi của mình. Đến khi tỉnh rượu, Lâm mới bắt đầu thấy hoảng sợ, hoang mang về những hành vi chém người tàn bạo mình vừa gây ra. Thừa nhận nguyên nhân khiến y gây án, Lâm khai nhận, do thấy ghét những người dân hàng xóm của người tình nên y cầm dao chém cho hả giận. Bên cạnh đó, do say rượu nên y không làm chủ được hành vi của mình.

Ngày 16/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối tượng Lâm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan CSĐT đánh giá hành vi của đối tượng là cực kỳ nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người dân.
Chiều 16/6, PV tìm đến xã Hành Dũng để tìm hiểu thông tin rõ hơn về vụ chém người gây chấn động dư luận người dân địa phương. Tại đây, mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng nhiều người dân vẫn không giấu được sự bàng hoàng, sợ hãi trên khuôn mặt. Bà N.T.Q. (ngụ xã Hành Dũng) bức xúc nói: "Tôi chưa bao giờ thấy một đối tượng manh động như vậy. Y chém người như một "con thú hoang", chứ không phải là một con người. Rất may là những người bị Lâm chém, sau khi được đưa đi cấp cứu đều thoát khỏi lưỡi hái thần chết".

Tìm gặp ông P.Lh., một nạn nhân bị Lâm chém trọng thương, PV thấy khuôn mặt người đàn ông này hằn lên nỗi sợ hãi cùng cực. ông Lh. tâm sự: "Nó ác quá, tự dưng chém cha con tôi trọng thương, phải đưa đi cấp cứu. May mắn là cha con tôi đều thoát nạn. Tuy nhiên, những di chứng sức khỏe do Lâm gây ra thì không bao giờ có thể xóa nhòa được. Tôi mong cơ quan chức năng phải xử lý Lâm mức án cao nhất để y trả giá cho hàng động tàn ác của mình".

Trao đổi với PV, nhiều người dân địa phương cho biết, Lâm là một đối tượng được người dân gọi là "côn đồ thôn". Đối tượng này có gần chục tiền án, tiền sự và có biệt danh khá kỳ lạ là "ở tù nhiều hơn ở nhà". "Lâm có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản và một số tiền sự khác. Lâm chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống vào thời điểm tháng 5/2013", một người dân cho biết.
Theo tìm hiểu của PV, sau khi về địa phương làm lại cuộc đời, Lâm ngày càng sa đọa, rượu vào là quậy phá xóm làng. Thậm chí, bố mẹ, anh chị của y đều tuyên bố từ mặt, không muốn nhận là người thân. Bị hàng xóm xa lánh, gia đình ghét bỏ, y ngày càng quậy phá hơn, trở thành một con người bất trị. Thậm chí, trong một lần nhậu say, Lâm cầm rựa đi đến trụ sở UBND xã Hành Dũng đòi chém Công an xã vì thấy ghét. Sau đó, y bị cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành tạm giữ và xử phạt hành chính nhưng y vẫn tính nào tật nấy.

Thời gian gần đây, Lâm nảy sinh với tình cảm với chị L.. Người phụ nữ này vốn có chồng nhưng đã ly hôn, đang thi hành án vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đây, chị L. có nhiều "vệ tinh" theo đuổi, nhưng từ khi quen với Lâm, các "vệ tinh" của chị L. đều tránh xa vì sợ Lâm chém chết.       


Theo Đời sống Pháp luật
Bình luận
vtcnews.vn