Con dâu lương thấp nhưng tháng nào cũng gửi tiền cho nhà ngoại

Gia đìnhThứ Sáu, 15/03/2024 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Con dâu tôi lương chỉ hơn 10 triệu đồng nhưng tháng nào cũng gửi vài ba triệu cho bố mẹ đẻ, trong khi bố mẹ chồng vẫn phải cho tiền mua sữa bột nuôi con.

Tôi trở thành mẹ chồng được 5 năm nay. Khi con trai mang bạn gái về nhà giới thiệu, tôi không muốn cho cưới vì gia đình bên đó chỉ có 2 cô con gái; ông bà thông gia sức khỏe không tốt, kinh tế khá khó khăn. Tuy nhiên, thời buổi này con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy, cuối cùng tôi cũng chấp nhận khi thấy các con quyết tâm đến với nhau.

Lẽ thường con dâu chỉ được phép thu vén cho nhà chồng, nhưng vì gia đình bên ấy hoàn cảnh có chút đặc biệt nên tôi không hẹp hòi cứng nhắc. Hồi mới về, con dâu rụt rè xin phép vợ chồng tôi được quan tâm hỗ trợ nhà đẻ cùng với chị gái. Chúng tôi đồng ý, thông gia không có con trai, con gái báo hiếu cũng là việc nên làm.

Hai đứa cháu nội ra đời chỉ cách nhau 2 năm, con dâu vất vả chuyện con cái nên không thể tập trung phát triển sự nghiệp, thu nhập hiện tại chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, chỉ bằng ¼ so với lương chồng. Vợ chồng tôi còn khỏe nên giúp con khá nhiều trong việc trông và chăm trẻ cũng như chuyện nội trợ.

Con dâu lương thấp nhưng đều đặn tháng nào cũng gửi tiền cho bố mẹ đẻ, tôi không biết có nên góp ý. (Ảnh: Pond5)

Con dâu lương thấp nhưng đều đặn tháng nào cũng gửi tiền cho bố mẹ đẻ, tôi không biết có nên góp ý. (Ảnh: Pond5)

Việc nuôi hai đứa trẻ rất tốn kém nên trong chi tiêu gia đình, các con chỉ phải đóng góp tiền ăn tối và chi phí điện nước, internet. Tiền sữa bột cho bé út hầu như đều mua bằng tiền của ông bà nội. Chưa kể những lần bọn trẻ ốm, tôi cũng hay cho thêm.

Nhưng tôi có cảm giác vì mình rộng lượng nên con dâu lạm dụng, không cân bằng trong việc đối xử với nội – ngoại. Lương thấp như vậy nhưng đều đặn tháng nào con cũng gửi cho bố mẹ đẻ 2-3 triệu đồng, thỉnh thoảng còn mua thuốc bổ, trong khi ông bà thông gia cũng có lương hưu, rồi cô con gái lớn cũng phải có trách nhiệm nữa chứ.

Không phải tôi hẹp hòi. Tôi thực sự rất thông cảm, không hề tị nạnh gì dù con dâu chưa bao giờ biếu được bố mẹ chồng món tiền nào quá 1 triệu đồng. Tôi cũng xác định mình có thể giúp hay cho các con được cái gì thì cho, không đòi hỏi.

Nhưng về mặt tình cảm, nhiều khi tôi không khỏi cảm thấy thương cho con trai mình, một mình gánh vác kinh tế gia đình. Bây giờ đã vậy, sau này ông bà thông gia yếu hơn, gánh nặng của nó sẽ rất lớn, nhất là khi vợ nó đối xử thiên lệch, chỉ nhăm nhăm báo hiếu bố mẹ đẻ như vậy.

Tôi rất phân vân không biết nên làm thế nào để con dâu điều chỉnh một chút, vì đây là việc tế nhị, là mẹ chồng rất khó mở lời. Tôi có nên tâm sự với con trai để nó tìm cách góp ý với vợ, hay là đánh tiếng một chút với ông bà thông gia hay không?

Độc giả có ý kiến tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].

Nguyễn Liên
Bình luận
vtcnews.vn