Con bất ngờ chết trong toilet trường, cha đi tìm công lý

Giáo dụcThứ Hai, 03/03/2014 08:26:00 +07:00

(VTC News) - Nghi ngờ về cái chết bí ẩn của con trai, một ông bố quyết định đi tìm sự thật.

Một người cha sống tại Kok Lanas, Malaysia đang đi tìm lại công lý cho cậu con trai 14 tuổi.
Ông Wan Yaakob, 68 tuổi, tin rằng con trai đã bị sát hại vào hồi tháng 12 chứ không phải là hành động tự tử. Bên cạnh đó, người cha này cũng đang kêu gọi cảnh sát địa phương điều tra lại về cái chết của con trai.
Ảnh minh họa
"Tôi có lý do để tin rằng con trai Faris của tôi không tự vẫn, tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ tiến hành tái điều tra vụ việc. Con trai tôi biết rõ những việc nên làm và không nên làm, và tôi sẽ đưa ra bằng chứng cần thiết cho thấy cháu bị người ta giết nếu vụ án được đưa ra điều tra lại", ông Yaakob nói với báo chí.
Tháng 12/2013, cậu học trò Wan Ahmad Faris được phát hiện treo cổ trong toilet trường Sekolah Aman và cơ quan pháp y sau đó tuyên bố "đây là cái chết bất ngờ".
Trả lời phóng viên, người cha đáng thương này nói rằng ông không thể chấp nhận sự thật việc con trai ông tự tử.
Bình luận
vtcnews.vn