Cố ‘thoát vây’ sờ chùa Đồng, Yên Tử

Thời sựThứ Tư, 06/03/2013 11:02:00 +07:00

(VTC News) – Đến Yên Tử, ai cũng quyết tâm lên tới đỉnh 1.068m để “sờ” vào chùa Đồng bằng được – nhưng mùa lễ hội năm nay thì “sờ” không dễ.

(VTC News) – Đến Yên Tử, ai cũng quyết tâm lên tới đỉnh 1.068m để “sờ” vào chùa Đồng bằng được – nhưng mùa lễ hội năm nay thì “sờ” không dễ.

Từ trạm xe buýt trên đường vào Yên Tử, anh lái xe đã cảnh báo: “Nên mua bánh mỳ cầm hơi trên xe nhé, cả tiếng mới vào được đến nơi đấy!”. Dòng xe ô tô dài dằng dặc ì ạch từ dốc Quảng Ngãi vào Yên Tử, càng gần tới nơi thì xe càng nhích từng chút.

Trong lúc khách nóng ruột trên xe thì bên dưới “tập đoàn xe ôm” chào mời rất ngọt: “chỉ 40 nghìn đồng là xe ôm chở thẳng đến nơi” - đây là sự lựa chọn của rất nhiều người trong dịp lễ hội này để thoát cảnh ùn tắc khi đến Yên Tử.

Một người dân sống trên đường Yên Tử cho biết, vài năm trở lại đây chưa năm nào khách đến Yên Tử đông như năm nay, nhất là trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, đông đến mức hầu như ngày nào cũng ùn tắc kéo dài.

Vì thế, bỗng dưng nhiều người dân ở đây kiêm thêm nghề xe ôm bất đắc dĩ, ai cũng tranh thủ thời gian chở khách kiếm tiền, có người hớn hở khoe từ sáng đến chiều chạy khoảng 20 “cuốc”, trung bình một cuốc từ ngoài đường quốc lộ vào Yên Tử là 120 nghìn đồng, còn lỡ cỡ dọc đường vào là 40-50 đồng/chuyến.

Khách đông, hàng ăn khu vực trung tâm Yên Tử cũng quá tải, buổi trưa nhiều nhà hàng kín chỗ, khách vào hàng lại thất thểu đi ra, các hàng bún phở mỳ dễ có chỗ ngồi ăn hơn vì phục vụ nhanh, ăn nhanh. Cũng may, ở đây không có tình trạng hét giá như nhiều du khách lo ngại, một bát bún giá 30 nghìn, dù lèo tèo nhưng ai cũng hỉ hả vì không bị … chặt chém!

Tuy nhiên, điều làm nhiều du khách “choáng” còn ở phía trước, đó là chặng đường leo lên tận mục sở thị chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử.

Không ít du khách chọn cáp treo lên chùa Đồng cho nhanh và nhàn, nhưng đều thất vọng, với những ai không đủ kiên nhẫn và sức khỏe để chờ đợi thì đây quả là…“ác mộng”. Dòng người từ chùa Hoa Yên cứ nhích từng bước để chờ đến lượt lên cáp treo trong sự mệt mỏi, ngột ngạt, ồn ã, cãi vã, xô đẩy…

Phải mất hàng tiếng mới vào được khoang cáp treo. Thậm chí, vào chiều chủ nhật vừa qua, cáp treo gặp sự cố đứng đơ giữa lưng chừng núi khoảng vài phút khiến du khách một phen hoảng hốt.

Từ cáp treo còn một đoạn leo núi lên chùa Đồng, ở đây du khách đi theo đường bộ và đường cáp treo gặp nhau cùng lên chùa, cả ngày dòng người cứ cuồn cuộn lên, cuồn cuộn xuống. Đường tới chùa Đồng nêm kín người, bất cứ chỗ nào đặt được bàn chân là có người leo, người đứng.

Đủ nam thanh nữ tú, những người già cả phải có người dẫn dắt, những bé phải có người lớn bế bồng… đều hăm hở leo lên đỉnh Yên Tử, ai cũng tâm niệm nhất định phải đến được tận chùa Đồng, sờ tận tay vào chùa.

Càng đến gần chùa Đồng sự hỗn loạn vì quá tải càng lớn, người lên người xuống lẫn lộn không theo chỉ dẫn, cũng “lấn làn”, xô đẩy, đi ẩu như trên đường phố, xen lẫn tiếng thở dốc là cả tiếng quát mắng, cãi vã om xòm.

Sự mệt mỏi vì leo dốc cao nhiều đoạn dựng đứng khiến nhiều người ước ao “giá mà có dịch vụ cõng thuê”, lập tức người khác lên tiếng: “có trả 2 triệu để cõng cũng bó tay vì thân mình còn chả mang nổi!”.

Đặt chân lên đỉnh núi, dù chùa Đồng ngay trước mặt nhưng việc với bàn tay chạm vào chùa hay đặt bàn chân vào trong chùa với nhiều người như là… không tưởng. Có người đứng 10-15 phút dậm chân tại chỗ, không tiến thêm được, không quay lùi được, thậm chí không thở được - phía nào cũng chật như nêm.

Nhiều người mong chỉ cần lên đến chỗ đặt quả chuông phía ngoài chùa để chạm tay vào thôi cũng thỏa mãn rồi nhưng tiến thoái lưỡng nan, nhiều người đành chấp nhận quay mặt xuống để trôi theo dòng xô đẩy thoát khỏi đám đông chật cứng.

Để rồi, khi xuống núi, có người tiếc nuối vì đứng ngay sát chùa Đồng mà không chạm được tay vào chùa, nhưng cũng có người hỉ hả vì chen “bẹp ruột” cũng sờ được vào chùa, có người khoe đã kịp chắp tay khấn tên tuổi địa chỉ của mình, người khác sung sướng vì đã cài được tiền lên nóc chùa…

VTC News xin gửi một số hình ảnh “nghẹt thở” chen chân lên chùa Đồng – Yên Tử trong ngày cuối tuần vừa qua:

Dòng người dày đặc leo lên chùa Đồng. Người lớn, trẻ nhỏ đều quyết tâm mệt mấy cũng phải lên được đỉnh núi.
Người cha này chấp nhận mệt nhân đôi để bế cô con gái bé bỏng lên chiêm ngưỡng chùa Đồng. 
Trên núi lạnh, nhiều người mặc áo mưa nhưng cậu bé này phanh áo hối hả luồn lách tiến lên.
Chon von thở dốc để lấy đà leo tiếp. 
Núi cao, đường khó nhưng không chùn bước chân. 
Càng lên cao càng hỗn độn, người lên kẻ xuống lẫn lộn không theo chỉ dẫn. 
Ách tắc rất lâu trên đỉnh núi. 
Bở hơi tai leo núi, bạc mặt vì chen chân. 
Vị trí đắc địa này là mong ngóng của bao người phía sau. 
Dù đợi lâu đến mấy cũng quyết sờ bằng được vào chùa Đồng mới xuống.
Hỉ hả nhét tiền, thậm chí cố ném tiền lên nóc chùa hoặc sờ vào chùa, hoặc đứng trong chùa cầu khấn... mới yên tâm ra về. 
Chuông trên chùa Đồng cùng là vật để nhiều người chen vào... sờ bằng được!
Đường xuống núi cũng như nêm, để đi đến được vị trí gần cáp treo như thế này phải nhích từng bước, nhiều lúc dậm chân tại chỗ rất lâu, nhiều người tức thở, la ó, quát mắng nhau khi bị chèn lấn, xô đẩy. Có người ước ao:“Lúc này thèm một cảnh sát giao thông ở đây... phân xử”.  
Từ chùa Đồng xuống được cáp treo để đi tiếp xuống chùa Hoa Yên cũng mất hàng tiếng, hơn 7h tối mà cáp treo vẫn trong cảnh ùn dài dằng dặc…




Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn