Có nhiều tuyển thủ quốc gia, tại sao trận Viettel vs Hà Nội FC vẫn tẻ nhạt?

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 06/07/2020 15:09:20 +07:00
(VTC News) -

Những ai chờ đợi trận derby Thủ đô hấp dẫn đều đã phải thất vọng khi cả Viettel và Hà Nội FC đều đá dưới sức.

Sức nóng trận derby Thủ đô giảm đi phần nào khi Hà Nội FC mất nguyên một đội hình do chấn thương. Đội bóng Thủ đô vắng Quang Hải, Pape Omar, Đình Trọng, Duy Mạnh hay Văn Đại, nhưng những con người trên sân như Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung, Văn Kiên là lời bảo đảm cho một trận đấu hay. 

Viettel cũng có nhiều tuyển thủ với Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức hay Nguyên Mạnh. Với ít nhất 8 tuyển thủ quốc gia trên sân, cuộc so tài giữa Viettel và Hà Nội được kỳ vọng có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, trong bóng đá, trận đấu có nhiều ngôi sao chưa chắc đã hay. 

Có nhiều tuyển thủ quốc gia, tại sao trận Viettel vs Hà Nội FC vẫn tẻ nhạt? - 1

Trọng Hoàng (áo đỏ) chơi thiếu ấn tượng trước dàn cầu thủ trẻ của Hà Nội FC. (Ảnh: Hồng Nam)

Phát biểu sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm nói thẳng thắn: "Viettel không dám tấn công, bàn thắng duy nhất của họ là do chúng tôi tặng cho". Thực tế trên sân đúng như vậy. Thi đấu với đối thủ mất 12 cái tên, song Viettel vẫn thận trọng, nhường thế trận, chỉ có bàn thắng từ pha xoay sở lỗi của Thành Chung.

Thiếu nhiều cầu thủ, Hà Nội FC vẫn tấn công. Đó là bản sắc của đội bóng Thủ đô, không đổi lối đá trong mọi hoàn cảnh, nhưng thiếu thốn về mặt con người khiến lực tấn công của Hà Nội FC yếu đi nhiều. 45 phút hiệp 2 chứng kiến chất lượng chuyên môn ở mức trung bình khá, với kịch bản nhàm chán. Một bên tấn công bằng bóng dài, mất bóng, bên kia tấn công lại và nhanh chóng bị bẻ gẫy. 

Quả bóng trách nhiệm được đá sang phía Viettel. Với binh hùng tướng mạnh, đội bóng áo lính đáng lẽ phải đá mạo hiểm hơn, nhưng HLV Trương Việt Hoàng có cái lý của mình. Thứ nhất, Viettel chưa từng thắng Hà Nội FC ở Hàng Đẫy, nên cầu thủ bị căng cứng tâm lý.

Thứ hai, đến những cầu thủ kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Khắc Ngọc còn sai lầm (chuyền hỏng dẫn đến Khắc Ngọc phạm lỗi chịu phạt đền), thì Viettel càng phải đá cẩn thận. Tỷ số hòa, dẫu sao cũng không làm mất lòng ai.

Có nhiều tuyển thủ quốc gia, tại sao trận Viettel vs Hà Nội FC vẫn tẻ nhạt? - 2

Rimario ghi bàn, nhưng không thể nói tiền đạo này đã chơi tốt. (Ảnh: Hồng Nam)

Viettel và Hà Nội FC đều có những vấn đề, mà thứ của đội này cần lại là thứ đội kia đang có. Viettel có lực lượng mạnh, song thiếu sự gắn kết và lối chơi bài bản. Khoảng 30 phút cuối, Viettel hầu như dồn bóng cho Venecio Caique và Bruno Cunha tự xử lý. Vai trò của những tiền vệ như Khắc Ngọc, Hoàng Đức là rất mờ nhạt.

Hà Nội FC có lối chơi tốt, tính gắn kết cao, thì bão chấn thương lại tước đi của HLV Chu Đình Nghiêm gần một nửa danh sách đăng ký thi đấu. Một bên có lực, lại không dám tấn công. Một bên muốn tấn công nhưng lại thiếu lực. Đó là lý do Viettel và Hà Nội FC dùng dằng trên sân, chỉ khán giả là... thiệt thòi.

Yếu tố quan trọng không kém khiến cả hai không muốn thua, đó là thể thức thi đấu mới của V-League. Cả hai đội sẽ phải trả giá nếu mắc sai lầm. Cách biệt giữa các CLB trên bảng xếp hạng là rất nhỏ. Hà Nội FC đứng thứ 5, có 11 điểm, song chỉ hơn đội xếp thứ 10 là Hải Phòng đúng 2 điểm. Nếu Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, HAGL hay SHB Đà Nẵng thắng ở vòng này, Hà Nội FC sẽ tụt xuống giữa bảng.

Tương tự, Viettel có 12 điểm, chỉ hơn Hà Nội FC 1 điểm và đối diện nguy cơ tương tự. Vị trí thứ 3 sau cùng chỉ hơn vị trí thứ 10 với khoảng cách của một trận thắng. Mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh chỉ sau 1, 2 vòng, mà lượt đi V-League còn tới 5 vòng.

Có nhiều tuyển thủ quốc gia, tại sao trận Viettel vs Hà Nội FC vẫn tẻ nhạt? - 3

HLV Park Hang Seo khó hài lòng với màn trình diễn của học trò. 

Trình độ các đội đã tiến lại rất gần nhau. Thanh Hóa là một ví dụ. Đội bóng này thua cả 3 trận đầu tiên, nhưng nếu thắng SHB Đà Nẵng chiều nay, Thanh Hóa sẽ soán ngôi thứ 3 của Viettel. HAGL có thể xếp trên Hà Nội FC nếu lấy trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh.

Tính chất căng thẳng của các trận khiến HLV nhiều đội không dám mạo hiểm. 3 trận đấu tối qua, không đội nào ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Con số bàn thắng trung bình ở các vòng 4, 5, 6 đều xoay quanh 2 hoặc 3 bàn mỗi trận. SLNA từng đứng đầu bảng với chỉ 3 bàn thắng. Đội tạm xếp đầu hiện tại là Sài Gòn FC chỉ cần 10 bàn để có 16 điểm. Mấu chốt là hàng thủ vững vàng với chỉ 3 bàn thua.

Do đó, các trận đấu cống hiến, nhiều bàn thắng ở V-League giảm đi là tất yếu. CĐV có lẽ chỉ trông chờ giải đấu thực sự hấp dẫn ở giai đoạn lượt về, khi nhiều đội đã gỡ được gánh nặng tinh thần. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn