Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất'

Sao thế giớiThứ Năm, 24/02/2022 07:01:04 +07:00

Phim mới của Cổ Lực Na Trát tiếp tục "bồi đắp" danh hiệu "bình hoa di động cho cô, biểu cảm trừng mắt, chu môi của mỹ nhân Tân Cương bị so sánh với Angelababy.

Theo Sohu, Cổ Lực Na Trát vừa xuất hiện trên màn ảnh rộng với tác phẩm tình cảm Đừng quên rằng em yêu anh, đóng cùng Lưu Dĩ Hào. Sau hơn một tuần công chiếu, phim thu về 55 triệu NDT (8,6 triệu USD), khiêm tốn hơn so với hai tác phẩm ra mắt cùng thời điểm là Mười năm thương nhớRất muốn đến thế giới này để yêu em.

Trang tin đánh giá dù nhà sản xuất đã cố gắng lôi kéo khán giả bằng những phân đoạn tình cảm giữa Cổ Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào, cũng không cứu nổi phim thoát khỏi thất bại.

Kịch bản lê thê, diễn xuất một màu của cặp diễn viên chính là lý do khiến Đừng quên rằng em yêu anh bị quay lưng.

"Hố đen" diễn xuất

Theo iFeng, Đừng quên rằng em yêu anh kể về câu chuyện tình giữa nữ bác sĩ tâm lý Tinh Nguyệt (Cổ Lực Na Trát) và Lục Nghiêu (Lưu Dĩ Hào). Họ gặp nhau giữa thành phố nhộn nhịp và nhanh chóng bị cuốn hút bởi đối phương.

Tuy nhiên, Lục Nghiêu mắc chứng bệnh kỳ lạ là mỗi sáng thức dậy đều quên đi chuyện của ngày hôm qua, và xem bạn gái Tinh Nguyệt là người xa lạ. Điều này khiến Tinh Nguyệt đối mặt với thử thách làm sao để tiếp tục chinh phục và neo đậu trong trái tim của Lục Nghiêu.

Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất' - 1
Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất' - 2
Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất' - 3
Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất' - 4
Diễn xuất của Cổ Lực Na Trát trong Đừng quên rằng em yêu anh tiếp tục bị chê. (Ảnh: Sohu)

Thay vì xây dựng kịch bản chặt chẽ, logic và ngắn gọn, Đừng quên rằng em yêu anh chỉ tập trung vào khuôn mặt, cảnh tình cảm của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, chỉ mỗi danh tiếng, nhan sắc của Cổ Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào không đủ sức xóa mờ sự nhàm chán, phi lý về mặt nội dung của phim như Tinh Nguyệt và Lục Nghiêu hẹn hò ngay khi vừa chạm mặt, nữ chính mang thai chỉ sau 4 tháng.

Theo Sina, tình yêu vượt mọi thử thách của Cổ Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào trong Đừng quên rằng em yêu anh là chuyện tình đẹp nhưng không thực tế. Quan trọng hơn là kịch bản dài dòng, tình tiết cho thấy sự cởi mở về chuyện tình dục được truyền tải thiếu ý nhị, và sự biến chuyển trong cảm xúc của hai nhân vật không được lột tả tinh tế càng khiến tác phẩm trở nên nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn.

Trên Douban, tác phẩm được chấm 3/10 điểm chất lượng. Bên cạnh vấn đề kịch bản, diễn xuất nhàm chán của hai diễn viên chính cũng là lý do khiến phim mất đi sức hút. Trong đó, Cổ Lực Na Trát tiếp tục khiến khán giả thất vọng vì diễn đơ và thiếu chiều sâu. Trong Đừng quên rằng em yêu anh, mỹ nhân Tân Cương giữ vai trò dẫn dắt mạch phim.

Tuy nhiên, biểu cảm của Cổ Lực Na Trát đơn điệu. Nhân vật Tinh Nguyệt lúc nào cũng giữ gương mặt bình thản, đôi mắt như sắp khóc. Cô nỗ lực thể hiện cảm xúc nội tại của nhân vật thông qua lời thoại. Đáng tiếc đài từ của người đẹp 30 tuổi chưa đủ ấn tượng để truyền đạt cảm xúc cho khán giả.

Còn tài tử Lưu Dĩ Hào có màn thể hiện nghèo nàn, trừ vẻ đẹp trai, dễ tính, nhân vật của anh không đọng lại ấn tượng gì.

Vì diễn xuất kém mà ngay cả những phân đoạn hút khách nhất là ôm hôn hay tỏ tình lãng mạn, Cổ Lực Na Trát và bạn diễn cũng thể hiện gượng gạo. Kết quả là Đừng quên rằng em yêu anh bị phàn nàn vì diễn viên chính không có cảm giác yêu đương của những cặp tình nhân như công chúng mong đợi.

Trượt dài trong thất bại

Theo Sohu, việc Đừng quên rằng em yêu anh nhận phản hồi tiêu cực nối dài chuỗi dự án có thành tích kém của Cổ Lực Na Trát trên màn ảnh. Chỉ riêng năm 2021, mỹ nhân Tân Cương có ba phim truyền hình gồm Phong khởi nghê thường, Thập nhị đàm, Phong bạo vũ và tác phẩm điện ảnh Chân Tam Quốc vô song không đáp ứng được kỳ vọng từ khán giả.

Trong đó diễn xuất của Cổ Lực Na Trát không thể thuyết phục người xem. Biểu cảm trừng mắt, chu môi trước ống kính của cô bị so sánh với Angelababy.

Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất' - 5
Cổ Lực Na Trát lại bị chê là 'bình hoa di động', 'hố đen diễn xuất' - 6
Vài năm qua, mỹ nhân Tân Cương không có dự án phim ảnh ấn tượng. (Ảnh: Sina)

Theo Sina, điểm mạnh của Cổ Lực Na Trát là có gương mặt và vóc dáng hoàn hảo. Bản thân nữ diễn viên cũng chịu khó thử sức với nhiều dạng vai, mạnh dạn lấn sân điện ảnh. Tuy nhiên, hạn chế trong diễn xuất khiến Cổ Lực Na Trát "ngậm trái đắng" từ lĩnh vực truyền hình sang điện ảnh những năm qua.

Sohu đánh giá có hơn 10 năm kinh nghiệm, nhưng năng lực hóa thân thành các kiểu nhân vật khác nhau của Cổ Lực Na Trát không tăng tỷ lệ thuận theo tuổi nghề diễn xuất của người đẹp. Nói cách khác, trên màn ảnh, nữ diễn viên mới chỉ tiếp cận nhân vật ở bề mặt, thay vì đào sâu vào những ngóc ngách tâm lý của họ.

Đáng tiếc, ngay cả việc mô phỏng vỏ bọc của nhân vật qua ngôn ngữ và cử chỉ, Na Trát cũng không làm tốt. Nhân vật nào cũng được sao nữ lột tả với biểu cảm nhạt nhòa, đơ cứng và thậm chí khoa trương. Cô bị gán mác "bình hoa di động", thảm họa diễn xuất trong showbiz Hoa ngữ.

Cổ Lực Na Trát còn bị chê không biết chọn kịch bản. Phần lớn các dự án của nữ diễn viên đều gặp vấn đề nội dung và kỹ xảo. Phim Đừng quên rằng em yêu anh của cô bị đánh giá là "rác phẩm của nền điện ảnh Trung Quốc", theo QQ. Vì vậy, số lượng tác phẩm thất bại của sao nữ ngày càng tăng lên.

"Cổ Lực Na Trát không phải là cái tên nổi bật ở mảng truyền hình, càng không thể hiện được bản thân với phim điện ảnh", Sohu nhận xét.

Vì vậy, mỹ nhân Tân Cương vẫn đang loay hoay trong những lựa chọn. Từng được xem là gương mặt triển vọng vào những năm 2010, đến nay, cô chưa thể thực hiện tham vọng vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Liên tiếp dự án đóng chính bị chê kém chất lượng, người đẹp không còn là gương mặt được chờ đợi.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp