Cô giáo 90 tuổi xúc động tiễn biệt học trò Trương Vĩnh Trọng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 20/02/2021 19:14:00 +07:00
(VTC News) -

Cụ Phạm Thị Cẩn chia sẻ, dù thành đạt và ở cương vị nào thì nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng luôn luôn kính trọng, yêu quý thầy cô.

Ngày 20/2, cụ Phạm Thị Cẩn (90 tuổi, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) được người thân dìu từng bước chậm rãi đến thắp nén hương cho nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Cô giáo 90 tuổi xúc động tiễn biệt học trò Trương Vĩnh Trọng - 1

Cụ Phạm Thị Cẩn xúc động trước sự ra đi của học trò cũ - nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Cụ Cẩn cho biết, Hai Nghĩa (tên thân mật của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng) là học trò trực tiếp của chồng cụ (cụ Lê Văn Nhậm, đã mất) tại Trường Trung học tư thục Bình Hòa (tỉnh Bển Tre). Còn cụ là cô giáo dạy cùng trường.

Rưng rưng hai dòng lệ, cụ Cẩn bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với người học trò giỏi và luôn kính trọng, yêu quý thầy cô từ lúc đi học cho đến lúc thành đạt, có chức có quyền.

Cô giáo 90 tuổi xúc động tiễn biệt học trò Trương Vĩnh Trọng - 2

Cụ Phạm Thị Cẩn bật khóc khi viết sổ tang.

Một trong những kỷ niệm mà cụ Cẩn nhớ mãi là một lần tình cờ gặp học trò cũ giữa đường. Dù lúc này cụ đang “đầu đội nón lá bít bùng không ai biết” nhưng khi thấy dáng cô giáo, người học trò lập tức nhận ra.

“Xe vừa tới, Hai Nghĩa kéo cửa xuống hỏi: "Cô ơi ,cô đi đâu vậy? Cô đi qua đầu bên kia đứng chờ, em sẽ qua rước cô về". Chuyện đó rất nhỏ nhưng tôi ghi nhớ hoài không quên", cụ Cẩn xúc động kể.

Cụ Cẩn còn chia sẻ thêm, hằng năm, vào dịp Tết, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng luôn tự mình mang quà đến bày bàn thờ biếu, cúng thầy.

Cô giáo 90 tuổi xúc động tiễn biệt học trò Trương Vĩnh Trọng - 3

"

"Em là một trong những học sinh ưu tú của Trung học Bình Hòa, khi trưởng thành từng gian lao, hy sinh vất vả lo công tác cách mạng. Sau đó, em làm được những việc giúp ích cho đất nước, cho nhân dân”, cụ Phạm Thị Cẩn xúc động viết trong sổ tang.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn