Cô gái tưởng đã chết ở vạch đích:Đừng kể, cha sẽ lo lắm

Thể thaoThứ Sáu, 18/11/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News)-Phương có dáng người nhỏ thó, lọt thỏm giữa cả rừng VĐV và người nhà tại sân bay Nội Bài. Thật khó để tìm và gặp được cô...

(VTC News)-Phương có dáng người nhỏ thó, lọt thỏm giữa cả rừng VĐV và người nhà tại sân bay Nội Bài. Thật khó để tìm và gặp được cô...

Chúng tôi có mặt tại Nội Bài một giờ trước khi chuyến chuyên cơ của đoàn TTVN trở về từ Palembang. Phần lớn bạn bè và người thân các VĐV đã ôm hoa chờ sẵn tại sảnh sân bay. Ai ai cũng lộ vẻ khấp khởi vì các đoàn đều thi đấu thành công và gặt hái rất nhiều huy chương cho thể thao nước nhà.

Dù đã chia nhau ra nhiều 'chốt' nhưng chúng tôi vẫn suýt thất bại trong việc tìm ra 'cái kẹo' Nguyễn Thị Phương. Dáng người nhỏ thó khiến HCB cự ly 3.000m vượt rào nữ gần như lọt thỏm giữa cả 'rừng' VĐV lẫn CĐV. Cô gái xứ Thanh cũng không được săn đón như các đàn anh, đàn chị giành HCV khác trong đoàn.

Sau khi Phương ra khỏi cửa sân bay khoảng nửa tiếng, PV VTC News mới tìm được cô (Ảnh: Hoài Thu)

May mắn vì gặp toàn người tốt

Xuất hiện không nổi bật, thậm chí có thể nói là khá thầm lặng tại phi trường thủ đô, ít ai ngờ Phương chính là nhân vật có biệt danh 'cái kẹo' gây sốt trên cộng đồng mạng vài ngày qua. Hình ảnh Phương chạy tới kiệt sức, ngã gục dưới đường đua Palembang nhưng vẫn cố đưa tay cán đích khiến hàng triệu con tim Việt thổn thức vì xúc động và cảm phục.


Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Phương là... giọng nói đã khản đục của cô. Tưởng như Phương vẫn chưa toàn hồi phục sức khỏe sau khi bị ngất trên đường đua cộng với hành trình bay kéo dài từ xứ vạn đảo. Nhưng không, lý do khá đơn giản: "Do em hò hét, cổ vũ các đoàn khác nhiệt quá !".

Trái với vẻ ngoài khá trầm, khi tiếp chuyện, Phương trở nên cởi mở và hay cười hơn: "SEA Games này là lần em kiếm được nhiều tiền nhất. Thế là đã có một khoản nho nhỏ để mua quà và gửi về nhà".

  Phương không hề thông báo tới cha, người thân cũng như bạn bè về chuyện kiệt sức vì sợ họ quá lo lắng.

Ít ai biết, ngay sau khi tỉnh dậy và nhận tấm huy chương bạc SEA Games đầu tiên, Phương đã nhấc máy lên và gọi ngay về thông báo tin vui cho 'bố Gia'. Cô tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện mình bị kiệt sức và gục ngã trong khi thi đấu. "Cha là người nghiêm khắc nhưng rất thương em. Em không muốn cha lo nên chưa thông báo chuyện bị ngã".

Mẹ mất vì căn bệnh ung thư từ năm lên 6, lớn lên các anh chị lần lượt nam tiến lập nghiệp, út Phương là nguồn động viên tinh thần duy nhất của cha. Ngay cả khi cha quyết định đi bước nữa, cô vẫn luôn ủng hộ và đứng về phía ông.

"Em cũng không buồn nhiều đâu. Mẹ kế và cậu em trai cùng cha của em, họ tốt lắm. Em thấy mình quả thực rất may mắn vì gặp được toàn người tốt trong đời. Các bác, các chú và anh chị trong đội cũng cư xử rất thoải mái. Chú Thủy [Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh UBTDTT - PV] đã thưởng nóng cho em 100 đô ngay sau khi đoạt HCB", Phương chia sẻ.

Cô gái giàu nghị lực, biểu tượng cho tinh thần TTVN tại SEA Games 26 rất thích thú với tập in tổng hợp những chia sẻ, bình luận của độc giả VTC News (Ảnh: Hoài Thu)
 
Thích đọc sách, nhất là Chạng vạng và Harry Potter

Gia nhập môn điền kinh từ năm lớp 8, Phương sớm thể hiện tố chất của một VĐV đường trường. Cô gái sinh năm 1990 đất Yên Định nhanh chóng trưởng thành và gặt hái được nhiều thành tích cao. Trước khi đến với SEA Games 26, Phương từng 3 năm liền vô địch quốc gia và đã đoạt HCĐ giải vô địch châu Á 2011 ở nội dung sở trường 3.000m vượt rào. Nhiều nhà chuyên môn đánh giá cô là một trong những VĐV kế cận tiềm năng nhất của điền kinh nước nhà.

"Ở làng, em được hâm mộ lắm. Vì nhà chật ních huy chương sưu tập từ bé tới giờ. Nhưng buồn cái là bạn thân thì lấy chồng hết rồi nên gần đây việc liên lạc cũng khó khăn". Để giải khuây trong những chuyến du đấu dài ngày, Phương thường giở sách ra đọc. Tựa sách yêu thích của cô là 'Chạng vạng' và 'Harry Potter': "Em đọc Harry Potter tới 4 lần rồi mà vẫn chưa chán".

Khi được hỏi có biết thông tin báo chí nước nhà rất chú ý tới tấm HCB của mình không, Phương tỏ ra bình thản: "Ban đầu, em thấy rất lạ vì các chị cùng đội toàn gọi là 'cái kẹo'. Sau đó mọi người cho xem báo mạng thì mới vỡ lẽ. Quả thực, em rất xúc động khi theo dõi các anh chị khác thi đấu còn xem lại hình ảnh của mình thì thấy cũng... bình thường".


Trước thềm SEA Games, đội điền kinh VN có một chuyến tập huấn tại Thanh Hóa. Tận dụng nơi cắm trại của tuyển gần nhà, Nguyễn Thị Phương đã xin phép lãnh đội về thắp nhang cho mẹ. Cô mong được mẹ phù hộ để thi đấu thành công trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội khu vực. Và có lẽ, sức mạnh kỳ diệu khiến Phương nhấc tay trong vô thức để cán đích đoạt huy chương bạc cho đoàn TTVN cũng xuất phát từ đây.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn