Cô gái trẻ bị giật túi xách ngã xuống đường, đầu be bét máu

Pháp luậtThứ Tư, 29/06/2016 17:06:00 +07:00

Đang đi trên đường Giải Phóng (Hà Nội), chị Nhung bị 2 tên cướp áp sát rồi giật túi xách khiến chị ngã xuống đường, đầu be bét máu.

Kể lại việc bị cướp túi xách vào khoảng 20h30 tối 28/6, chị Trần Thị Hồng Nhung (SN 1992, quê Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng.  

Theo lời chị Nhung, tối 28/6 chị cùng bạn đi ăn trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) rồi quay về Linh Đàm, 2 người đi 2 xe, khi đang đi trên đường Giải Phóng (đoạn thuộc địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì có hai thanh niên cởi trần đi xe máy, che biển số lao lên giật túi xách của chị Nhung. 

Quá bất ngờ, cô gái này chỉ kịp thét lên rồi ngã xấp mặt xuống đường bất tỉnh.

13521981_1708269082768172_7134267686159363390_n

Nhung bị tên cướp giật túi xách ngã xấp mặt xuống đường. 

Chị Trần Thị Quyên, người đi cùng chị Nhung cho biết,  khi thấy Nhung ngã xuống đường 2 tên cướp cũng nhanh chóng phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy, nhiều người dân đã dừng lại để sơ cứu cho Nhung. 

Nạn nhân bị đập mặt xuống đường, chảy nhiều máu, rất may là cú ngã không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng chị Nhung phải khâu 6 mũi trên đỉnh đầu. Hiện chị vẫn bị đau ê ẩm sau cú ngã trời giáng. 

13502106_903166696479126_4347526169661083_n

 Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng Nhung phải khâu 6 mũi trên đầu, gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm truy tìm ra 2 tên cướp táo tợn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Giáp Bát đã có mặt phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ và bàn giao phương tiện của nạn nhân về Công an quận Hoàng Mai để điều tra. 

Video: Cầm dao cướp của giữa ban ngày

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn