Cô gái hở hàm ếch 'lột xác' xinh đẹp sau 3 lần mổ tái tạo gương mặt

Tin tứcThứ Năm, 21/12/2023 14:52:48 +07:00
(VTC News) -

Trong tiết sinh học có hình đứa trẻ mắc dị tật sứt môi, Thư bỗng tái xanh mặt, tay chân lạnh ngắt, ngất ngay trong lớp vì liên tưởng đến hình ảnh bản thân.

11h30, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cô sinh viên trường Đại học Cần Thơ - Huỳnh Lê Anh Thư (SN 2001, quê Bến Tre) - tự tin bước ra khỏi lớp, nói chuyện rôm rả với vài người bạn khác lớp. Cô không còn thu mình, ngại ngùng như trước đây.

Thư từng mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch khi còn trong bụng mẹ. Lên cấp 2, Thư nhận ra bản thân khác biệt khi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, ném giấy, phấn, lâu dần cô mặc cảm, thu mình lại, ít giao tiếp với mọi người.

Năm lớp 9, trong tiết sinh học có hình ảnh đứa trẻ mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch, Thư bỗng tái xanh mặt, tay chân lạnh ngắt, ngất ngay trong lớp học vì liên tưởng đến hình ảnh bản thân.

“Tôi sợ các bạn nhìn thấy hình ảnh sẽ lại bàn tán, sợ mình sẽ trở thành “ví dụ” cho bài học đó”, Thư nhớ lại.

Khuôn mặt Anh Thư trước phẫu thuật.

Khuôn mặt Anh Thư trước phẫu thuật. 

Lên đại học, Thư dần thoải mái hơn nhưng khi tìm lớp gia sư cô bị rất nhiều nơi từ chối bởi ngoại hình bất thường. Lúc này, cô bắt đầu tìm hiểu về thẩm mỹ và mong muốn được phẫu thuật để có khuôn mặt bình thường.

Qua bạn bè, Thư được giới thiệu bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, Trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Trường Đại học Y Hà Nội. Tìm được trang cá nhân của bác sĩ, Thư đánh liều nhắn tin, trình bày hoàn cảnh của mình.

Đầu năm 2021, Thư đến bệnh viện gặp bác sĩ. Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ Dung nhận định “đây là ca khó”. Tuy nhiên, thấy khát khao thay đổi diện mạo của Thư, bác sĩ Dung như được tiếp thêm sức mạnh để khắc phục những khiếm khuyết trên gương mặt người bệnh.

“Khoảng thời gian đó dịch COVID-19 bùng phát liên tục nên ca mổ của tôi phải hoãn, hơn một năm sau mới bước vào ca mổ đầu tiên”, Thư cho hay. 

Tháng 8/2022, Thư ra Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật chỉnh xương hàm. Ca mổ kéo dài 8 tiếng, do sức khoẻ yếu, Thư phải nằm lại phòng hồi sức lâu hơn. Tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, cô vẫn phải cố định hàm nên không thể mở miệng, phải xay nhuyễn thức ăn và dùng ống hút để hút.

Sau mổ hàm, Thư được bác sĩ Dung phẫu thuật ghép mỡ môi. Do chỉ gây tê, Thư nghe được tất cả cuộc trò chuyện của ê-kip phẫu thuật, mọi người nhận xét ca mổ rất thành công, miệng bớt móm đi rất nhiều.

Đầu tháng 7/2023, Thư tiếp tục ra thủ đô gặp bác Dung để phẫu thuật mũi. Thư được gây mê nên ca mổ diễn ra rất nhẹ nhàng.

“Mọi người hay hỏi tôi, mổ có đau không, phẫu thuật có sợ không, sao lại chịu đau giỏi như vậy? Bản thân tôi thấy 3 cuộc phẫu thuật diễn ra rất nhẹ nhàng vì được gây mê, gây tê, ngủ một giấc thức dậy mọi việc đã xong”, Thư nói và cho biết thêm rằng, sở dĩ bản thân không lo sợ hay đau đớn bởi cô có niềm tin rất lớn vào y học hiện đại.

Sau 3 cuộc phẫu thuật, Anh Thư thay đổi ngoài mong đợi.

Sau 3 cuộc phẫu thuật, Anh Thư thay đổi ngoài mong đợi.

Sau 3 cuộc phẫu thuật, Anh Thư thay đổi ngoài mong đợi. Cô tự tin lộ diện với diện mạo mới đầy bất ngờ. Không còn rụt rè như trước, Thư đối diện với đám đông với khuôn mặt đẹp hơn, tươi mới. Nhìn thấy thay đổi lớn từ Thư, các thành viên trong gia đình không kìm được nước mắt. “Mọi thứ đến với bản thân và gia đình như một giấc mơ”, Thư nói.

Trực tiếp thăm khám, kiểm tra ban đầu cho Anh Thư, TS BS Phạm Thị Việt Dung cho biết, Thư bị tình trạng biến dạng nặng, khe hở môi, thiểu sản xương hàm trên và lồi xương hàm dưới quá mức nên không thể phẫu thuật tất cả mũi và hàm trong một lần.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật chỉnh xương hàm trước, sau đó ghép mỡ môi, nâng mũi sụn sườn. Để khắc phục tình trạng biến dạng phức tạp trên khuôn mặt Anh Thư, đội ngũ bác sĩ giỏi của rất nhiều lĩnh vực trong phẫu thuật tạo hình cũng đã được huy động để giúp người bệnh có được kết quả tốt nhất.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn