Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích

TrẻThứ Hai, 25/10/2021 12:16:00 +07:00

Đây đích thị là chuyện tình hoàng gia thuộc dạng "Lọ lem - Hoàng tử" ngọt ngào hàng top thế giới.

Jetsun Pema sinh vào ngày 4/6/1990 tại Thimphu, thủ đô của Bhutan. Tuy có xuất thân là thường dân nhưng gia đình cô lại có mối liên hệ khá lâu dài và thân thiết với Hoàng gia Bhutan. Pema là con gái của một phi công nhưng ông cố của cô từng là chủ tịch tỉnh Tashigang và ông ngoại của cô là anh trai cùng cha khác mẹ với vị vua thứ hai của Bhutan. 

Không chỉ là một sinh viên xuất sắc, Jetsun Pema cũng yêu thích nghệ thuật, nhiếp ảnh và âm nhạc truyền thống Bhutan. Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, cô cũng tham gia các chương trình biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ.

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 1

 

Trong khi đó, với chiều cao 180 cm, vẻ ngoài điển trai, phong thái đường hoàng cùng khí chất phi thường, Hoàng tử Jigme Khesar Namgyel Wangchuck từng làm thổn thức trái tim nhiều cô gái trẻ Bhutan. Không những vậy, rất nhiều bà mẹ trên đất nước Bhutan còn xem ngài như là hình mẫu cho người con rể tương lai của họ.

Ngài chính thức kế vị ngôi báu khi Vua cha Jigme Singye Wangchuck của ngài băng hà vào năm 2006 và trở thành một trong những vị Quốc vương trẻ tuổi nhất thế giới.

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 2

 

Cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai là ở một buổi dã ngoại gia đình khi cô mới 7 tuổi và hoàng tử khi đó đã là chàng thanh niên 17 tuổi. Jetsun Pema đã bị thu hút bởi khí chất của vị Hoàng tử đang ngồi suy tư, nàng hồn nhiên chạy đến, nắm tay chàng và nói với giọng điệu của một đứa con nít: “Em muốn đi cùng anh. Em muốn lấy anh làm chồng.

Phút ban đầu, vị Quân vương tương lai đã rất bối rối và hỏi lại: “Sao em lại muốn lấy tôi?”. Cô bé đáp lại không một chút do dự: “Em thích anh". Sự hồn nhiên, ngây thơ của cô gái bé nhỏ kia đã chạm đến trái tim của ngài. Đáp lại tình cảm đó, ngài nói: “Đợi sau này em lớn, nếu em chưa lấy chồng và tôi chưa lập gia đình, tôi sẽ cưới em làm vợ”.

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 3

 

Nghe xong câu nói đó, Jetsun Pema tỏ ra ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu đồng ý và chạy đi chỗ khác. Kể từ đó, cô bé chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể gặp lại chàng trai kia và nên duyên với chàng.

Lời hẹn ước ngày bé tưởng chừng như sẽ rơi vào quên lãng bỗng một ngày lại biến thành sự thực. Vài năm sau, chàng hoàng tử năm nào giờ đã trở thành Quốc vương Bhutan, gặp lại cô sinh viên Jetsun Pema. Kể từ thời điểm đó, ngài không thể rời mắt khỏi Jetsun Pema.

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 4

 

Cô bé Jetsun Pema hồn nhiên, nhí nhảnh năm xưa giờ đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp và tài năng. Ngay khi gặp lại cô, Quốc vương đã đem lòng yêu cô và quyết định sẽ không cưới ai khác ngoài cô.

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 5

 

3 năm sau, khi Pema bước sang tuổi 21, giấc mơ hồi bé đã trở thành sự thật. Cô gái thường dân kết hôn với Quốc vương Bhutan và chính thức trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời vẽ lên một câu chuyện cổ tích đời thực về nàng Lọ Lem cuối cùng cũng cưới được hoàng tử.

Đám cưới diễn ra với sự có mặt của hơn 50.000 người dân Bhutan và các thành viên hoàng tộc tại sân vận động Changlimithang, Thimphu với những nghi lễ truyền thống của quốc gia. 

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 6

 

Điều đáng nói là Bhutan là đất nước cho phép chế độ đa phu đa thê, nhưng Quốc vương Bhutan khẳng định rằng Pema sẽ là người vợ duy nhất mà mình cưới trong suốt cuộc đời này. Cũng vì câu nói đó mà mọi thần dân ở Bhutan thường ca ngợi chuyện tình giữa hai người là truyện cổ tích thời hiện đại.

Đâu ai có thể ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ cách đây hơn 20 năm lại chính là cái “duyên tiền định” gắn kết 2 người với nhau. Cho đến giờ, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck vẫn chưa thể giải thích vì sao lại yêu Hoàng hậu Jetsun Pema đến vậy. Nhưng với Jetsun Pema, nàng hiểu rằng nàng là lý do duy nhất khiến ngài không thể yêu ai khác nữa.

Cô bé thường dân 7 tuổi cả gan cầu hôn vị vua tương lai và cái kết như cổ tích - 7

 

Tuy nhiên, để có được ngày nên duyên với Vua Bhutan, nàng đã phải cố gắng biết nhường nào. Và chính những sự cố gắng đó là minh chứng cho việc nàng hoàn toàn xứng đáng với những gì nàng đang có - một mái ấm hạnh phúc tại “đất nước hạnh phúc nhất thế giới” – Bhutan.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn