Chuyên gia Anh thay nhau 'bắt bệnh' cho Tam Sư

Thể thaoThứ Bảy, 21/06/2014 07:39:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi ĐT Anh chính thức bị loại khỏi World Cup 2014, các cây viết hàng đầu của xứ sương mù đã thay nhau 'bắt bệnh' cho Tam Sư

(VTC News) - Ngay sau khi ĐT Anh chính thức bị loại khỏi World Cup 2014, các cây viết hàng đầu của xứ sương mù đã thay nhau 'bắt bệnh' cho Tam Sư.


Đầu tiên là Neil Ashton của tờ Daily Mail. Trong bài viết đáng chú ý được đăng sáng nay, Ashton thẳng thắn nhận định: "Các sao tuyển Anh chơi dưới sức là vì họ đã không có niềm đam mê chơi bóng ở World Cup".

ĐT Anh đến World Cup 2014 với tư tưởng thử nghiệm cầu thủ 

Lý giải rõ hơn về điều này, Neil Ashton nêu rõ: Những cầu thủ trẻ người Anh không biết họ chiến đầu vì điều gì ở World Cup lần này - một giải đấu mà ngay từ đầu FA đã xác định mang tính thử nghiệm và ưu tiên số 1 lại là Euro 2016 được tổ chức ở Pháp 2 năm nữa.

Chính vì tâm lý ấy mà ở World Cup 2014, ĐT Anh không phô trương như ở 2 kỳ World Cup trước nữa. World Cup 2006, những nàng WAGs nước Anh đã làm xôn xao cả thành phố Baden Baden, Đức vì những màn shopping hoành tráng. World Cup 2010, Tam Sư cũng đóng quân ở nơi xa hoa bậc nhất Nam Phi. Còn lần này, thầy trò Roy Hodgson chọn một nơi ở không tương xứng với mức thu nhập của họ.

Một ví dụ nữa mà cây viết Neil Ashton đưa ra, đó là các cầu thủ Anh quá giàu. Người có mức lương thấp nhất của Tam Sư tại World Cup 2014 là Raheem Sterling cũng đút túi 2,5 triệu bảng/năm - con số gấp nhiều lần mức thu nhập của các cầu thủ Uruguay, những người mà phần lớn có xuất thân từ trẻ em đường phố (Luis Suarez cũng là một trong số này).

Sống thừa thãi về vật chất, lại tham gia một giải đấu có tính thử nghiệm, các cầu thủ của ĐT Anh đã đánh mất niềm đam mê với trái bóng tại Brazil.

Tuyển Anh thua vì không có thủ lĩnh hàng thủ 

Trong khi đó, cựu danh thủ của Liverpool và ĐT Anh, Jamie Carragher lại nhìn vấn đề theo hướng khác. Theo anh, Tam Sư đã thua vì không có một thủ lĩnh đích thực ở hàng thủ.

Huyền thoại của sân Anfield cho rằng trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, Tam Sư luôn có 1 thủ lĩnh đích thực ở hàng thủ. Ở World Cup 1998 là Tony Adams, World Cup 2002 là Sol Campbell, World Cup 2006 là Rio Ferdinand, World Cup 2010 là John Terry. Và chính điều này khiến đội quân của Roy Hodgson luôn bị thua ở những thời điểm quyết định, dù Tam Sư trước đó đã chơi tốt.

Bàn thắng thứ 2 của Luis Suarez cũng được Carragher đem ra "mổ xẻ". Anh cho biết: Gary Cahill đã lưỡng lự trong việc bắt việt vị hay không đối với tiền đạo Uruguay. Kết quả là trung vệ của Chelsea đã đứng sai vị trí, và lâm vào thế bất lợi trong cuộc đua tốc độ, sau khi bóng bật ra từ Steven Gerrard.

"Họ cần những thủ lĩnh thực sự, những người như Tony Adams hay John Terry, luôn biết cách giải tỏa áp lực bằng những quyết định khôn ngoan", Carragher khẳng định.

Gerarrd như sắp khóc sau khi ĐT Anh thua ĐT Uruguay 

Bớt cay nghiệt hơn, Jose Mourinho an ủi người Anh rằng họ bị thua, đơn giản là vì đã nằm ở một bảng đấu khó. Giống như ĐT Hà Lan từng bị loại ngay vòng bảng Euro 2012 dù đang là á quân World Cup, việc phải đối mặt với những đối thủ ngang tầm luôn mang đến nhiều rủi ro.

Mourinho nhấn mạnh: "Tôi nghĩ người Anh không phải quá buồn. Họ đã có 2 trận đấu tốt trước Italia và Uruguay, với những màn trình diễn xuất sắc đến từ các cá nhân. Chỉ trích ĐT Anh là quá nghiệt ngã với họ. Theo cá nhân tôi, ĐT Anh không hề cảm thấy xấu hổ vì những gì đã thể hiện."

Mặc dù vậy, Người đặc biệt vẫn nhắc khéo Tam Sư về tinh thần thi đấu. Ông bóng gió: "Trong khoảng 10-15 phút sau khi san bằng tỷ số, ĐT Anh làm khán giả nghĩ rằng họ có thể chiến thắng. Nhưng rốt cuộc, chính họ mới là người thua cuộc".


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn