Chuyện của người phía sau Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/02/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Tự hào về những học trò nổi tiếng, NSƯT Hà Thủy kể về những kỉ niệm của Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương… từ khi mới học nhạc.

(VTC News) – Tự hào về những học trò nổi tiếng, NSƯT Hà Thủy kể về những kỉ niệm của Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương… từ khi mới học nhạc.

Không phải là cái duyên mà đã thành thương hiệu, hầu như các cuộc thi hoặc gameshow ca hát đình đám mỗi năm, học trò của NSƯT Hà Thủy đều đạt được những thành tích nổi bật.

Hàng loạt những tên tuổi nổi lên trong showbiz như Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Ngọc Dung, Liên Hương, Phương Thảo, Hoàng Nghiệp, Thái Thùy Linh, Ngọc Anh, Ngọc Khuê, H'Zina Bya, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên… đều đã từng là học trò của chị.

Trong môi trường Trường Văn hóa Nghệ thuật quân đội, nhiều học trò của chị cũng thành danh và trở thành đồng nghiệp như: NSƯT Hồng Hạnh (Đoàn nghệ thuật Quân khu 4) và NSƯT Hồng Hải (Đoàn nghệ thuật Quân khu 2), Thanh Mai (Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân), Y Thanh Nhị (Đoàn nghệ thuật Quân khu 5)…

Tại các cuộc thi ca hát hay các chương trình truyền hình thực tế đình đám như Sao Mai, Sao mai Điểm hẹn, The Voice – Giọng hát Việt, Ngôi nhà Âm nhạc, Cặp đôi Hoàn hảo…, NSƯT Hà Thủy đều tích cực góp mặt với vai trò giáo viên thanh nhạc hay chuyên gia âm nhạc.

NSƯT Hà Thủy 
Dù rất bận rộn với vai trò của một Đại tá quân đội, là Chỉ huy trưởng cơ sở 2 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại TP HCM nhưng công việc này, NSƯT Hà Thủy thích tham gia bởi với chị,  ở đó chị có cơ hội tìm kiếm và giúp đỡ những tài năng âm nhạc nhiều hơn.

Với nhiều hoạt động tích cực, là “bà đỡ” của nhiều ngôi sao ca nhạc nhưng NSƯT Hà Thủy vẫn luôn là hậu phương vững chắc, lặng thầm đồng hành bên những học trò của mình. Hết lớp học trò này đến lớp học trò khác đi qua, đã 22 năm làm giáo viên thanh nhạc nhưng NSƯT Hà Thủy xem lúc nào cũng là sự bắt đầu đầy hứng khởi.

Chị chia sẻ: “Người ta như thế thì sợ lắm nhưng tôi lúc nào cũng lọ mọ, lúc nào cũng khám phá. Mình học ở trò để điều chỉnh mình và trò học mình để tự điều chỉnh, cả 2 bên là sự kết hợp. Tôi  nghĩ người thầy phải có sự điều chỉnh như vậy vì nghệ thuật là sự chuyển đổi củng từng giai đoạn, là tổng hòa để con người luôn luôn tự điều chỉnh.

Cho nên, thầy trò cùng học nhau và điều chỉnh để cập nhật những thông tin nhanh nhất, tạo hứng thú cho việc học. Với tôi, tôi có 10 thì học trò kém nhất phải có 11 và người nhiều nhất thì sẽ có vô cùng, đó mới là điều làm nên họ”.

Với NSƯT Hà Thủy, học trò của mình cũng là một sản phẩm đáng tự hào nhất và thành công của trò cũng là thành công của người thầy.

 

Các trò của tôi kinh doanh về âm nhạc và giàu lên thì tôi rất vui nhưng nếu có đứa gọi điện nói ‘cô ơi, em có một sạp hàng bán rồi, em có một ki-ốt…’ thì tôi rất đau khổ


 
“Các trò của tôi thành công thì mấy chục đứa và hầu như các em học mình đều làm việc trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp. 

Các trò của tôi kinh doanh về âm nhạc và giàu lên thì tôi rất vui nhưng nếu có đứa gọi điện nói ‘cô ơi, em có một sạp hàng bán rồi, em có một ki-ốt…’ thì tôi rất đau khổ. Tuy nhiên, đến giờ phút này tôi thực sự thấy hạnh phúc vì hầu như không có trò nào kinh doanh ngoài âm nhạc.

Điều làm tôi hạnh phúc nữa là tất cả các em dù học nhiều hay ít, học dở chừng như Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh, Ngọc Anh, Hoàng Hải… đều rất quấn quít, yêu quý lẫn nhau và quan tâm, chăm sóc đến tôi”, chị bày tỏ.

Trong những học trò của mình, NSƯT Hà Thủy tự hào và có nhiều kỉ niệm nhất với 3 cô ca sĩ là Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh và Văn Mai Hương.

Nói về Hồ Quỳnh Hương, NSƯT Hà Thủy kể: “Tôi bắt đầu dạy Hồ Quỳnh Hương trung cấp từ năm 2002 khi Hương được đặc cách với giải Tài năng trẻ Sao mai 2001. Hồ Quỳnh Hương có một trái tim dành cho âm nhạc. Cô bé có sự đam mê, ngày nào cũng đi học, tập bài nào là về hát cả đêm.

Hồ Quỳnh Hương

Tôi với Hồ Quỳnh Hương có rất nhiều kỉ niệm, mà toàn là kỉ niệm "báng bổ" nhau không! Mỗi một lần học, tôi muốn là sức bật để Hồ Quỳnh Hương phải vượt qua nên yêu cầu Hương phải hơn các bạn cùng học nhiều. Tôi tạo áp lực cho các trò bật, nếu bật được sẽ sang được bên kia bờ, nếu không sẽ rơi xuống vực. 

Có lần nghe bài hát của tôi, Hồ Quỳnh Hương bảo sau này em ước được hát như thế. Tôi bảo nếu mà Hương chỉ hát được như thế thì cô chẳng dạy nữa, Hương phải hát gấp mười lần, gấp nghìn lần cô thì mới được.

 

Sau này đã nổi tiếng, đến lúc trả bài mà Hương vẫn quên lời thì làm tôi lo lắng hơn. Chỗ đứng của trò cũng là của thầy nên tôi cũng lo sợ bị mang tiếng. Nhưng nói, Hương cứ “sư phụ yên tâm, đừng cau có, nó già đi…” khiến tôi cũng xuôi.


 
Như thế, tôi dồn áp lực cho Hương rất lớn nên đôi khi những cái Hương chưa làm được khiến tôi rất bị ức chế và bản thân Hương cũng vậy. Vì vậy, 2 thầy trò rất căng thẳng, có những lúc Hương phải khóc.

Khi nó khóc, tôi cũng rất ức chế nhưng nghĩ rồi cũng qua, nó sẽ hiểu thầy.

Có những lúc tôi sôi điên cả lên nhưng Hương rất nền tính dù cá tính rất mạnh trong âm nhạc nên cứ vuốt ngực xoa dịu tôi “thôi nhá, xuôi xuôi xuôi, hết giận hết giận… tí nữa em hát như đếm tiền".

Sau này đã nổi tiếng, đến lúc trả bài mà Hương vẫn quên lời thì làm tôi lo lắng hơn. Chỗ đứng của trò cũng là của thầy nên tôi cũng lo sợ bị mang tiếng. Nhưng nói, Hương cứ “sư phụ yên tâm, đừng cau có, nó già đi…” khiến tôi cũng xuôi.

Tôi rất thích có những học trò như thế, chứ có trò mình mắng cho mà nó lại đi ra khỏi phòng thì cả thầy lẫn trò đều ức chế, chả bao giờ gặp nhau được một điểm.

Sau này, Hồ Quỳnh Hương đã làm được tất cả những điều tôi kì vọng khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi vẫn theo dõi những bước đi của Hương và thầy trò vẫn thân thiết. May mắn có những học trò như vậy cũng là áp lực để tôi dạy cho lớp sau phải có người giỏi hơn”.

Cùng tên Hương nhưng cô học trò gọi NSƯT Hà Thủy là “bà ngoại” để lại dấu ấn khác. NSƯT Hà Thủy kể về Văn Mai Hương – cô học trò được chị nghĩ sinh ra để làm nghệ thuật:

“Khi Văn Mai Hương được mẹ dẫn đến nhà tôi lúc đó có 14 tuổi, bé tí bé nhắt. Hương hát 2 bài xong, tôi bảo thôi đi về đi, tuổi còn nhỏ chứ chưa trả lời là đỗ vào trung cấp hay không vì còn cả một hội đồng chấm thi sau đó.

NSƯT Hà Thủy và Văn Mai Hương 

Mỗi năm trường tuyển 20 - 30 học sinh thanh nhạc nhưng số thi tuyển hằng năm thì đều trên 500 em. Tôi không mở lò luyện nhưng bạn bè, những người thân quen có con em có năng khiếu cũng thường nhờ dạy nhưng tôi rất ít nhận.

Bố mẹ Hương rất chiều ước mơ của con, khi dẫn đến tôi nghe Hương rất có năng khiếu nhưng giọng rất trẻ con, chưa thuyết phục được. Nhưng Hương cứ đi ra lại đi vào “bà cho cháu hát thêm 3 bài nữa, 5 bài nữa…” cứ đòi hát thật nhiều cho đến khi nào bà đồng ý thì thôi.

Điều này, tôi thấy Hương rất yêu nghề, thích ca hát. sinh ra để làm nghệ thuật. Tôi bảo thôi được rồi, cứ đến học xem. Và sau đó, Hương học chăm lắm, về nhà chỉ mong đến ngày mẹ chở đến học.

Lúc thi vào trường, vì tuổi Hương không đủ (quy định 16 tuổi) nhưng khi hát, mọi người cũng thấy nó rất năng khiếu nên cho đỗ.

Văn Mai Hương từng đi thi Tiếng ca học đường, Họa mi nhưng không thành công, phải đến Vietnam Idol 2010 mới tạo được đột phá.

Lúc đó, tôi cũng không nghĩ Hương có thể đi đến được cái kết vì nó còn non, chỉ nghĩ rằng cho đi để cho nó học hỏi, là cuộc chơi không có cay cú. Tôi biên tập toàn bộ hệ thống bài cho Văn Mai Hương đi thi và khi vào vòng 20 thì tôi mới đề ra chiến lược, bắt đầu từ vòng 10 là chiến thuật. Ngôi á quân của Hương cũng đúng dự đoán của tôi.

Đây cũng là cái may mắn của Hương vì khi đó, các chương trình ca hát không bị bão hòa như bây giờ nên có sức lan tỏa, hấp dẫn và nóng với giới trẻ.

17 tuổi xa gia đình, sống rất độc lập, cá tính và quyết đoán, Hương tự tin làm được mọi thứ khiến tôi rất khâm phục. 2 năm Hương đã có nhà riêng, xe riêng là quá giỏi dù có sự hỗ trợ của gia đình.

Mới chỉ là 2 năm, rất hot nhưng chưa phải đủ để Hương khẳng định được tên tuổi, ít nhất phải trụ vững trong làng âm nhạc 5 năm thì mới thực sự đứng trong showbiz. Hương còn nhiều thứ non nớt phải hoàn chỉnh nhưng tôi nghĩ, con đường của Văn Mai Hương là đường cao tốc băng băng chứ không phải đường nhỏ hay ngõ hẹp”.

Mới đây, cô học trò của NSƯT Hà Thủy cùng lứa với Văn Mai Hương là Hoàng Quyên cũng lần nữa đem lại tự hào cho thầy khi đoạt ngôi Á quân Vietnam Idol.

Một chút tiếc nuối khi ngôi vị quán quân xứng đáng cho Hoàng Quyên về chuyên môn nhưng chị nghĩ đó biết đâu là may mắn bởi Quyên sẽ không phải quá áp lực và con đường sẽ thênh thang như Văn Mai Hương.

Với Hà Thủy, niềm tự hào của người thầy khi học trò mình đứng giữa biển người vẫn tỏa sáng được bằng giọng hát. Đã có nhiều học trò nổi lên từ các cuộc thi nhưng chị vẫn còn chút lo lắng vì làm âm nhạc chuyên nghiệp bây giờ, nếu ca sĩ tự phát chờ các ông bầu sô đến mời thì dần dần sẽ chìm.

Ca sĩ cần phải có một công nghệ, ekip chuyên nghiệp, phải có chiến lược được truyền hình, truyền thông kết hợp mới có hiệu quả. Còn một ca sĩ nổi lên sau cuộc thi một mình lọ mọ rất khó để đi đường dài. Không dễ để có được những ekip chuyên nghiệp như Hồ Quỳnh Hương và Văn Mai Hương.


Phượng Hoàng(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn