Chuyện chưa biết về đứa con 'bất trị' đáng thương nhà Thành Long

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/09/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) – Bị bắt vì sử dụng cần sa, Phòng Tổ Danh đang bị lên án nặng nề, song dư luận cho rằng, ở một khía cạnh nào đó, anh vẫn là một người đáng thương.

(VTC News) – Bị bắt vì tội sử dụng ma túy, đối diện nguy cơ bị cấm diễn, Phòng Tổ Danh đang bị lên án nặng nề, tuy nhiên, dư luận vẫn cho rằng, ở một khía cạnh nào đó, con trai Thành Long vẫn là một chàng trai đáng thương.

Chưa nổi đã chìm

Cậu quý tử của Thành Long sinh ngày 3/12/1982 tại trên đất Los Angeles, Mỹ. Anh là con trai của ngôi sao với nữ diễn viên Đài Loan Lâm Phượng Kiều và là đứa con duy nhất mà ngôi sao đa tình này thừa nhận.

Nối nghiệp cha, Phòng Tổ Danh đi theo con đường diễn xuất và ca hát. Tuy nhiên, không được như kỳ vọng của nhiều người, sự nghiệp của Phòng Tổ Danh không quá xuất sắc.
Phòng Tổ Danh
Phòng Tổ Danh từng được coi là niềm hy vọng của gia đình Thành Long. 
Với những vai diễn chưa thực sự ấn tượng, thành công của Phòng Tổ Danh chỉ dừng lại ở hai giải Kim Kê ở hạng mục Nam diễn viên được yêu thích và Nam diễn viên phụ xuất sắc cùng với những đề cử ở những lễ trao giải khác.

Công bằng mà nói, ngoài cái mác ‘con trai của Thành Long’, nam diễn viên này dường như chưa ghi được dấu ấn thực sự. Cái tên Phòng Tổ Danh chỉ được chú ý sau scandal dính dáng đến ma túy.

‘Ông hoàng hộp đêm’

Ngày 18/8 vừa rồi, cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố đã bắt giữ nam diễn viên Phòng Tổ Danh khi phát hiện hơn 100g cần sa tại nhà riêng, kết quả xét nghiệm cũng cho thấy nam diễn viên này dương tính với cần sa.

Bị bắt cùng với Phòng Tổ Danh còn có Kha Chấn Đông – nam diễn viên chính của bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You are the apple of eyes).

Tại trụ sở cảnh sát, Phòng Tổ Danh thú nhận đã hút cần sa suốt 8 năm nay và không hề biết sự nghiêm trọng của hành động này cho đến lần đầu tiên gặp luật sư. Kể từ ngày vào tù, nam diễn viên 32 tuổi đã sút 3kg, trông anh phờ phạc và hốc hác thấy rõ.
Phòng Tổ Danh
Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đông gây rúng động làng giải trí khi bị bắt vì dính líu đến cần sa.
Ngay sau khi bị bắt, Phùng Tổ Danh trở thành tâm điểm của dư luận, cư dân mạng liên tục ‘lục lọi’ quá khứ của cậu ấm nhà Thành Long. Những hình ảnh không mấy tốt đẹp của anh liên tiếp được tung lên mạng.

Từ đó có thể thấy, Phòng Tổ Danh là một công tử ăn chơi có tiếng, tiêu tiền như nước, thay bạn gái như thay áo, lối sống xa xỉ và có phần trác táng của cậu ấm nhà Thành Long khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Ngoài việc tiêu tiền không tiếc tay, Phòng Tổ Danh còn được coi là một anh chàng sát gái, tính sơ sơ, từ ngày gia nhập làng giải trí, đã hẹn hò 20 cô gái trẻ đẹp.
Phòng Tổ Danh
Với thói ăn chơi trác táng, Phòng Tổ Danh bị gọi là 'ông hoàng hộp đêm'.
Báo chí Đài Loan viết: ‘Cặp kè gái gú và đi bar đêm, Phòng Tổ Danh là khách mời thường xuyên của các câu lạc bộ. Khác hẳn với thành tích kém cỏi của anh chàng trong ngành điện ảnh’.

Chính miệng Phòng Tổ Danh cũng thừa nhận mình có nhiều mối quan hệ theo kiểu tình một đêm. ‘Cuộc tình chớp nhoáng chỉ đơn thuần là quan hệ tình dục và không muốn kết hôn. Chỉ sau một thời gian ngắn qua lại rồi chúng tôi không liên lạc với nhau nữa’.

Đáng trách và đáng thương

Hai ngày sau khi con trai bị bắt, Thành Long đã bày tỏ sự xấu hổ và bất lực vì không dạy nổi con trai. Nam diễn viên nổi tiếng viết trên trang cá nhân: ‘Trước tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người, những người bạn đã quan tâm đến chuyện con trai của tôi. Với chuyện của Phòng Tổ Danh, tôi thực sự tức giận và sốc. Là một người của công chúng, tôi thực sự xin lỗi, là một người cha, tôi rất buồn, đặc biệt là buồn vì con của mình. Đây là nỗi đau của tổ tiên dòng họ.

Tôi, với tư cách là một người cha cũng phải chịu trách nhiệm khi không thể dạy dỗ con trai. Tôi thay mặt cả con trai xin lỗi sâu sắc đến công chúng. Cảm ơn’.

Phòng Tổ Danh
Ngoài việc lên án lối sống buông thả của cậu quý tử nhà Thành Long, một bộ phận dư luận cũng cho rằng Thành Long có lỗi trong chuyện này, nam diễn viên đã tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến việc chăm sóc và giáo dục con cái, gián tiếp để Tổ Danh dễ dàng bước vào con đường sa ngã.

Từ nhỏ, Phòng Tổ Danh đã thiếu thốn tình thương của cha, anh kể mình gặp khó khăn khi muốn gặp cha đẻ của mình. Trong cuốn nhật ký ngày nhỏ, Tổ Danh viết: ‘Mong muốn lớn nhất của mình là được cha đón mỗi khi đi học về’.

Tình cờ đọc được tâm sự này, Thành Long vừa buồn, vừa xấu hổ với con. Một lần đến Mỹ thăm con, ông gọi điện thông báo với tài xế riêng: ‘Nói với Tổ Danh, tôi sẽ đến đón nó đi học về’.

Biết con sẽ tan học lúc 12h, Thành Long đánh xe ra khỏi nhà lúc 11h30, đứng đợi ở cổng trường, nhưng đợi mãi, cho đến khi học sinh toàn trường về hết vẫn không thấy con đâu.

Lo lắng, Thành Long gọi điện cho quản gia, quản gia bảo Tổ Danh vẫn đang đứng ở cổng trường đợi, Thành Long rối lên, tìm khắp vẫn không thấy con, sân trường không còn một bóng người.

Quản gia hỏi: ‘Ông đang đứng ở đâu?’, Thành Long gắt lên: ‘Còn ở đâu được nữa, tôi đứng ở cổng trường tiểu học của Tổ Danh đây này’, Quản gia lặng đi một lúc rồi nhẹ nhàng nói: ‘Con trai ông đã lên trung học rồi mà!’
Phòng Tổ Danh
Thành Long xấu hổ chạy sang trường trung học đón con, trên đường về, hai cha con không nói với nhau một lời nào, Tổ Danh nhìn ra cửa sổ rồi nói: ‘Cha, con đã là học sinh trung học rồi’. Thành Long ngập ngừng, chỉ nói được một câu: ‘Cha xin lỗi’.

Tổ Danh kể, các bạn học của anh đều biết cha anh là ngôi sao Jackie Chan, những lần đứng đợi ở cổng, bạn bè anh đều trông ngóng được thấy ngôi sao này tới đón con về, nhưng chưa một lần Thành Long xuất hiện, Tổ Danh cảm thấy mất mặt với bạn bè.

Nhiều người cho rằng Thành Long quá khắt khe và vô tâm với cậu con trai duy nhất. Trong ngày ra mắt bộ phim The Karate Kid năm 2010, khi được hỏi về Phòng Tổ Danh, Thành Long đã tỏ vẻ khó chịu: ‘Tôi không muốn nói về nó. Mỗi lần nói về nó tôi đều điên tiết. Không biết nói thế nào về nó cả, có lẽ bởi là một người cha nên tôi luôn muốn con trai mình hoàn hảo’.

Thành Long dường như là người 'nghiện' công việc và dành rất nhiều tâm sức cho sự nghiệp thay vì cho gia đình. Năm 2012, trong một cuộc phỏng vấn, Phòng Tổ Danh từng nói: 'Trước đây, tôi chỉ gặp cha sáu lần trong sáu năm. Cha tôi làm việc quá chăm chỉ.'
Phòng Tổ Danh
Khi lập di chúc lần đầu tiên, Thành Long dự định sẽ chia đôi khối tài sản khổng lồ lến đến 2 tỷ NDT, một nửa cho quỹ từ thiện, nửa còn lại cho vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phòng Tổ Danh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông lại thay đổi ý kiến, và quyết định không để cho cậu quý tử duy nhất một đồng nào.

Thành Long giải thích, ông muốn con trai mình tự lập. 'Nếu nó có khả năng, nó có thể tự kiếm được tiền. Ngược lại, nó sẽ không thể xài phí tiền của tôi.' Trước khi xảy ra vụ  bắt  bớ Phòng Tổ Danh, Thành Long từng hối hận về cách dạy dỗ con: 'Tôi thực sự hối tiếc vì đã không cho nó vào quân đội, để nó trải nghiệm và thuần hóa tính cách.'

Có lẽ mọi sự hối hận đều đã quá muộn, hiện tại cả hai vợ chồng Thành Long – Lâm Phụng Kiều chạy đôn chạy đáo, tìm mọi cách để giúp đỡ con trai nhưng không thành. Phía cảnh sát Bắc Kinh cũng ngăn cản không cho 2 vợ chồng đến thăm con, thay vào đó, họ phải thông qua luật sư để gửi lời đến con trai.
Phòng Tổ Danh
Phòng Tổ Danh đối diện với án tù và nguy cơ bị cấm diễn. 
Thành Long từ chối mọi cuộc phỏng vấn của báo giới, theo lời nam diễn viên Tằng Chí Vỹ, ngoài cậu con trai, nam siêu sao còn rất lo lắng cho vợ mình là Lâm Phụng Kiều. ‘Thành Long nói cậu ta rất lo lắng cho bà xã. Suốt thời gian này 2 vợ chồng thường xuyên gặp mặt nhau nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể khóc với nhau’.

Về phía nhân vật chính Phòng Tổ Danh, với tội sử dụng, tàng trữ và lôi kéo người khác dùng ma túy, anh có thể phải đối mặt với mức án 4 năm tù. Phòng Tổ Danh không được phép gặp gia đình, bạn bè trước phiên xét xử.

Không chỉ tù tội, sự nghiệp diễn xuất của Phòng Tổ Danh có nguy cơ chấm dứt khi đồng loạt 16 công ty phim ảnh và truyền hình hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc vừa ra tuyên bố chung cho biết họ sẽ không thuê bất cứ ngôi sao nào dính dáng tới mại dâm, cờ bạc hoặc chất kích thích trái phép trong tương lai.

Tùy Phong
Bình luận
vtcnews.vn