Chung kết Euro: Khi áp lực kinh tế đè nặng lên bóng đá

Tổng hợpChủ Nhật, 01/07/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Người Tây Ban Nha và Ý có lẽ đang cảm nhận rõ nhất sự tác động của môn thể thao vua với tình hình đất nước.

(VTC News) - Người Tây Ban Nha và Ý có lẽ đang cảm nhận rõ nhất sự tác động của môn thể thao vua với tình hình đất nước.


* Trận đấu được VTC News truyền hình trực tiếp lúc 1h45 rạng sáng 2/7

Trước trận Tây Ban Nha gặp Croatia ở vòng bảng, một tờ báo Đức có viết rằng, khi cuộc khủng hoảng đang tấn công xứ sở bò tót, các chính trị gia lúng túng còn niềm tin dành cho gia đình hoàng gia bị lung lay, thì HLV đội tuyển quốc gia Vicente Del Bosque là một trong số ít những người còn dành được sự tôn trọng của đa số người dân. Khi bị một phóng viên đem chuyện này ra hỏi trong buổi họp báo trước trận, vị chiến lược gia 62 tuổi này trả lời khá miễn cưỡng: “Tôi là một huấn luyện viên bóng đá, và dĩ nhiên là chúng tôi muốn đại diện cho đất nước này theo cách tốt nhất có thể, đơn giản thế thôi”.

Xavi và các đồng đội sẽ chiến đấu vì 46 triệu người dân TBN đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế. 

Không được khéo léo như ông thầy, tiền đạo Fernando Torres chia sẻ với báo chí rằng, “chúng tôi cũng có gia đình và hiểu rõ rằng đây đang là thời điểm khó khăn. Chúng tôi hy vọng bóng đá sẽ đoàn kết nhân dân TBN và mang nụ cười đến với họ”. Torres nói vậy, nhưng so với các đồng đội trong đội tuyển thì anh vẫn còn may mắn chán, nhất là khi những mỏ dầu của ngài chủ tịch Chelsea Abramovic chưa bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nợ công. Đa số các tuyển thủ La Roja thi đấu ở trong nước, và có lẽ họ sẽ phải lắc đầu ngao ngán nếu theo dõi tin tức về kinh tế nước nhà.

Trong tháng Sáu, lần lượt cả 3 hãng xếp hạng tín dụng là Fitch, S&P và Moody’s đã đồng loạt hạ mức tín nhiệm của 2 ngân hàng lớn nhất TBN, trong đó có BBVA, nhà tài trợ của giải bóng đá quốc gia nước này. Đây là ngân hàng có trụ sở chính ở Bilbao (quê hương của Llorente, Javi Martinez) và tham gia tài trợ cho rất nhiều các giải thể thao trên thế giới, trong đó có NBA và La Liga. Dĩ nhiên, thông tin xấu liên quan đến hệ thống ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của một loạt các đội bóng ở xứ sở bò tót, kể cả các ông lớn như Real Madrid hay Barca.

Giải vô địch quốc gia TBN từ lâu sống nhờ tiền của ngân hàng BBVA. 

Không có các ngân hàng cho vay tiền, Real Madrid có bán thêm bao nhiêu chiếc áo đấu của Ronaldo nữa cũng không đủ tiền bù đắp cho những vụ mua sắm đình đám hay dự án khu nghỉ dưỡng 1 tỷ USD ngoài khơi UAE. Còn với Barca, thương vụ Jordi Alba nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng duy nhất của họ trong mùa hè năm nay.

Ở Italia, nơi mà tình hình kinh tế cũng tồi tệ chẳng kém gì Tây Ban Nha, mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn. Trong số báo ra sáng qua, tờ nhật báo thể thao Corriere dello Sport đã đưa lên trang nhất bức chân dung của thủ tướng Monti, với kiểu đầu “Mohican” giống hệt Balotelli, kèm theo dòng tít: “Những SuperMario của Châu Âu. Sau bàn thắng của Balotelli là thắng lợi của Monti. Giấc mơ Azzurri và thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại”.

Nước Ý có 2 SuperMario. 

Hóa ra những chiến tích của thầy trò Prandelli tại Euro có ý nghĩa nhiều hơn người ta tưởng. Nó kích cầu tiêu dùng (bia, đồ ăn khi xem bóng đá), là mỏ vàng cho các ý tưởng quảng cáo hướng đến tinh thần dân tộc của người dân, là cú hích cực lớn cho thị trường đồ lưu niệm (một cửa hàng ở Napoli vừa cho ra mắt tượng Balotelli).

Các ngân hàng của Italia cũng bị hạ mức tín nhiệm, nhưng không phải cầu cứu hàng chục tỷ euro từ EU như đồng nghiệp phía TBN do không phải chịu bong bóng tài sản. Và điều quan trọng hơn hết là người Ý có niềm tin to lớn dành cho nhà lãnh đạo của mình, thủ tướng Monti, một nhà kinh tế “có số má” với nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng linh hoạt. Niềm tin ấy có lẽ sẽ còn được nhân lên nhiều hơn nữa, nếu thầy trò Prandelli đánh bại TBN để lên ngôi vô địch ở Kiev, với sự chứng kiến trực tiếp của ngài Monti trên khán đài. Rõ ràng, dù không đầu tư vào bóng đá nhiều như người tiền nhiệm Berlusconi, ông Monti chắc ý thức rất rõ tầm ảnh hưởng của môn thể thao vua với tình hình đất nước nói chung.


Đà Giang 

Bình luận
vtcnews.vn