Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng giáo sư Trần Văn Khê

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 28/06/2015 03:15:00 +07:00

Trưa 27/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng linh cữu GS-TS Trần Văn Khê quàn tại số 32 Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh, TP HCM.

Trưa 27/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng linh cữu GS-TS Trần Văn Khê quàn tại số 32 Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh, TP HCM.

GS-TS Trần Quang Hải - con trưởng của GS-TS Trần Văn Khê và gia quyến rất xúc động trước sự quan tâm của chủ tịch nước, cơ quan các cấp, cùng với tình cảm của nhân dân, văn nghệ sĩ dành cho GS-TS Trần Văn Khê.
Chủ tích nước Trương Tấn Sang chia buồn của GS-TS Trần Quang Hải và danh ca Bạch Yến 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết trang trọng vào sổ tang lời tiễn biệt: "GS-TS Trần Văn Khê, người cả đời cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, góp phần to lớn trong việc truyền bá văn hóa Việt Nam bằng trí thức âm nhạc.

Trí tuệ, uy tín, tài năng, tâm huyết, sáng tạo của ông mãi mãi là tài sản quý giá của văn hóa Việt Nam".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết những dòng thương tiếc vào sổ lưu niệm 
Trước đó, ông Trương Hòa Bình – Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành ủy TP HCM và nhiều quan chức cấp cao của các bộ ngành …đã đến viếng linh cữu GS-TS Trần Văn Khê và chia buồn cùng gia đình GS-TS Trần Văn Khê.

Tối 27/6, nhiều người đến thắp hương cho GS-TS Trần Văn Khê chứng kiến nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vô cùng xúc động đến tiễn biệt người bạn tri âm trong suốt nhiều thập niên qua.

Nhạc sư Vĩnh Bảo hòa đàn cùng với nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, nghệ nhân Nhứt Dũng (Ban nhạc lễ) bài Lý Con sáo. Cháu ngoại của GS-TS Trần Văn Khê là Diễm Tiên cất vang lời ca bài Lý con sáo trong niềm thương tiếc ông của mình.

Nhiều nghệ sĩ có mặt tại tang lễ như: nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, Chí Tâm, Xuân Lan…cũng cùng với ban nhạc biểu diễn những bài ca cổ trong các vở tuồng nổi tiếng, để cùng nhớ về người thầy đáng kính.


GS-TS Trần Quang Hải tâm sự nhận được tin báo cha mình qua đời khi đang tham gia một hội thảo về âm nhạc quốc tế tại Ý. Ông đã phải thu xếp bay từ Ý về Pháp, sau đó lấy vé máy bay từ Pháp về Việt Nam. Chỉ trong một ngày, ông đã nhận được hơn 300 thư chia buồn từ các đồng nghiệp, học trò cũ của cha mình.

“Cô út của tôi, người cô duy nhất của dòng họ năm nay đã hơn 90 tuổi đang sính sống một mình tại Canada. Cô không thể về thọ tang anh trai, đã nhờ tôi thắp hộ ném hương trước di ảnh ba tôi” - Con trưởng GS-TS Trần Văn Khê bộc bạch.
NSND Kim Cương, NSƯT Út Bạch Lan và NSND Ngọc Giàu tiễn biệt GSTS Trần Văn Khê 
NSND Bạch Tuyết thắp hương tiễn biệt GS-TS Trần Văn Khê 

Nguồn: NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn