Chủ sạp vải chết trong tư thế bị trói tay chân, nhét giẻ vào mồm

Pháp luậtThứ Năm, 22/12/2016 07:58:00 +07:00

Ngày 21/12, người nhà phát hiện bà Bé, chủ sạp vải ở chợ Kênh 14 (xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) chết trong tư thế bị trói chặt tay, chân, nhét giẻ vào mồm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng 21/12, một người bán hàng ngoài chợ đứng cách nhà bà Nguyễn Thị Bé khoảng 500m đợi bà đến để cùng ra chợ nhưng không thấy.

8

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Zing)

Người này điện thoại nhưng không ai nghe máy liền điện thoại báo cho con trai của bà Bé sống gần đó.

Anh này đến nơi thấy cổng khóa ngoài, nhà đóng cửa nên leo rào vào trong, phát hiện mẹ mình nằm bất động trên nền nhà và đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nằm chết với tư thế bị trói tay chân, nhét giẻ vào mồm và có dấu hiệu bị siết cổ.

Đồ đạc trong phòng bị lục lọi…, chiếc xe tay ga màu đỏ nạn nhân đi thường ngày không tìm thấy.

Theo thông tin trên báo điện tử Zing, nhận định ban đầu, có thể trộm đột nhập vào nhà, khống chế nạn nhân, trói tay chân, nhét giẻ vào mồm dẫn đến tử vong.

Nạn nhân thuộc diện gia đình khá giả, đã ly hôn chồng, có con nhưng sống một mình và kinh doanh vải sợi và là chủ một sạp vải ở chợ Kênh 14.

Video: Kẻ thủ ác giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh bị bắt ra sao?

Dương Dung (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn