Chồng tôi ngủ lại nhà vợ cũ tối sinh nhật con, hôm sau chị ta đòi trả chồng

Gia đìnhThứ Năm, 05/10/2023 06:38:47 +07:00

Hôm sinh nhật con trai riêng, chồng tôi ngủ lại nhà vợ cũ; sau hôm ấy, chị ta hẹn gặp riêng tôi, trơ trẽn yêu cầu tôi trả chồng.

Chồng tôi từng có một đời vợ và một cậu con trai riêng. Tuần trước, nhân dịp sinh nhật con trai riêng, anh ngủ lại nhà vợ cũ. Sau đó, chị vợ lại gặp tôi đòi tôi trả chồng.

Tôi và người chồng hiện tại đã kết hôn được 5 năm, cũng đã có một cô con gái. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, còn anh đã từng có một đời vợ và con trai riêng, năm nay vừa tròn 6 tuổi.

Trước đây, chồng tôi mải chơi bời, đam mêm cờ bạc, rượu chè mà không chịu làm ăn, nên người vợ cũ quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, anh mới chịu tỉnh ngộ, cố gắng làm ăn, kiếm tiền chu cấp hàng tháng cho con. Tôi được biết, vợ cũ thấy anh thay đổi, từng xin anh quay lại với cô ấy nhưng anh không đồng ý.

Nhân dịp sinh nhật con trai riêng, chồng tôi ngủ một đêm tại nhà vợ cũ. (Ảnh minh họa)

 Nhân dịp sinh nhật con trai riêng, chồng tôi ngủ một đêm tại nhà vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi và anh được mai mối thông qua một người bạn. Tôi cũng cứng tuổi, gần 40 rồi nên cũng không có gì để chê bai anh. Chúng tôi hẹn hò được một thời gian, rồi kết hôn. Hiện tại chúng tôi đã mua được nhà và xe hơi.

Sau khi kết hôn, mỗi tháng anh vẫn đưa cho vợ cũ 10 triệu để lo cho con trai. Anh là bố , có nghĩa vụ nuôi dưỡng con nên tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm đó. Thỉnh thoảng, anh ấy đưa con trai về nhà chơi hoặc chở cháu đi du lịch. Thằng bé còn nhỏ đã phải chịu thiệt thòi vì bố mẹ ly hôn, thế nên tôi luôn tạo điều kiện để chồng quan tâm chăm sóc con riêng.

 Tuần trước là sinh nhật cậu con trai riêng của anh. Anh cũng nói trước với tôi là sinh nhật con, nên muốn đưa con gái tôi sang nhà vợ cũ của anh để chung vui. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, nhưng giao hẹn anh phải về trước 23h.

Thế nhưng, hôm đó, 23h rồi mà anh vẫn chưa đưa con về, chỉ để lại một dòng tin nhắn là hai con chơi vui quá, mà lại tối muộn nên anh xin tôi để mai đưa con về sau. Tôi không vừa ý lắm, nhưng vẫn phải đồng ý.

Khi trở về nhà, tinh thần của anh rất thoải mái. Thế nhưng sau đó, vợ cũ của anh nhắn tin đòi tôi ra gặp mặt ở quán cà phê. Trong buổi gặp, chị ấy trơ trẽn đòi tôi trả lại chồng. Chị nói chồng tôi muốn quay lại với gia đình cũ nhưng ngại mẹ con tôi nên chưa bỏ. Chị ta còn cho tôi xem rất nhiều hình ảnh thân mật giữa chồng tôi, chị ấy và hai đứa con.

Tôi về hỏi chồng chuyện này thì anh bảo hoàn toàn không có ý định quay lại với vợ cũ; hôm đó tối muộn, thấy hai anh em chả mấy khi có dịp chơi với nhau nên anh đồng ý ngủ lại nhà vợ cũ. Anh ngủ sofa, chị ấy ngủ trong phòng, giữa hai người không có gì vượt giới hạn. 

Anh nói chưa bao giờ có ý nghĩ rời bỏ tôi để quay lại với vợ cũ, rằng anh yêu tôi rất nhiều nên sẽ nói rõ với vợ cũ để chị ấy không liên lạc với tôi nữa.

Nghe những lời anh nói, tôi bán tín bán nghi. Theo mọi người, tôi nên tin lời của chồng hay chị vợ cũ đây?

Tiểu Mỹ(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn