Chồng cũ cứ xía vào chuyện đời tư khiến tôi rất khó có người đàn ông khác

Gia đìnhThứ Tư, 23/08/2023 08:04:24 +07:00

Ly hôn đã 2 năm nhưng chồng cũ vẫn luôn soi mói và can thiệp vào các mối quan hệ của tôi với đàn ông, khiến tôi rất khó có tình mới.

Tôi từng có một đời chồng và 2 cậu con trai. Nhưng từ khi ly hôn đến bây giờ đã được 2 năm, chồng cũ lúc vào cũng soi mói đời tư của tôi, khiến tôi chẳng thể quen thêm ai nữa.

Tôi và anh ly hôn là bởi anh ngoại tình khi tôi sinh cậu con trai thứ hai, nay vừa lên 2 tuổi. Anh đã cố níu kéo nhưng tôi không thể chấp nhận tiếp tục chung sống với người chồng đã từng bội bạc, nên bế con về nuôi. Hàng tháng, anh vẫn chu cấp cho các con đều. Điều khiến tôi khó chịu là anh ta lúc nào cũng soi mói vào đời tư của tôi. Lần nào đưa các con đi chơi, anh ta cũng thủ thỉ hỏi các con xem tôi có quen ai mới không.

Chồng cũ cứ xía vào chuyện đời tư khiến tôi rất khó có người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)

Chồng cũ cứ xía vào chuyện đời tư khiến tôi rất khó có người đàn ông khác.
(Ảnh minh họa)

Khi biết tôi đang tìm hiểu người mới, là một người đồng nghiệp cùng cơ quan, chồng cũ hằn học gọi điện hỏi tôi có phải có bạn trai rồi không. Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta xổ một tràng lên mặt dạy dỗ, cấm tôi không được dắt trai về nhà vì “làm chuyện xấu hổ ấy sẽ ảnh hưởng đến con”.

 Tôi vặn hỏi anh ta có tư cách gì mà cấm đoán, thế nhưng anh ta vẫn cứ gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần tôi. Đỉnh điểm, anh ta còn đến tận cơ quan để dằn mặt anh đồng nghiệp đó, khiến tôi khó xử vô cùng, chỉ có thể kéo anh ta về, rồi xin lỗi người đồng nghiệp kia.

Tính tôi không muốn làm ầm lên, nhưng anh ta cứ xía vào chuyện đời tư của tôi thế này, tôi thấy khó sống quá. Nhiều người bảo tôi quay lại với anh ta cho yên chuyện, vì dù sao cả hai đều đang độc thân, nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn còn đó, tôi không thể về sống với anh ta được. Theo mọi người, tôi nên xử lý như thế nào đây?

Tiên Tiên(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn