Chim cò “cướp” tôm của nông dân để... "ăn Tết"

Thời sựThứ Tư, 25/01/2012 03:50:00 +07:00

(VTC News) - Xa xa từng đàn cò trắng phau sà xuống đầm “cướp” tôm của nông dân mang về tổ cho cò con… "ăn Tết".

(VTC News) - Ba ngày Tết Nhâm Thìn, nông dân miền Tây vẫn ra đồng, kiểm tra nò lú bắt cá tôm bình thường như mọi ngày. Xa xa từng đàn cò trắng phau sà xuống đầm “cướp” tôm của nông dân mang về tổ cho cò con… ăn Tết.

VTC News xin gửi tới quý độc giả chùm ảnh chim cò "cướp" tôm của nông dân miền Tây ngày đầu năm:

Thắp nhang bàn thờ tổ tiên xong, ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết Nhâm Thìn, nông dân miền Tây đã ra đồng kiểm tra tôm bình thường như mọi ngày.
Ông Nguyễn Văn Sử (60 tuổi) ở xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu không quên rút nò lú bắt tôm nuôi trong ao quảng canh để mưu sinh.
 Vậy mà đồng tôm của nông dân đã bị đàn chim trời sà xuống rỉa mồi "cướp" đi công lao của người dân một nắng hai sương.
Đàn chim trời quần đảo liên tục trên đầm để lấy mồi về cho cò con... ăn Tết.
 Cò bay kín đồng khi nghe tiếng người. Nông dân cho biết, tuy "đất lành chim đậu" nhưng cò xuống đầm bắt tôm gây thiệt hại lớn, đó là chưa kể mang mầm bệnh từ đầm này sang đầm kia.
Không chỉ có cò mà chim so đũa cũng sà xuống hàng ngàn con phá nát ruộng đầm của nông dân.
Dù bị người nông dân đuổi đi nhưng một lúc sau đàn so đũa lại quay trở lại phá đầm trong sự giận dữ của người nông dân.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn