Chiều cuối năm, NSƯT Bùi Bài Bình trút bầu tâm sự

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 22/01/2012 01:19:00 +07:00

(VTC News) - NSƯT Bùi Bài Bình với một phim hài "Tết siêu tiết kiệm" dài 5 tập được trình chiếu trong tết này.

(VTC News) - Gặp Tòng của Ma làng và Khuếnh của Gió làng Kình trong những ngày cuối năm bận rộn, vẫn dáng vẻ quen thuộc ngồi bên tách café nơi góc phố Đoàn Trần Nghiệp, thấy một NSƯT  Bùi Bài Bình khác, với sở thích ăn canh bánh đa ngày tết và bồi hồi nhớ lại mùi pháo tết xưa.

NSƯT Bùi Bài Bình với vai Tòng trong Ma làng 

- Kế hoạch tết của anh năm nay có khác nhiều so với mọi năm không?

- Hầu như năm nào cũng vậy, tết của tôi đơn giản lắm, cũng giống như tất cả những gia đình khác. Chiều 30 cả nhà xúm vào dọn dẹp, xong rồi đi mua đào, buổi tối sau bữa cơm tất niên 30 tết cả nhà ra đường hít thở khí trời hương hoa tí. Ngày tết xưa còn có mùi pháo thì còn hấp dẫn nữa, gia đình cứ đi qua giao thừa thì về hoặc qua nhà một số bạn bè chơi.

Tôi không thích ăn bánh chưng, thịt gà hay những món ăn ngày tết đâu, mà chỉ thích canh bánh đa. Mà tết ghét nhất phải đi nhiều, uống nhiều, có những năm phải đi nhiều quá mệt nên cứ phải tăt điện thoại đi ngủ.

- Sau một năm nhìn lại, anh thấy mình đã làm được những gì?

- Năm vừa qua tôi làm phó đạo diễn cho 2 phim, đưa được học trò của mình lên màn ảnh, rồi tham gia vào một số phim. Tết này thì có phim Tết siêu tiết kiệm dài 5 tập, tôi cũng góp mặt trong một vai nho nhỏ.

Bộ phim này khá hài hước, khi mà mấy ông trong tổ dân phố chủ trương là tiết kiệm, nhưng ông này xui mấy ông bạn phải siêu tiết kiệm, không được tắm nước nóng, không được xem ti vi nhiều…tiết kiệm đến mức tối đa. Nhưng thực ra ông này ở nhà lại rất hoành tráng, ông lại mua hoa, mua đào, mua quất…mấy ông kia ngày tết sang nhà ông này thấy vậy lại vội vàng đi sắm theo…Nói chung là với những tình huống khá hài hước, hy vọng sẽ mang không khí vui vẻ đến cho mọi người trong dịp tết này.

Cùng chờ đợi phim mới của NSƯT Bùi Bài Bình trong năm 2012 này 

- Vậy năm 2012 sẽ bắt đầu như thế nào ạ? Một NSƯT Bùi Bài Bình dưới vai trò phó đạo diễn hay diễn viên?

- Tôi sẽ là phó đạo diễn cho dự án phim dài khoảng 30 tập bắt đầu khởi quay vào đầu tháng 3, tháng 4 tới, bộ phim về thời kì sau kháng chiến chống Mỹ, những năm tháng cả dân tộc sống trong thời bao cấp. Tạm thời thì tiết lộ như vậy đã.

- Vậy còn kế hoạch Ma làng 2 đang được khán giả chờ đợi thì sao ạ?

- Dự án Ma làng 2 có lẽ khó làm được, hai nhân vật chính một ông chết trong phim, một ông chết ngoài đời, nếu làm nó sẽ phải sửa đi nhiều lắm nên cái này không nói trước được.

Dự án Ma làng 2 khó có thể thực hiện được 

- Đến bây giờ người ta vẫn nhắc đến Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh như một vai diễn “đinh” trong sự nghiệp của NSƯT Bùi Bài Bình, anh đã bao giờ nghĩ  Mùa ổi là cái bóng quá lớn khó có thể vượt qua?

- Trước Mùa ổi có nhiều vai để lại dấu ấn như Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh, Thị trấn yên tĩnh…nhưng sau này sở dĩ Mùa ổi được nhiều người nhớ tới vì nó đời sống, nó dân dã, gần gũi, nó nói về thân phận của những con người thời đó một cách chân thực nhất.

Tôi không ngại nó là cái bóng. Thật ra muốn một bộ phim hay  phải có kịch bản, có nhân vật hay, bản thân người diễn viên phải biết thay đổi, còn khán giả họ có quyền thích những vai diễn khác nhau. Nếu biết hóa thân vào vai diễn để thành đểu cáng hay, thành tử tế hay thì nó sẽ thành hay. Có những người có rất nhiều vai diễn trên màn ảnh nhưng để nhắc được một vai ấn tượng và đáng nhớ thì lại không có. Thế nên được một vai hay đã là quý lắm.

- Thường xuyên xuất hiện trong những vai phản diện, khi ra ngoài cuộc sống anh có sợ sẽ bị nhìn nhận như trong phim?

- Tôi sẵn sàng hóa thân đến tận cùng vào từng vai diễn. Tôi chỉ sợ bản chất mình sống ngoài đời như những nhân vật trong phim thì mới đáng sợ, chứ hóa thân vào những vai diễn trong phim tôi không sợ gì cả.

- Anh có sợ mình bị “đóng khuôn” trong một dạng nhân vật phản diện?

- Không, không hề. Tôi từng hóa thân trong rất nhiều dạng nhân vật, bộ đội có, trí thức cũng nhiều, rồi vai ngu ngơ trong Mùa ổi, trong Hoa trạng nguyên. Rồi những vai xảo trá như trong Ma làng, gió làng Kình, những vai tử tế như Trong đời người có một chuyến đi vào vai giám đốc nhà máy đường…tôi đều có thể đóng được.

Chưa bao giờ tôi tự nhốt mình trong một cái khuôn là các nhân vật phản diện. Có lẽ tại mấy bộ phim gần đây tôi vào vai phản diện “ngọt” quá nên được ưu ái nghĩ vậy.

 Bùi Bài Bình hóa thân vào Tòng trong Ma làng rất "ngọt"

- Theo anh thì hóa thân vào những dạng nhân vật như thế nào là khó nhất ạ?

- Tôi nghĩ rẳng chỉ những những nhân vật mà kịch bản sơ sài, không có đất cho diễn viên, không có những  tình huống để nhân vật đấy bộc lộ những cá tính là những vai khó. Một con người bình thường ngoài đời, nhưng khi đẩy vào những hoàn cảnh, những tình huống trong phim để bộc lộ được hết bản chất mà diễn được  thì đó mới là diễn viên giỏi.

- Anh ngại đóng những vai như thế nào nhất?

- Tôi không ngại đóng vai gì cả, cứ vai gì mới lạ thì càng thích, thích thử thách mình ở những dạng vai khác nhau.

- Tại sao anh  luôn đứng dưới vai trò phó đạo diễn chứ không phải đạo diễn?

- Tôi làm phó nó đúng sở trường hơn, vì làm đạo diễn mình phải có bằng cấp, thứ hai là phải có đầu óc từ biên kịch, đến âm nhạc, đến tiêu chí của phim, rồi diễn viên…đạo diễn họ có cái nhìn tổng quát hơn. Đương nhiên thì mình có thể làm được nhưng thú thực là tôi cũng lười.
 
Còn làm phó thì tôi chỉ giúp đạo diễn chủ yếu về diễn viên, có đạo diễn người ta học hành đàng hoàng, có thể từ diễn viên đi lên, người ta có nhiều kinh nghiệm về diễn viên thì người ta điều tiết được diễn viên, nhưng có nhiều đạo diễn, ví dụ họ từ người quay phim đi lên, thì đương nhiên khả năng về diễn viên của người ta còn hạn chế thì tôi đi tôi giúp thôi.

NSƯT Bùi Bài Bình luôn đứng dưới vai trò phó đạo diễn 

- Rất có kinh nghiệm về diễn xuất cũng như làm phó đạo diễn, anh nghĩ như thế nào về việc các người mẫu, - ca sĩ, chân dài lấn sân sang điện ảnh?

- Thực ra cái ấy tôi nghĩ không có gì là nặng nề, không có gì là sai trái, vì có rất nhiều người đóng được, tôi xem nhiều phim ở nước ngoài, nếu có một diễn viên nữ xinh đẹp thì đó là yếu tố trước tiên mà mình thích, nhưng điều quan trọng là diễn được, chứ không phải như những con manocanh đứng ra đó.

Nam đẹp, nữ đẹp xuất hiện trong phim thì tốt quá, càng tăng tính hấp dẫn cho phim. Tôi chọn diễn viên cũng chọn yếu tố đó chứ, hai cô diễn cùng như nhau mà cô nào xinh thì tôi chọn.

Thế cho nên tôi bảo một số ca sĩ, người mẫu chuyển sang đóng phim có nhiều người đóng cũng được.

- Nhiều người trong giới trẻ hiện nay nghĩ rằng diễn viên là một nghề để nổi tiếng với một cuộc sống xa hoa, lộng lẫy, theo NSƯT thì có dễ để sống bằng nghề?

- Nếu mà để sống được bằng nghề thì tôi nghĩ là khó, bản thân tôi đi làm mấy chục năm mà vẫn không sống được bằng tiền đóng phim, phải bươn chải bán hàng, tới giờ vẫn sống chủ yếu bằng quán café này.

Nhưng sự lung linh hay được mọi người mến mộ là có, khi bạn là một diễn viên nổi tiếng. Mình làm một cái vai hay, người ta nhớ, đấy là cái hạnh phúc.

- Nhưng có lẽ nghề diễn viên đòi hỏi nhiều hơn lòng đam mê, cần một sự làm mới mình qua mỗi vai diễn?

- Nghề diễn đòi hỏi sự chắt chiu, khổ luyện, thu nhặt kinh nghiệm và làm mới mình qua từng vai diễn chứ không phải chỉ lòng đam mê suông. Tôi đi đóng phim mấy chục năm, ra trường từ năm 1977, cũng phải đóng những vai diễn nhỏ sau đó mới đóng được những vai dài. Đừng nghĩ rằng nghiệp diễn sẽ mang lại ánh hào quang ngay lập tức.

Xin cảm ơn NSƯT rất nhiều, chúc anh đón một năm mới nhiều sức khỏe và thành công.


Thùy Linh(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn