Chelsea mất Guardiola: Tiền không mua được tất cả

Thể thaoThứ Năm, 17/01/2013 11:29:00 +07:00

Không có phản ứng chính thức nào được đưa ra ở Stamford Bridge khi tin tức về việc Munich đã đạt thỏa thuận với Guardiola.


Không có phản ứng chính thức nào được đưa ra ở Stamford Bridge khi tin tức về việc Munich đã đạt thỏa thuận với nhà cầm quân thuộc hàng được ham muốn nhất hành tinh được loan đi.


Tuy nhiên, khi Karl-Heinz Rummenigge háo hức công bố về kỳ tích của Bayern, một phần bởi Bundesliga hiện không nằm trong số hai giải đấu hàng đầu châu Âu, có thể tin rằng Abramovich không chỉ nhún vai thờ ơ.


Đúng là nhiều người chờ đợi Guardiola sẽ chọn Manchester City hơn là một đội bóng ở Đức, nhất là sau khi cựu giám đốc kỹ thuật của Barca, Txiki Begiristain, được bổ nhiện làm giám đốc bóng đá ở Etihad và giám đốc điều hành Ferran Soriano cũng là một người cũ của Camp Nou.

Nhưng sự tin tưởng của Man City vào Roberto Mancini có vẻ như vẫn chưa lay chuyển và HLV người TBN đã chọn nước Đức. Dẫu sao, từ đầu tới cuối có vẻ như Chelsea chưa bao giờ nằm trong danh sách cân nhắc của Guardiola.


 Guardiola sẽ mang triết lý thành công tới Bayern Munich?

2 lần trong vòng không đầy 1 năm qua họ đã bị từ chối, sau khi Andre Villas-Boas bị sa thải tháng 3/2012 và khi họ tìm kiếm một HLV mới sau chiến dịch vô địch Champions League đầy may mắn, thật trớ trêu, trước chính Bayern, vào tháng 5.

Mỗi lần đó, Guardiola đều nói rõ ông muốn có một năm nghỉ ngơi hoàn toàn trước khi trở lại và Pep đã giữ được cam kết của ông khi chấp nhận công việc ở Bayern từ ngày 1/7 tới. “Bayern không phải là đội đưa ra đề nghị nhiều tiền nhất”, tay môi giới người TBN Josep Maria Orobitg tiết lộ.


Trở lại tháng 3 và đầu tháng 6 năm ngoái, Chelsea bắt đầu nhận ra họ không phải là đội bóng được Pep lựa chọn. Guardiola được coi là một HLV lý tưởng với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và thành công, 14 danh hiệu trong 4 năm, với một đội hình gồm toàn những cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ, Lionel Messi, Andres Iniesta và Xavi Hernandez.

Chelsea, ngược lại, phải chiêu mộ hầu hết những người giỏi nhất từ các CLB khác. Trong khi mong muốn đưa HLV người TBN tới London của họ là rất rõ ràng, có vẻ như Guardiola còn không muốn làm việc ở Premier League nữa.


Có những thứ không mua được bằng tiền

Giờ thì Anh và Chelsea sẽ phải đợi, có lẽ là tới năm 2016. Thật ra, không cần phải khôn ngoan như Guardiola mới có thể nhận ra Stamford Bridge khó có thể là một dự án dài hạn khi đội bóng đã sa thải 7 HLV trong vòng 8 năm qua. Ngay cả chính những thành viên ban lãnh đạo đội bóng cũng cũng thừa nhận sự bất ổn đó khiến một số ứng viên chùn bước.

Vấn đề với Chelsea bây giờ là sau khi thất bại trong cuộc theo đuổi người mà Abramovich mong muốn nhất, họ vẫn phải giải quyết câu hỏi về điều gì sẽ đến sau khi nhiệm kỳ tạm quyền hiện giờ của Rafael Benitez chấm dứt.

Chiến lược gia người TBN vẫn còn hy vọng để xoay chuyển một mùa giải đang ngày càng tồi tệ nhằm có mặt trong danh sách rút gọn cho vị trí dài hạn ở Stamford Bridge cuối mùa này, ngay cả khi ông không nhận được sự ủng hộ của các CĐV. Nhưng bất ổn vẫn là quá nhiều.


Guardiola chưa vội kế vị Sir Alex Ferguson

Một cái tên khác được nhắc tới ngay lập tức sau khi Guardiola lắc đầu là Jose Mourinho, HLV đầu tiên do Abramovich bổ nhiệm và là người đã đưa danh hiệu Premier League trở lại Stamford Bridge trước khi phải ra đi vì trục trặc trong quan hệ với ông chủ. Giờ thì quan hệ của họ đã được cải thiện hơn do khoảng thời gian xa cách. Vì thế, việc HLV người BĐN trở lại không phải là hoàn toàn không thể.

Tương lai của ông ở Real Madrid cũng đang bị nghi ngờ. Những cái tên khác có thể nhắc tới là Michael Laudrup ở Swansea, Diego Simeone ở Atletico Madrid hay Juergen Klopp của Borussia Dortmund, nhưng tất cả đều rủi ro như nhau.


Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn