Chelsea 1-4 A.Madrid: MU, Man City hãy học tập

Thể thaoThứ Bảy, 01/09/2012 01:17:00 +07:00

(VTC News)- Chelsea đã thua tan tác trong trận tranh siêu cúp châu Âu dù được đánh giá cao hơn A.Madrid rất nhiều.

(VTC News)- Chelsea đã thua tan tác trong trận tranh siêu cúp châu Âu dù được đánh giá cao hơn A.Madrid rất nhiều.

* Kéo xuống cuối bài để xem highlight trận đấu
Toàn thắng 3 trận tại giải Ngoại hạng, Chelsea thực sự khiến phần còn lại của xứ sở sương mù cảm thấy ái ngại. Ở thời điểm này, đánh bại Chelsea cần rất nhiều may mắn (như Man City làm ở trận tranh Community Shield) hoặc mạnh mẽ cỡ Barca, Real Madrid.
Chính vì thế, The Blues bước vào trận siêu cúp Châu Âu với tư cách của đội bóng cửa trên. Torres tuyên bố anh sẽ không ăn mừng nếu như ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. El Nino có vẻ hơi khiêm tốn bởi phong độ gần đây của anh là vô cùng ấn tượng, chưa kể Eden Hazard cũng đá chính ngay từ đầu. Ở bên kia chiến tuyến, Falcao là niềm hi vọng duy nhất cho A.Madrid.
Theo thống kê, chỉ có 5 nhà vô địch Champions League đoạt Siêu cúp châu Âu- lép vế hơn hẳn so với những đội bóng từng lên đỉnh tại Europa League. A.Madrid từng làm được điều kì diệu ấy hai năm trước, họ đánh bại Inter Milan- lúc ấy vừa chia tay Mourinho.

Falcao là chân sút mà Chelsea đã theo đuổi từ lâu

Giữ vững tinh thần từ Premier League, Di Matteo tung vào sân toàn bộ những ngôi sao đang đạt phong độ ổn định nhất.
Song cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về đội bóng Tây Ban Nha. Phút thứ 2, bóng đã chạm vào xà ngang khung thành Petr Cech từ pha đệm bóng của Falcao. Ngay sau đấy, Chelsea cũng thoát được quả phạt 11m dù David Luiz rõ ràng đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Dù thế,
Falcao chẳng phải đợi lâu để được dịp ăn mừng. Phút thứ 6, tiền đạo người Colombia thực hiện cú dứt điểm tinh tế mở điểm cho A.Madrid.

1-0 cho A.Madrid

Bộ tứ vệ giăng ngang của Chelsea rõ ràng có vấn đề khi để lộ ra hàng loạt khoảng trống giữa nách trung vệ và hậu vệ biên. A.Madrid chọn lối đánh chiến thuật khôn ngoan, một mặt tung quân quấy nhiễu hành lang cánh trái, mặt khác lại tập trung hỏa lực mạnh nhất cho Falcao ở khu vực 16m50.

Cách chơi này thực sự khiến cho Chelsea luống cuống. 15 phút thi đấu tiếp theo, vị trí mà Ivanovic nắm giữ vẫn là yếu điểm để A.Madrid khoét vào. Cech suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 nếu Adrian tìm ra góc sút rộng hơn ở tình huống 3 đánh 3 sau đấy.
Nhưng thủ môn người CH Séc có thể thắng được Adrian chứ trước Falcao, người hùng Chelsea hoàn toàn bất lực. Phút 18, thêm một đường cong tuyệt mĩ nữa đưa bóng nằm gọn trong lưới The Blues.
David Luiz là người để lọt bóng trong bàn thua này và không một tiền vệ phòng ngự can thiệp trước khi Falcao thực hiện cú cứa lòng mẫu mực.

Không rõ vì sao, Di Matteo chẳng đưa ra bất cứ giải pháp nào nhằm cải thiện tình hình. Ivanovic mải mê lên tham gia tấn công, nhận thẻ vàng và để 3 đồng đội còn lại ở hàng thủ toát mồ hôi chống đỡ các pha hãm thành của 4,5 cầu thủ đối phương.

A.Madrid nhân đôi cách biệt

Nắm lợi thế về mặt điểm số, A.Madrid từ từ giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng chẳng giống như tại Premier League, The Blues gần như "biến mật" ở sân Luiz đệ nhị. Họ chiếm gần 60% thời gian kiểm soát bóng, đẩy đối phương lùi sâu hơn về phần sân nhà, vậy mà cái Chelsea thu được chỉ gói gọn trong một con số không tròn trĩnh.

Chẳng mấy chốc, cái hình ảnh của nhà đương kim vô địch châu Âu lần thứ 3 bị Falcao bắn cho tan nát. Chỉ cần một cú rướn người nhẹ nhàng, siêu tiền đạo này đã bứt khỏi sự truy cản của hậu vệ Chelsea rồi đưa bóng qua tầm khống chế của Petr Cech.

Chelsea đã kiệt quệ, suy sụp hoàn toàn.

Thua 0-3, Chelsea liệu có đứng dậy nổi?


Bước sang hiệp 2, Di Matteo tung Oscar vào sân thay thế cho Ramires.

Phút 49, Torres có cú sút đầu tiên về phía cầu môn Courtois. Bóng đi cực kì thiếu chính xác. Sút xa là phương án mà Chelsea hi vọng có thể tìm kiếm được bàn gỡ danh dự.

Đáng buồn cho Chelsea. Trong lúc họ bối rối thì A.Madrid chỉ cần vài đường miếng giản đơn là đủ để biến Petr Cech thành gã hề thêm một lần nữa. Falcao không lập công nhưng anh cũng góp dấu giầy trong bàn thắng của trung vệ Miranda.

4-0, một kết quả bất ngờ

Mãi đến phút 74, Chelsea mới có cơ hội tận hưởng niềm vui. Gary Cahill lợi dụng giây phút lộn xộn trong vòng cấm địa, nhanh chân sút bóng, rút ngắn cách biệt xuống còn 3 bàn.

Quá muộn cho Chelsea

Song như thế đã là quá muộn cho Chelsea. Thầy trò Di Matteo chẳng làm sao gượng dậy nổi. Họ thua tan nát trong ngày mà mình được đánh giá cực cao. Chelsea không chủ quan nhưng họ đã thất bại cả về mặt chiến thuật lẫn con người.
Thêm một điều cần suy nghĩ nữa, các cầu thủ Chelsea thua toàn diện về mặt thể lực. Đá sớm và được nghỉ hơn A.Madrid, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thua sút đó?

Còn các đối thủ tại Premier League. MU, Man City liệu đã tìm ra cách để chặn đứng tham vọng của Roman Abramovic?

Clip tổng hợp Chelsea 1-4 A.Madrid



Đội hình thi đấu
Chelsea:
Cech, Cole, Cahill, Ivanovic, Luiz, Lampard, Mikel, Ramires, Torres, Mata, Hazard

A.Madrid:
Courtois, Miranda, Juanfran, Luis, Godin, Gabi, Mario Suarez, Turan, Koke, Adrian, Falcao

Tĩnh Tâm

Bình luận
vtcnews.vn