Cháy tiệm đệm mút: Bất lực nhìn 5 người thân bị thiêu

Thời sựThứ Hai, 23/12/2013 11:20:00 +07:00

(VTC News)- Dù nhiều người lao đến ứng cứu nhưng ngọn lửa cháy quá nhanh cộng thêm sức nóng khủng khiếp khiến họ bất lực nhìn 5 người thân bị lửa thiêu đốt.

(VTC News) - Dù nhiều người lao đến ứng cứu, tuy nhiên ngọn lửa cháy quá nhanh cộng thêm sức nóng khủng khiếp phát ra khiến họ bất lực nhìn 5 người thân bị lửa thiêu chết.

Đến sáng 23/12, các đơn vị nghiệp vụ Phòng pháp chế điều tra và Xử lý cháy nổ Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Biên Hòa vẫn đang phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 22/12 khiến 5 người tử vong.

Đồng Nai, cháy, chết cháy, người thân, bất lực, PCCC, Biên Hòa, tiệm bọc yên
Hiện trường căn nhà bị cháy rụi làm 5 người chết
Khuya 22/12 và rạng sáng 23/12, người dân ngụ tại đường Phan Đình Phùng, P. Trung Dũng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại tiệm bọc yên xe Phong Phú số 48, đường Phan Đình Phùng làm 5 người tử vong.

Anh Lâm Văn Dũng, người chứng kiến vụ việc cho biết: Khoảng 7h tối, anh và nhiều người dân ngụ gần khu vực nghe tiếng báo cháy và liền đó là tiếng tri hô cứu người nên vội chạy đến hiện trường.

Lúc đó, hàng chục người lao đi tìm bình chữa cháy, tuy nhiên lửa bùng phát tại tầng trệt nơi chứa các nguyên vật liệu để làm yên xe, mút, xốp khiến đám cháy bùng lên dữ dội. Chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, nhiều người mắc kẹt trong nhà hét lớn cầu cứu.

“Lửa cháy quá nhanh và lan rộng, dù chúng tôi cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng bất thành. Khói bốc nghi ngút gây ngạt, cộng thêm sức nóng khủng khiếp tỏa ra khiến nhiều người phải tháo chạy ra ngoài”, anh Dũng cho hay.

Đồng Nai, cháy tiệm bọc yên xe, chết cháy, TP. Biên Hòa, PCCC, công an, phong tỏa,
Hiện trường căn nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội

Ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà bị cháy rụi, anh Trần Phạm Hùng Phong (SN 1963), con chủ nhà đau xót kể, vào thời điểm trên anh cùng hai con trai đang ở trên lầu 1 thì nghe cháu gái 6 tuổi, con chị Trần Thị Tuyến (SN 1972, em gái ông Phong) chạy lên báo nhà có cháy.

Theo anh Phong, nhiều ngày nay anh bị bệnh phải nằm yên một chỗ, tuy nhiên khi nghe báo cháy anh gắng gượng chạy xuống tầng trệt để kiểm tra thì phát hiện lửa bùng cháy ở phía trước cửa tiệm.

“Tôi cố ôm những đồ đạc nhằm cách ly khỏi đám cháy nhưng không kịp vì vướng 4 chiếc xe máy ở phía trước”, anh Phong kể lại.

Đồng Nai, cháy tiệm bọc yên xe, chết cháy, TP. Biên Hòa, PCCC, công an, phong tỏa
Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường để xem vụ việc

Anh Phong cho biết thêm, dù đã kịp thời ngắt điện và tri hô cho người thân tháo chạy ra ngoài, song chỉ có anh Phong, vợ và hai con nhỏ của anh thoát được ra ngoài.

“Không hiểu sao mọi người ở tầng trệt chỉ cách khu vực cháy có bức tường mà không ai thoát được ra ngoài. Khi nghe báo 5 người chết cháy trong nhà, tôi quỵ ngã không bước chân nổi”, anh Phong nói trong đau đớn.

Theo đó, sau khi nghe tiếng báo cháy, hàng chục người dân ôm bình chữa cháy đến hiện trường để phụ giúp anh Phong chữa cháy song bất thành.

Anh Trần Phạm Hùng Phong cùng vợ con đã may mắn thoát chết trong vụ cháy kể lại sự việc kinh hoàng
Chỉ khi Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai điều hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn sau 2 giờ vật lộn. Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường thì phát hiện 5 xác người bị cháy đen trong tình trạng co quắp.

Tại thời điểm cháy, trong nhà có 9 người, trong đó có 4 người thoát kịp ra ngoài và 5 người tử vong được xác định là: ông Trần Văn Bên và vợ, bà Trần Thị Thảo (cùng 84 tuổi, chủ nhà); chị Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi, con gái ông Bên); cháu Trần Thị Ánh Tuyết (5 tuổi, con chị Kim Tuyết) và một y tá tên Hà, công tác tại bệnh viện Đồng Nai đến châm cứu cho bà Thảo.

Qua tìm hiểu, căn nhà xảy ra cháy có chiều ngang khoảng 4 m, dài 15 m, thiết kế khép kín, tầng trệt có một phòng ngủ của mẹ ông và chứa rất nhiều cuộn vỏ bọc yên xe, mút chất thành đống, lối ra vào chỉ khoảng một mét. Theo đó, khi lửa bùng cháy đã bao trùm căn nhà và tạo thành bức tường lửa chặn đường thoát duy nhất của những người sống trong ngôi nhà.

"Giá như họ thận trọng trong công tác PCCC, họ chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng và chừa lối đi thì có lẽ không xảy ra sự cố đau lòng trên. Đây là cũng là bài học cho chúng tôi trong việc kinh doanh hàng hóa", anh Nguyễn Văn Thành, một người kinh doanh nệm, mút khác cho biết.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn