Chân dung tài xế container đâm 22 người thương vong ở Long An qua lời kể hàng xóm

Thời sựThứ Sáu, 04/01/2019 17:18:00 +07:00

Theo hàng xóm, chủ xe của tài xế Hiếu, họ rất bất ngờ khi biết tin tài xế này dương tính với ma tuý, bởi trong mắt họ Hiếu là tài xế ngoan hiền và đầy nghị lực.

Dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ sau vụ tai nạn kinh hoàng container đâm 22 người thương vong ở Long An. Không chỉ vượt đèn đỏ gây tai nạn, kết quả xét nghiệm của công an cho thấy, tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Bến Lức) còn dương tính với ma tuý và sử dụng bia khi lái xe. 

Vậy nhưng, qua lời kể của hàng xóm, chủ xe thì tài xế Hiếu, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khi dường như là người hoàn toàn khác với suy nghĩ của dư luận.

Dì Út (hàng xóm tài xế Hiếu) cho biết, bà rất sốc khi nghe tin Hiếu gây tai nạn khiến 22 người thương vong và còn dương tính với chất ma tuý, uống rượu bia trong lúc lái xe. Bà không tin đó là sự thật bởi trong mắt bà, Hiếu là con người rất nghị lực và ngoan hiền.

1.

 Tài xế Hiếu tại cơ quan công an.

"Hiếu sinh ra thiếu vắng tình thương của ba má vì ba má nó không lấy nhau. Má hiếu bán bia "vui vẻ" cho đàn ông. Từ nhỏ thằng bé đã bị bạn bè trêu chọc. 

Hết cấp 2, Hiếu mới nhận cha đẻ, rồi được nuôi ăn học hết lớp 12. Sau này, Hiếu lấy vợ, ở riêng và làm nghề lái xe cho đến giờ. Biết gia cảnh của Hiếu bà con ở đây ai cũng thương. Trong mắt mọi người thì Hiếu là người ngoan hiền và giàu nghị lực”, dì Út chia sẻ.

Theo dì Út, trước thời điểm xảy ra tai nạn, sáng 2/1, Hiếu dắt đứa con 4 tuổi tới nhà dì ăn hủ tíu. Tại đây, Hiếu chia sẻ cuộc sống khó khăn, chủ xe chậm trả lương.

“Hiếu đi làm vất vả lắm. Khi vợ sinh con, gánh nặng kinh tế dồn lên vai nó nên nó. Nó chạy xe đêm đến nỗi mắt thâm quầng nhưng vẫn phải cam chịu làm để chăm lo gia đình”, dì Út nói.

Còn ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức (chủ xe container) cho biết, tài xế Phạm Thành Hiếu làm việc cho công ty được 5 năm theo hình thức trả tiền theo từng chuyến.

3421

 Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nhàn cho biết, tài xế Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Phía Công ty Thạnh Đức đã nhận nuôi dưỡng Hiếu đến tuổi trưởng thành và giới thiệu đi học nghề lái xe và hành nghề cho đến nay.

"Trong mắt anh em đồng nghiệp, Hiếu là người sống giản dị, không đua đòi chi xài quá mức, giỏi tay nghề, còn vì sao xét nghiệm lại dương tính với ma túy thì công ty chưa rõ... " - ông Nhàn chia sẻ với báo chí. 

Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức cũng cho biết, người của công ty đã đến Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 5 triệu đồng, gia đình có người thiệt mạng 10 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 2/1, xe container mang BKS: 62C - 043.48 do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Bến Lức) cầm lái chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM.

Khi xe đến Ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì tông vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người chết, 18 người bị thương.

7653 3

 21 xe máy bị cán, 22 người thương vong.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Hiếu đã xuống xe bỏ trốn. Đến tối 2/1, Hiếu đã đến Công an huyện Bến Lức để trình diện.

Ngày 3/1, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An) để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng chiều 2/1 tại huyện Bến Lức, Long An, khiến 4 người chết, 18 người bị thương.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn