Chân dung bộ đôi đáng gờm của U19 Trung Quốc

Thể thaoThứ Hai, 13/10/2014 06:30:00 +07:00

Trước giải đấu lần này, rất ít người biết về tiềm năng của U19 Trung Quốc, thế nhưng thực tế cho thấy, họ lại đang sở hữu hai cái tên đáng gờm.

(VTC News) - Trước giải đấu lần này, rất ít người biết về tiềm năng của U19 Trung Quốc, thế nhưng thực tế cho thấy, họ lại đang sở hữu hai cái tên đáng gờm.

Với những gì đã thể hiện qua hai lượt trận, rõ ràng U19 Trung Quốc đã tạo ra bất ngờ rất lớn ở giải đấu lần này. Họ đã đánh bại U19 Nhật Bản bằng lối chơi kỉ luật và những đường phản công sắc lẹm trước khi cầm hòa ĐKVĐ U19 Hàn Quốc, qua đó gián tiếp loại các cầu thủ U19 Việt Nam khỏi cuộc chơi. Đáng chú ý, trước đó, ở vòng loại giải đấu năm nay, U19 Trung Quốc chẳng hề cho thấy nhiều tiềm lực khi chỉ vượt qua các đối thủ Đông Nam Á một cách khá chật vật.
Xiang Baixu trong ngày kí hợp đồng với St Etienne. 
Dĩ nhiên, đằng sau những thành công ấy là một tập thể với nhiều cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Trung Quốc hiện đang chơi bóng và tập luyện ở trong lẫn ngoài nước. Trong đó, cái tên làm báo chí tốn nhiều giấy mực nhất chính là Xiang Baixu, tiền đạo trẻ thuộc biên chế của CLB lâu đời nước Pháp Saint Etienne.

Để có mặt trong đội hình U19 Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, Xiang Baixu đã vượt qua rất nhiều những thử thách ở đội trẻ của Chengdu Tiancheng trước khi thử sức ở giải Toulon Tournament, một trong những giải đấu lâu đời và uy tín dành cho các đội tuyển trẻ trên thế giới. 

Tại đây, tuy không ghi được bàn thắng nào nhưng Xiang Baixu vẫn thu hút được nhiều sự chú ý từ các tuyển trạch viên. Cuối cùng, sau vài tuần theo dõi, Saint Etienne quyết định giành lấy tiền đạo này hồi tháng 3 năm nay với lời ngợi khen từ ông David Bernard, giám đốc trung tâm đào tạo trẻ CLB: "Anh ấy là một cầu thủ giàu chất lượng và tiềm năng. Một tiền đạo toàn diện trước vòng cấm và có khả năng giữ bóng tốt. Đó là phong cách của một cây săn bàn hàng đầu."

Ý thức được khả năng và trách nhiệm của mình, cầu thủ gốc Thành Đô, Tứ Xuyên nhanh chóng làm quen và hòa nhập với môi trường tại Pháp trước khi có những bước tiến đầu tiên ở đội dự bị Saint Etienne, để rồi được HLV U19 Trung Quốc trao niềm tin ở giải đấu tại Myanmar.

Video trận đấu U19 Trung Quốc 2-1 U19 Nhật Bản
Sự tiến bộ vượt bậc của Xiang như là một cơn mưa rào dành cho bóng đá Trung Quốc sau khi tiền đạo huyền thoại của họ, Hao Haidong (từng chơi cho Sheffield United) giải nghệ. Sau Hao Haidong, bóng đá Trung Quốc dường như chưa thể sản sinh ra một tiền đạo giàu bản năng như Xiang Baixu. Trên chuyên trang về bóng đá Trung Quốc, wildeastfootball.net, cây viết Christopher Atkins bình luận: "Xiang Baixu là một tiền đạo cắm to cao, đầy sức mạnh và có thể sẽ chiếm vị trí chính thức ở các đội tuyển Trung Quốc trong nhiều năm tới trong bối cảnh đất nước này luôn thiếu những số 9 thực thụ." 

Trong khi con đường của Xiang Baixu có phần thuận lợi thì với Wei Shihao, chủ nhân của bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U19 Hàn Quốc cách đây vài ngày, mọi chuyện lại trắc trở hơn nhiều.

Wei Shihao, năm nay 19 tuổi, bắt đầu sự nghiệp chơi bóng vào năm 2005 tại đội trẻ Shangdong Luneng. Tại đây, anh sớm gây được ấn tượng mạnh mẽ cho giới chuyên môn khi trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên hành lang trái của Shangdong. Năm 2012, Wei, cùng với người đồng đội Wang Chengkuai lọt vào mắt xanh của cựu HLV Ajax, Henk ten Cate, và được giới thiệu cho một cuộc thi ở lò đào tạo giàu truyền thống bậc nhất châu Âu này.
Wei Shihao ghi bàn trong trận gặp Nhật Bản. 
Thế nhưng một vấn đề nhỏ về hộ chiếu đã phá hỏng cơ hội của Wei. Anh buộc phải ở lại quê nhà và đứng nhìn những người đồng đội vượt qua bài kiểm tra ở Hà Lan và gây ấn tượng mạnh mẽ với huyền thoại Dennis Bergkamp trước khi kí hợp đồng chính thức với đội trẻ Ajax.

Dù vậy, Wei Shihao cũng chẳng phải đợi lâu để có cơ hội tiếp theo. Ngay lập tức anh giành lấy bằng cách rũ bỏ mọi liên hệ với Shangdong Luneng trước khi nhận lời mời thử việc ở Boavista, Bồ Đào Nha vào tháng 6 năm nay.

Có lối chơi khá giống thần tượng Cristiano Ronaldo với những pha đi bóng lắt léo, tốc độ và những cú sút trái phá, không ngạc nhiên khi 3 tháng sau, Wei Shihao có lần ra mắt chính thức tại Boavista khi vào sân từ ghế dự bị để rồi tiếp tục giữ được sự ấn tượng với giới chuyên môn trong nước. 2 bàn thắng tại vòng chung kết U19 châu Á năm nay (trong đó, có một pha sút phạt tuyệt đẹp) cho thấy, Wei Shihao cùng với Xiang Baixu, đang là hai cầu thủ rất hứa hẹn của bóng đá Trung Quốc.

Liệu họ có vượt qua những cái bóng của Sun Jihai hay Hao Haidong để đưa bóng đá Trung Quốc vươn tầm hay không? Đó là chuyện của tương lai, nhưng ở hiện tại, rõ ràng bộ đôi này sẽ luôn là sự ưu tiên của bất kì hàng thủ nào tại giải vô địch U19 Châu Á năm nay.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn