Chấn động vụ giải cứu nạn nhân ảo sau động đất ở Mexico

Thế giớiThứ Sáu, 22/09/2017 12:07:00 +07:00

Sau trận động đất 7,1 độ richter làm hàng trăm người thiệt mạng, các nhân viên cứu hộ Mexico tập trung đặc biệt vào quá trình cứu hộ cô bé Frida Sofia, được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát nhưng nhân vật này lại không hề tồn tại.

Theo The Guardian, câu chuyện về quá trình cứu hộ Frida Sofia đã thu hút sự chú ý của cả đất nước Mexico. Những nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để tiếp cận cô bé Frida Sofia 12 tuổi, được cho là sống sót kì diệu sau khi trường học bị đổ sập.

Theo AP, cô bé trốn dưới bàn, cử động ngón tay, cố gắng nói cho các nhân viên cứu hộ tên của mình và còn nói có những người khác cũng đang mắc kẹt cùng địa điểm. Do đó, các nhân viên cứu hộ cố gắng huy động ống dài và các vật dụng để tiếp cận em.

Trong khi đó các kênh truyền hình cập nhật liên tục về tình hình giải cứu Sofia. Nhiều chi tiết sống động được nhắc lại như việc xuất hiện các dấu máu hay đội cứu hộ phải cho cô bé uống sữa qua ống thông.

frida-sofia-1

 Đội cứu hộ đã làm việc xuyên ngày đêm để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt sau trận động đất ngày 19/9 ở Mexico. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên theo các quan chức Hải quân Mexico, nạn nhân này không hề tồn tại. Không có người thân nào chờ tin của cô bé và cũng không ai trong những người còn sống tại trường biết đến cái tên Frida Sofia.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh chúng tôi không có thông tin gì về thông tin liên quan đến tên của một bé gái”, trợ lý Angel Enrique Sarmiento của Hải quân Mexico cho biết. “Chúng tôi không biết gì về thông tin đó và chúng tôi chúng tôi chắc chắn nó không phải là sự thật”.

Theo ông Sarmiento, một chiếc camera được đưa xuống dưới đống đổ nát của trường Enrique Rebsamen cho thấy hình ảnh những dấu máu do ai đó bị thương để lại và đó chỉ có thể là người duy nhất vẫn đang mất tích, một nhân viên của trường.

Nhưng tất cả chỉ có thế, không có ngón tay cử động, giọng nói hay cái tên nào. Một số người thiệt mạng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, nên có thể các nhân viên cứu hộ đã nhìn nhầm thành tay của họ.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một nhân viên hải quân khác trả lời El Fianciero TV đội cứu hộ đã kết nối được với cô bé.

Với ưu tiên giải cứu trẻ em, nhiều cần trục và thiết bị hỗ trợ đã được điều đến hiện trường và nhiều người tỏ ra tức giận sau khi biết được sự thật, cho rằng câu chuyện kịch tính được lan truyền do lỗi của truyền thông và khiến những vụ giải cứu thực sự khác không nhận được sự quan tâm đúng mức.

Một số so sánh sự việc với câu chuyện xảy ra vào trận động đất thảm họa năm 1985, khi cậu bé Monchito 9 tuổi, trung tâm của nỗ lực giải cứu sau đó cũng được xác minh là nhân vật không có thật.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn