Champions League trở lại: Cửa tối chờ đại gia

Thể thaoThứ Ba, 12/02/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hai cặp đấu đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp Champions League sẽ diễn ra vào đêm nay, với lợi thế thuộc về những đội bóng được đánh giá yếu hơn

(VTC News) - Hai cặp đấu đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp Champions League sẽ diễn ra vào đêm nay, với lợi thế thuộc về những đội bóng được đánh giá yếu hơn.


Valencia - PSG: Lịch sử đứng về phía Bầy dơi
PSG có thể đang làm mưa làm gió tại Ligue 1, với 6 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì - Lyon, nhưng trước Valencia, đội mới chỉ để thua 1 lần duy nhất trước các đại diện nước Pháp, Ibrahimovic cùng các đồng đội vẫn phải kiêng nể "Bầy dơi" vài phần khi tiến đánh xứ sở bò tót.
Soldado và Ibra sẽ có dịp so tài cùng nhau đêm nay 

Dù đang đứng thứ 5 tại La Liga nhưng phong độ của Valencia hiện tại là khá tốt. Họ đã bất bại trong 4 trận đấu liên tiếp ở giải đấu quốc nội, trong đó có 2 cuộc đọ sức cực kỳ khó khăn với 2 đại gia sừng sỏ là Barca và Real Madrid.
Không chỉ có vậy, đội chủ sân Mestalla còn đang duy trì kỷ lục bất bại trên sân nhà tại Champions League suốt gần 3 năm qua. Kể từ trận thua MU 0-1 vào tháng 9/2010, Bầy dơi chưa từng nếm trải cảm giác thua trận thêm lần nào nữa.
Không có bất cứ sự vắng mặt đáng tiếc nào về mặt nhân sự, Valencia sẽ đón chào sự trở lại của Joao Pereira, Victor Ruiz và Diego Alves, những người đã được cho nghỉ dưỡng sức hồi cuối tuần vừa rồi trong trận thắng Celta Vigo 1-0. 
Mặc dù vậy, niềm hy vọng vàng của đội bóng áo trắng chắc chắn vẫn sẽ dồn cả lên đôi vai của Roberto Soldado, người đã có tổng cộng 17 bàn thắng trong tổng số 26 lần ra sân mùa này. Nhiệm vụ của anh sẽ là đi tìm bàn thắng thứ 5 ở Champions League năm nay, nếu như muốn đội bóng của anh đi tiếp.
Thiếu Thiago Silva sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến PSG 

Tuy nhiên, nếu so sánh thành tích ghi bàn của Soldado với Ibrahimovic thì ngôi sao người Thụy Điển vẫn chiếm thế thượng phong. Dù chỉ có 2 bàn ở Champions League nhưng chàng tiền đạo cao lớn này lại sút tung lưới đối phương tới 21 lần tại Ligue 1.
Anh sẽ cùng Pastore, Lavezzi và tân binh Lucas Moura tạo thành bộ tứ nguyên tử trên hàng công của đội bóng nước Pháp. Bất chấp việc David Beckham chưa thể thi đấu, đội bóng đang dẫn đầu Ligue 1 vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về mặt lực lượng.
Mất mát lớn nhất của PSG chính là sự vắng mặt của trung vệ Thiago Silva. Đây chắc chắn sẽ là điểm rất đáng lưu tâm cho đội bóng Tây Ban Nha tập trung khai thác. Nếu tận dụng tốt được thời cơ, chiếc vé đi tiếp sẽ không nằm quá xa tầm với của Valencia.
Đội hình dự kiến
Valencia: Alves; Pereira, Rami, R Costa, Cissokho; Victor Ruiz, T Costa; Piatti, Banega, Guardado; Soldado
PSG: Sirigu; Jallet, Alex, Sakho, Maxwell; Lucas Moura, Matuidi, Verratti, Pastore; Lavezzi, Ibrahimovic
Dự đoán: Hòa 1-1
Vidal và Vucinic đang có phong độ rất cao 

Celtic - Juventus: Chủ nhà chiếm lợi thế
Kịp thời lấy lại thăng bằng tại Serie A bằng 2 chiến thắng trước Chievo và Fiorentina, cơn khủng hoảng đến từ 3 trận liên tiếp không thắng của Juve đã tạm lắng xuống. Ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ nhì Napoli là đủ để Buffon cùng các đồng đội tập trung cho mặt trận Champions League.

Tuy nhiên, đối thủ của Bà đầm già lại là Celtic, đội bóng đã giành trọn vẹn cả 2 trận thắng khi tiếp Bianconeri trên sân nhà trong quá khứ. Nhìn rộng ra, đội bóng Scotland cũng đang sở hữu thành tích trên sân nhà cực tốt. Trong 23 trận đấu gần nhất ở đấu trường danh giá này, 
The Bhoys chỉ để thua 2 lần, trước đội bóng xuất sắc nhất hành tinh vào lúc này, Barca.
Mặc dù được lịch sử ủng hộ nhưng Celtic lại mất đi nguyên liệu cơ bản nhất cho lối chơi lật cánh đánh đầu truyền thống của họ, tiền đạo Georgios Samaras. Ngôi sao người Hy Lạp sẽ vắng mặt vì chấn thương và anh sẽ không thể hủy diệt được Juve, theo cách anh từng làm với Barca.
Buffon sẽ giúp Juve nối dài kỷ lục bất bại tại Champions League 

Điều đó khiến Antonio Conte cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini cũng buộc phải vắng mặt trận này. Nói như thế, không có nghĩa là đội bóng Italia tới Scotland với tư tưởng cầm hòa. Ai đã từng chứng kiến cách họ lội ngược dòng trước Chelsea ở vòng bảng, hẳn hiểu rõ sức mạnh của những Vucinic, Vidal hay Pirlo đáng sợ đến mức nào.
Thêm một yếu tố nữa giúp đội bóng thành Turin cảm thấy tự tin, đó là việc họ vẫn duy trì được thành tích bất bại tại Champions League năm nay, cùng với Borussia Dortmund, Malaga và Schalke. Chắc chắn người nhện Buffon chưa muốn dừng kỷ lục ấy của đội tại đây, và anh sẽ "cháy" hết mình để giúp Juve tìm lại ánh hào quang của 1 thập kỷ về trước.
Đội hình dự kiến
Celtic: Forster; Matthews, Lustig, Wilson, Izaguirre; Brown, Wanyama, Mulgrew; Samara, Hooper, Forrest
Juventus: Buffon; Bonucci, Barzagli, Caceres; Pirlo, Lichtsteiner, Marchisio, Vidal, Asamoah; Vucinic, Giovinco
Dự đoán: Hòa 1-1


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn