Cầu thủ vỡ đầu, đổ máu ghê rợn vẫn không chịu rời sân

Thể thaoThứ Sáu, 20/10/2017 16:00:00 +07:00

Dù máu chảy ướt hết mặt nhưng đội trưởng Domagoj Vida của Dynamo Kiev vẫn không chịu rời sân.

Dynamo Kiev vừa có cuộc tiếp đón Young Boys ở lượt trận thứ 3, bảng B tại Europa League, hôm 19/10. Trong trận đấu này, đội trưởng Domagoj Vida của Dynamo Kiev, người nổi tiếng là chơi rắn và không ngại va chạm đã có pha không chiến và va chạm mạnh với Moumi Ngamaleu của Young Boys.

45806F5E00000578-4999090-image-a-50_1508455535647

Tình huống không chiến dẫn đến va chạm giữa Domagoj Vida và Moumi Ngamaleu.

4580878200000578-4999090-image-m-49_1508455534595

Cả hai sau đó nằm sân. 

Domagoj Vida sau đó phải nằm sân vài phút để các bác sĩ chăm sóc, băng bó vết rách ở đầu. Trung vệ của Dynamo Kiev sau đó tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên do vết thương sâu nên máu đã chảy ướt hết cả mặt Domagoj Vida.

45809A0000000578-4999016-image-a-30_1508453664924 3

 Domagoj Vida thi đấu với khuôn mặt đầy máu.

45809F4500000578-4999016-image-a-31_1508453667343 4

Anh sau đó buộc phải rời sân vì BHL đưa ra sự thay đổi người. 

Dù vậy, đội trưởng của Kiev không chịu rời sân, buộc ban huấn luyện Kiev phải dùng quyền thay người.

Trên đường rời sân, cầu thủ người Croatia tỏ ra đầy ấm ức khi không được cho thi đấu tiếp. Tinh thần của cầu thủ người Croatia khiến các đồng đội không khỏi khâm phục. 

Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kiev tiếp tục duy trì mạch trận bất bại ở bảng đấu. Họ đang dẫn đầu với 7 điểm sau 3 vòng, hơn đội đứng hai Young Boys 4 điểm.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn