Cậu bé bị cảnh sát đánh dã man chỉ vì ăn cắp bánh quy

Đời sốngThứ Năm, 24/03/2022 11:27:58 +07:00
(VTC News) -

Bắt quả tang cậu bé 13 tuổi ăn trộm bánh quy, viên cảnh sát Ấn Độ đánh đập đứa trẻ dã man trong đồn, khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Vụ việc xảy ra tại Đồn cảnh sát Laharighat nằm ở thị xã Morigaon, bang Assam, đông bắc Ấn Độ.

Vì trộm bánh quy từ một chiếc xe tải, cậu bé 13 tuổi bị đưa về đồn cảnh sát xử lý. Tại đây, một người đàn ông cao lớn liên tục cầm chiếc roi màu trắng vụt vào người cậu bé. Mặc cho đứa trẻ khóc thét, quỳ xuống van xin tha thứ, người này vẫn phớt lờ và tiếp tục đánh. Những người bên cạnh cũng không thể hiện ý định can ngăn. 

Những thông tin được tiết lộ sau đó cho biết, người đánh cậu bé là trợ lý thanh tra tại đồn cảnh sát Laharighat. Viên cảnh sát này đã bị đình chỉ công tác vì hành động trên.

Cậu bé bị cảnh sát đánh dã man chỉ vì ăn cắp bánh quy - 1

Thiếu niên bị viên cảnh sát vụt tới tấp bằng roi.

Cậu bé bị cảnh sát đánh dã man chỉ vì ăn cắp bánh quy - 2

Cậu bé khóc thét cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị đánh.

Đoạn video ghi lại cảnh cậu thiếu niên bị đánh dã man nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội, tạo nên làn song phản ứng dữ dội. Hầu hết mọi người đều cho rằng, hành động trộm cắp của cậu bé đáng bị trừng phạt và dạy dỗ, nhưng hành động bạo lực của viên cảnh sát không chỉ thiếu tính giáo dục mà còn xâm phạm quyền thân thể của đứa trẻ.

Dương Quân (Nguồn: Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn