Cặp đôi hoàn hảo: Ca sĩ đuối, quảng cáo phản cảm

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/03/2013 12:07:00 +07:00

(VTC News)- Một đêm nhạc Jazz và R&B thiếu màu sắc và phần quảng cáo cho nhà tài trợ thiếu ý nhị đã khiến Cặp đôi hoàn hảo đêm qua (24/3) mất điểm.

(VTC News) - Một đêm nhạc Jazz và R&B thiếu màu sắc và phần quảng cáo cho nhà tài trợ thiếu ý nhị đã khiến Cặp đôi hoàn hảo đêm qua (24/3) mất điểm trước khán giả.

Thêm vào đó, phần nhận xét có phần thất thường, khen quá lời không giống với thực tế trình diễn và việc cho điểm hơi cảm tính của ban giám khảo khiến cho chương trình càng nhạt nhòa.

Có lẽ, điểm cộng của giám khảo đêm này là những phát biểu khá gai góc của một vài giám khảo như Lê Minh Sơn hay Lê Hoàng. Có lẽ vì phân vai nên Lưu Thiên Hương khá hiền lành. Còn Thanh Bùi là giám khảo khách mời nên chắc cũng không muốn mất lòng ai.

Mỹ Lệ và Khương Ngọc với những bông hoa quảng cáo. 
Mỹ Lệ và Khương Ngọc mở đầu chương trình với hai ca khúc Tình 2000 và 60 năm cuộc đời. Đây là phần thi không thực sự ấn tượng. Mỹ Lệ lạm dụng những nốt cao nên nghe bị chói tai. Khương Ngọc thì vẫn vậy, không có nhiều biến hóa ở đêm thi này. Phần thi được Thanh Bùi dành lời khen tặng.

Trong khi đó, Lưu Thiên Hương lại cho rằng, ca khúc chưa đủ độ phiêu của Jazz. Một vài nhận xét thì cho rằng, cặp đôi lần này có phần dàn dựng hơi sơ sài. Sau phần nhận xét của giám khảo, Mỹ Lệ có vẻ không hài lòng.
Thảo Trang và Thuận Việt dừng bước đầy tiếc nuối. 
Thuận Việt – Thảo Trang là cặp đôi phải chia tay ở đêm nhạc Jazz. Lý do là họ không được khán giả ủng hộ. Nói một cách khác, cặp đôi này kém vận động fan và ít sự hỗ trợ từ những người thân.

Tuy nhiên, hẳn sự ra đi này là đáng tiếc dù cho họ có nói đi đến chặng này là hoàn toàn mãn nguyện. Dẫu sao, nhìn vào mặt bằng chung, đây là một trong những cặp đôi hát ổn nhất, nhưng hơi kém về chiêu trò. Đối với Cặp đôi hoàn hảo, đây là một hạn chế.

Trong đêm thi này, Thuận Việt và Thảo Trang thể hiện Cỏ và Mưa (Giáng Son). Trong khi Lưu Thiên Hương khen là thuần túy Jazz thì Lê Minh Sơn lại cho rằng, phần thi này khiến anh còn gợn bởi nó có pop nhiều quá. Lê Hoàng thì cho rằng ca khúc này chưa có sự uyển chuyển.
Cát Phượng và Phan Đinh Tùng, miếng hài đã nhạt 
Cát Phượng – Phan Đinh Tùng từng bị chê là phá tác phẩm trong đêm thi nhạc ngoại quốc tuần trước. Lần này, họ thể hiện Phút cuối (Lam Phương), điệu swing jazz vừa phải. Cặp đôi này vẫn chủ yếu đi vào diễn, tham lam diễn hài. Lê Hoàng khen và có thể cho điểm ngay từ nửa bài, hát hay.

Lê Minh Sơn cảm thấy thất vọng, dù khen ngợi rất nhiều lần nhưng lần này, Cát Phượng dù là quái kiệt cũng đã nhạt đi hơn nhiều. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng, Phan Đinh Tùng rất có khả năng hát Jazz, dù hát nhạc Jazz rất có vấn đề. Thanh Bùi cũng cho rằng đây không phải là nhạc Jazz.
Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ
Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ đã Jazz và R&B hóa ca khúc rock rạo rực Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường). Giống như các cặp đôi khác, ca khúc này được biểu diễn thuần pop hơn.

Người ta khó tìm ra màu jazz trong phần biểu diễn này dù trước đó, Dương Triệu Vũ có dẫn Thanh Thúy đến câu lạc bộ nhạc Jazz ở thành phố để hiểu hơn thể loại. Đáng khen nhất tiết mục này, có lẽ dành cho tiếng kèn sexophone rất quyến rũ.

Lưu Thiên Hương cho rằng phần trình diễn này tốt ở bè phối, nhưng thiếu sự luyến láy, nhấn nhá. Lê Minh Sơn cũng chê Thanh Thúy về phần hát. Theo anh, Thanh Thúy đã giữ cột hơi không tốt. Tuy nhiên, có lẽ vì tình cảm với ca khúc của bậc thầy Nguyễn Cường, Lê Minh Sơn vẫn cho cặp đôi này 9 điểm.
Ngọc Oanh và Nathan Lee 
Ngọc Oanh và Nathan Lee mang đến ca khúc R&B Hoang mang, một bản hit của Hồ Quỳnh Hương. Từng ngất mấy lần trong tuần qua do gặp vấn đề về sức khỏe, Nathan Lee từng tâm sự rất lo cho Ngọc Oanh, sợ cô không đủ sức khỏe để có thể tiếp tục cuộc chơi.

Đêm thi trước, có điểm số xấu khiến cặp đôi này càng quyết tâm giành lại những gì đã mất ở tuần này. Về mặt cảm xúc và kỹ thuật, cặp đôi này thể hiện khá tốt. Đặc biệt là những nốt cao.

Thanh Bùi thích phần trình diễn này, chỉ thiếu sự bay của ca khúc. Lê Hoàng thì cho rằng, Nathan Lee hơi ép giọng hát nên hơi tiếc.
Khánh Ngọc, Lê Trung Cương và màn biểu diễn không thực sự xuất sắc như GK nhận định. 
Khánh Ngọc và Lê Trung Cương thể hiện ca khúc nhạc Jazz Phố nghèo (Trần Tiến). Đây là ca khúc đã quá nổi tiếng qua giọng hát Hà Trần. Cặp đôi hy vọng, ca khúc này sẽ lấy lại hình ảnh tình cảm của liveshow đầu tiên. Đồng thời cũng sẽ khéo lại điểm số càng ngày càng thấp.

Tuy nhiên, tiếc là họ lại mắc lỗi trong biểu diễn, không ra được chất liêu trai cần thiết của tác phẩm này. Khánh Ngọc là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng thể hiện còn kém hơn cả Lê Trung Cương. Thực sự, phần thi này không đáng ca ngợi như BGK. Có vẻ, những người ngồi ghế nóng dễ tính quá chăng?

Đêm thi còn gây thất vọng với hai màn quảng cáo quá đà của Mỹ Lệ, Khương Ngọc và Cát Phượng – Phan Đinh Tùng cho nhà tài trợ. Trong khi Mỹ Lệ mặc cả đồ có hình ảnh của nhà tài trợ thì Cát Phượng cũng nhắc đến tên của đơn vị này.

Thực tế, công việc quảng bá cần phải rất khéo léo. Người ta nói, ham hố quá hóa lố. Sự tham lam trong việc tiếp thị hình ảnh, dễ gây ra phản cảm.

Trong đêm thi tới đây, các cặp đôi sẽ đến cùng đến với thể loại Acoustic và nhạc phim. Hy vọng, tình hình sẽ được cải thiện hơn để khán giả còn thấy thú vị khi ngồi trước TV
.

Trần Lê
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn