Cao nguyên Vân Hòa có gì chơi?

Du LịchThứ Hai, 01/01/2024 13:37:00 +07:00
(VTC News) -

Cao nguyên Vân Hòa ở tỉnh Phú Yên, là nơi trú ngụ của những ngọn núi, những con suối và những khu rừng nguyên sinh.

Không chỉ thế, nhờ ưu thế về địa hình với độ cao 400m so với mực nước biển nên nơi đây được may mắn sở hữu không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh và những cảnh quan hấp dẫn.

Những con đường đẹp như mơ

Chỉ là đoạn đường dài hơn 30km nhưng đây là cung đường sẽ đưa chúng ta đi qua những những cánh đồng cỏ mía, những cánh rừng tràm xanh tươi tốt vào mùa thu sẽ biến thành một biển rừng vàng, cam và đỏ tuyệt đẹp khi những chiếc lá đổi màu.

Những cung đường đẹp như mơ ở cao nguyên Vân Hòa.

Những cung đường đẹp như mơ ở cao nguyên Vân Hòa.

Dọc theo tuyến đường này, chúng ta sẽ được ngắm nhìn rất nhiều những cảnh đẹp của cao nguyên Vân Hòa và khi ấy đừng quên check-in những địa điểm dự là sẽ trở nên nổi tiếng dưới đây.

Ruộng bắp, ruộng sắn

Hãy ngắm nhìn những cánh đồng vàng ươm của bắp và xanh mướt của sắn trên suốt chặng đường đi của mình, chúng sẽ khiến cho chúng ta bỗng chốc muốn bỏ rơi thành phố để quay về vùng nông thôn và gieo trồng một vài hạt giống của riêng mình.

Vườn tiêu

Để tăng thêm gia vị cho chuyến đi, đừng quên ghé vào vườn tiêu. Vườn tiêu nơi đây được bao quanh bởi những ngọn núi và thung lũng.

Để tăng thêm gia vị cho chuyến đi, đừng quên ghé vào vườn tiêu.

Để tăng thêm gia vị cho chuyến đi, đừng quên ghé vào vườn tiêu.

Hàng chục gốc tiêu mọc thẳng đứng lên trời nhờ những cột xi măng cứng cáp được sắp xếp đẹp mắt tạo cho mọi người cảm giác như lạc bước vào một mê cung tuyệt đẹp.

Nhà thờ Bác Hồ

Nơi đây không chỉ là di tích lịch sử gắn liền với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Phú Yên mà còn là một quần thể cảnh quan và kiến trúc đẹp. Nhà thờ Bác Hồ được xây dựng dựa trên hình ảnh của nhà sàn - kiểu nhà ở phổ biến của người dân tộc thiểu số Ê Đê đã và đang sinh sống tại cao nguyên Vân Hòa kết hợp cùng kiểu rường cột và ngói lợp đặc trưng theo kiến trúc nhà ở thường thấy của dân tộc Kinh.

Ông cây “huyền thoại”

So với cây cô đơn ở Đà Lạt hay cây sung huyền thoại trên đường đi Mũi Điện thì mức độ nổi tiếng của ông cây “huyền thoại” ở cao nguyên Vân Hòa có vẻ khiêm tốn hơn. Tuy nhiên nếu đã từng nhìn thấy gốc cây này chúng ta sẽ không thể ngăn được cảm giác dừng ngay xe lại và check-in.

Ông cây huyền thoại.

Ông cây huyền thoại.

Đặc biệt là khi thời đại của những cây cô đơn hay cây “huyền thoại” đang lên ngôi thì việc check-in dưới gốc cây đẹp lạ này sẽ khiến chúng ta gom về cho mình cả "rổ like".

Buôn làng người Ê- đê

Người Ê đê là cộng đồng người dân tộc sinh sống lâu đời ở Phú Yên nói chung và cao nguyên Vân Hòa nói riêng. Mặc dù cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, phần lớn người Ê Đê đã bắt đầu chuyển sang ở nhà xây nhưng vẫn có không ít gia đình tiếp tục giữ phong tục ở nhà sàn.

Nhà thờ Trà Kê

Mặc dù không mang trên mình kiến trúc cổ điển như nhà thờ Mằng Lăng đã nổi tiếng gần xa nhưng Trà Kê vẫn thu hút du khách với vẻ đẹp đặc trưng của mình. Nhìn từ xa, chóp mái của nhà thờ được lợp ngói đỏ rực nổi bật trên nền trời xanh trong thật uy nghi và thánh thiêng.

Nhà thờ Trà Kê.

Nhà thờ Trà Kê.

Đập thủy điện sông Ba Hạ

Đập thủy điện sông Ba Hạ chính là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình đi "sạch" cao nguyên Vân Hòa.

Thay vì những con nước hùng vĩ đổ từ trên cao xuống, đập thủy điện sông Ba Hạ lại mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp hiền hòa nhưng không kém phần thơ mộng với triền đập được phủ đầy những bông hoa cúc dại trắng muốt, nhỏ xinh trên nền cỏ xanh mướt.

HÀ MY(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn