Cận cảnh con đường đầy rẫy 'bẫy giết người' ở Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 09/06/2015 07:35:00 +07:00

Con đường có chiều dài chưa đầy 1km nhưng thời gian thi công lại kéo dài lên đến hơn 3 năm, luôn trong tình trạng cứ mưa đến là ngập.

(VTC News) – Con đường có chiều dài chưa đầy 1km nhưng thời gian thi công lại kéo dài lên đến hơn 3 năm, mặt đường lở loét, với những hố ga, ống cống mất nắp có thể nuốt chửng cả một người lớn. 

Đó là con đường thuộc dự án Khu đô thị Đồng Tầu, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Con đường với chiều dài dù chưa đầy 1km nhưng có thời gian thi công tính đến nay đã hơn 3 năm, cả đoạn đường vẫn trong tình trạng ngổn ngang, lầy lội.

11 giờ trưa 8/6, dù trời đã tạnh mưa được gần một ngày nhưng mặt đường vẫn trong tình trạng ngập úng.

Nhiều người dân sống hai bên đường con đường này cho biết, đã từ lâu, họ phải hoàn toàn tham gia giao thông trên vỉa hè vì dưới lòng đường lúc nào cũng trong tình trạng úng nước.

Mặt đường lúc nào cũng trong tình trạng ngập úng

Nhiều người phải xắn quần để lội qua 'con mương' này 

Không chỉ ngập úng, nhiều đoạn đường còn có cỏ mọc um tùm, trở thành nơi xả rác của nhiều người thiếu ý thức. 

Con đường luôn trong tình trạng ngập úng, đầy rác thải, luôn bốc mùi hôi thối khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Một đoạn đường vừa mọc cỏ dại, vừa ứ đọng nước bẩn khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng. 

Bác N.T.G (56 tuổi) bức xúc, từ lúc khởi công con đường này đến nay đã hơn 3 năm rồi, nhà tôi ngay mặt đường nên mọi việc thi công tôi đều quan sát thấy cả, đường làm ẩu ngay từ khâu thi công nên đến bây giờ chưa ai kịp đi đã sụt lún, ngập úng, xuống cấp đến mức độ này đây.

Khắp mặt đường là rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng. 

Hoặc vật liệu xây dựng chắn hết lối đi lại của người dân. 

Không chỉ ngập úng hay đầy rác thải mà đoạn đường này còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, những cái bẫy chết người khác.

Những hố ga, ống cống mất nắp, những hố công trình được đào bới sau đó che lấp tạm bợ bằng những tấm ván ọp ẹp, trong khi cả đoạn đường chỉ cần mưa lớn một chút là trở thành sông thì những chiếc hố ga, cống không nắp này không khác gì một chiếc bẫy giết người.

Mặt đường lở loét, với những hố ga, ống cống mất nắp có thể nuốt chửng cả một người lớn. 
 
Điều đáng nói là những chiếc bẫy giết người xuất hiện khá thường xuyên trên con đường này. 

 

Đã từng có trường hợp một xe taxi bị sụt hố ga khi đang vào đón trả khác trên con đường này (Nguồn ảnh: Otofun) 
 

Việt Linh - Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn