Cán bộ ném tiền, la hét trong quán bún nói gì?

Tin nhanh 24hThứ Hai, 03/10/2022 12:29:21 +07:00
(VTC News) -

Ông P. (Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất-Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng) giải trình về hành động ném tiền, la hét trong quán bún.

Ngày 3/10, lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng cho biết đang chờ báo cáo chi tiết của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc ông Đ.C.P (Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất) ném tiền, la hét trong quán bún.

Liên quan vụ việc, ông P. cũng có báo cáo gửi lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tường trình về hành động của mình.

Theo ông P., sáng 1/10, ông cùng 2 con đi ăn sáng tại quán Bún bò Thổ (số 197 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Đến 7h30, ăn xong, thanh toán tiền, đợi một lúc nhưng quán chưa trả lại tiền thừa là 45 nghìn đồng nên ông đi làm, để 2 con ở lại nhận tiền.

Cán bộ ném tiền, la hét trong quán bún nói gì? - 1

Hình ảnh ông P. và người của quán bún đôi co. (Ảnh: Cắt từ Clip)

Các con của ông đợi đến 20 phút thì quán gom lại toàn tờ 1.000 đồng và vài tờ 2.000 đồng nhàu nát, có tờ rách rồi đưa cho 2 đứa trẻ.

Con tôi là trẻ chậm nói và không rành tiền. Đến sáng 2/10, tôi thấy nhiều tờ tiền nhàu nát trên kệ nhà nên hỏi thì các con nói lại hôm qua các con đợi đến 20 phút mà quán họ chỉ trả lại toàn tiền nhàu nát và có tờ rách. Thấy tội và bức xúc vì con mình khuyết tật mà bị đối xử như vậy, khoảng 10h tôi mang những tờ tiền nhàu nát cùng đứa con chậm nói ra quán để cho họ thấy rằng không nên đối xử với trẻ con như vậy”, ông P. tường trình.

Ông P., tiếp tục tường trình: “Khi vào quán thì anh thanh niên trên lầu xuống, có lời qua tiếng lại cùng tôi. Trong lời phân trần, tôi cho rằng trẻ con thì phải được đối xử tốt, kèm theo những lời lẽ bức xúc, đến khi chủ quán cùng nhân viên tiến đến tôi đôi co qua lại làm vung những tờ tiền đang cầm sang bên. Bản thân tôi tự vệ vì người của quán anh ta rất đông. Anh ta chỉ tay vào mặt tôi nên tôi gạt ra và lùi lại, sau đó anh ta cùng nhân viên lao đến đánh tôi tới tấp vào cổ, vào gáy, ném các chai lọ của quán vào tôi rồi gọi thêm một người anh nữa để vây đánh tôi”.

Cũng theo ông P., đến 13h ngày 2/10, khi hay ông bị đánh, người thân trong gia đình kéo đến quán nhưng ông can ngăn. Đến 15h ngày 2/10, nhận thấy việc làm của mình không chuẩn nên ông đến trình bày với tổ trưởng tổ dân phố, bày tỏ mong muốn được hòa giải cùng quán và xin lỗi về những việc đã làm.

Đến 20h ngày 2/10, tôi cùng tổ trưởng dân phố 61 đến quán để trao đổi và nhìn nhận việc sai của mình… Qua những sự việc trên đây, vì xuất phát từ sự bức xúc việc con mình khuyết tật mà bị đối xử không tốt nên tôi đã không kiềm chế và có những hành động không chuẩn mực. Thành thật xin lỗi và rút ra bài học vì những sự việc nêu trên”, ông P. tường trình.

Như VTC News đưa tin, ngày 2/10, tài khoản Facebook có tên H.Tr. đăng tải đoạn video kèm nội dung một người đàn ông được cho là cán bộ TN-MT Đà Nẵng ném tiền tung tóe trong quán ăn, khiến dư luận bất bình.

Theo nội dung trên tài khoản H.Tr., sáng 2/10, sau khi thực khách là cháu bé khoảng 16 tuổi ăn xong, thanh toán thì nhân viên quán trả lại tiền thừa tầm 25.000 đồng. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên trả lại bằng tiền lẻ.

Tuy nhiên, lúc sau thì bố của cháu bé đến quán ném tiền tung tóe, la hét nhân viên là: “Tụi bây đưa rác cho con tao à” và đe dọa: “Nhà tao ở đây, xem chúng mày kinh doanh được bao lâu”, tài khoản này viết.

Theo anh H.Tr. (chủ quán), sau khi ném tiền, người này còn tát anh một cái trước khi bỏ đi.

Chưa dừng lại, khoảng 13h cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người khác đến quán anh Tr. đe dọa.

Có một người trong nhóm này đánh nhân viên của tôi, đòi đập quán và đe dọa sáng mai sẽ quay lại phá quán tiếp. Hiện nay tôi đã trình báo công an”, anh H.Tr. cho biết.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn