“Cám ơn cha cho con thấy ta nghèo thế nào”

Giáo dụcThứ Sáu, 09/07/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News)- Một ngày, người cha của một gia đình rất giàu có đưa cậu con trai tới vùng nông thôn, để cho con hiểu người nghèo sống thế nào.

(VTC News)- Một ngày, người cha của một gia đình rất giàu có đưa cậu con trai tới vùng nông thôn, để cho con hiểu người nghèo sống thế nào.

 
Họ dành hai ngày đêm sống trong một ngôi nhà của một gia đình rất nghèo khó. Trở lại sau chuyến đi, người cha hỏi cậu con trai: “Con trai, con thấy chuyến đi thế nào?”.
“Rất hay thưa cha”.

“Con thấy người nghèo sống ra sao rồi chứ?”, người cha hỏi tiếp.

“Vâng, thưa cha”, cậu con trai đáp lời.

“Vậy, hãy nói với cha, con học được gì từ chuyến đi này?”, người cha hỏi con.

Cậu con trai trả lời: “Con thấy chúng ta có một con chó còn họ có bốn con. Chúng ta có một cái bể bơi nhỏ bé trong vườn nhà còn họ có cả một con sông không bao giờ ngừng chảy. Chúng ta có rất nhiều đèn trong vườn còn họ có cả ngàn sao trong đêm. Hiên nhà chúng ta chỉ tới mảnh vườn phía trước còn họ có cả một chân trời mênh mông”.

“Chúng ta có mảnh đất nhỏ để sinh sống và họ có những cánh đồng trải rộng quá tầm mắt của chúng ta”.

“Chúng ta có những người phục vụ còn họ đi phục vụ người khác, chúng ta mua thức ăn còn họ tự trồng ra lương thực cho mình”.

“Chúng ta có những bức tường xung quanh đất đai nhà cửa để bảo vệ mình, còn họ có bạn bè bảo vệ”.

Người cha câm lặng, không thể cất lên lời nào.

Sau cùng, cậu con trai nói tiếp: “Cám ơn cha đã cho con thấy, chúng ta nghèo nàn ra sao”.

An Huy dịch
 

Bình luận
vtcnews.vn