Cảm động tấm lòng người Hà Nội dành cho sĩ tử

Giáo dụcThứ Ba, 03/07/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Căn phòng trên tầng 4 rộng rãi của nhà cô Trần Thị Bích (75A Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội)3 năm qua đã là địa chỉ được nhiều thí sinh tìm đến.

VTC News - Căn phòng trên tầng 4 rộng rãi, thoáng mát của nhà cô Trần Thị Bích (75A, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN) 3 năm qua đã là địa chỉ được nhiều tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi giới thiệu cho các sĩ tử tới trọ thi.

>> Thông tin mới nhất về kì thi ĐH, CĐ 2012

Từ ý tưởng tới hành động
Nằm trong danh sách 2.000 chỗ ở miễn phí cho các sĩ tử thi ĐH tại Hà Nội, nhà cô Trần Thị Bích 3 năm qua đã đón rất nhiều lượt thí sinh từ các tỉnh xa về dự thi.
Cô được sự thuyết phục của chính con gái, bạn Trần Bích Trang- một trong thủ lĩnh Đoàn tích cực của Học viện Ngoại giao, hiện đang công tác tại Ban Quốc tế TW Đoàn. Bạn Trang cho biết: “3 năm trước, phong trào tìm nhà trọ giá rẻ cho học sinh nghèo hay những em học sinh ở tỉnh xa lên Hà Nội mới bước vào giai đoạn khởi động.

Theo sang kiến ban đầu của Thành Đoàn, bọn mình là tới các nhà đã từng cho thuê trọ gần các bến xe, những nhà đã chuyên về cho thuê trọ. Lúc đó cũng không có ý tưởng là sẽ thuê miễn phí mà chỉ tìm những phòng trọ giá rẻ cho các em. Nhưng sau khi về tổng kết lại thấy số lượng đó cũng không nhiều, mọi người đã họp nhau lại và tìm cách triển khai hoạt động này ra lớn hơn. Anh trưởng ban của hội đồng thời là Trưởng ban Thanh niên nông thôn thành đoàn Hà Nội lúc đó đã đặt ra chỉ tiêu mỗi lãnh đạo ban về sẽ kiếm 3 địa chỉ nhà miễn phí.
Căn phòng được gia đình cô Bích dọn gọn gàng, có cả góc học tập cho các em ôn luyện 

Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản, mình cũng là sinh viên, đi tình nguyện ở các tỉnh xa ở Hòa Bình, Yên Bái… và hiểu được nỗi khó khăn khi sống xa nhà, nhất là đối với những sĩ tử, chuẩn bị bước vào cánh cửa mới của cuộc đời, nhiều bạn khó khăn phải chung tiền thuê những căn phòng mà điều kiện hạn chế, tối tăm hay nóng bức, điện nước còn tính thêm nữa. Nhà mình tuy không rộng lắm nhưng cũng thoáng mát, tiện lợi. Tại sao mình lại không dành chính nhà mình làm nơi giúp  đỡ cho các bạn!?”
Bếp ga, xoong nồi, bát đĩa đều được cô Bích chuẩn bị riêng để phục vụ thí sinh 

Mỗi bạn đến với nhà cô Bích đều ghi lại những thông tin về tên tuổi, quê quán, số điện thoại hay số CMT để tiện liên hệ. Các em cũng được cô dặn dò một số những yêu cầu về vệ sinh chung, tắt điện, tắt quạt khi không sử dụng….
Cô Bích  tin tưởng tuyệt đối về an ninh vì cô quan niệm những bạn học sinh thực sự cần tới những nơi nghỉ ngơi như nhà cô đều là những bạn có hoàn cảnh khó khăn và có chí muốn thi đỗ, về vinh quy bái tổ và có ý thức.

Cô Bích chia sẻ: “Mình cũng không phải có điều kiện như những người khác ủng hộ được nhiều tiền nhưng cũng muốn bằng những hành động thực tế để giúp những em thực sự cần đến những nhà như mình yên tâm đến. Năm nay cũng có một bạn sinh viên học ĐH Kinh tế Quốc dân năm ngoái ở trọ tại nhà cô đưa hai em của bạn đến ở. Đó là niềm vui đối với những gia đình như gia đình cô.

Sĩ tử yên tâm, phụ huynh cảm động
Trong phòng có đầy đủ giường quạt, bàn học, đèn bàn yên tĩnh để các em có thể tập trung ôn thi. Cô Bích đã chuẩn bị một bao gạo to để các sĩ tử có sức vượt vũ môn. Ban công ngoài tầng 4 cũng được sửa chữa làm nơi nấu nướng để phụ huynh không phải đưa con đi ăn cơm hàng. 
Năm nay căn phòng nhà cô Bích có 9 người trong đó có 3 phụ huynh đến từ các tỉnh như Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa…
 Sau buổi đăng ký dự thi sáng nay, các em lại quây quần bên mâm cơm từ nguyên liệu cô Bích đã chuẩn bị 

Phụ huynh em Dương Thu Anh ( Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam) lên thi đại học Bách Khoa tại địa điểm thi THCS Hoàn Kiếm cảm thấy thật may mắn khi được các bạn tình nguyện dẫn tới nhà cô Bích: “Hai mẹ con vừa bước từ xe khách xuống đã được các anh chị áo xanh tình nguyện hướng dẫn, hỏi han và chở xe ôm miễn phí, giới thiệu cho hai mẹ con về nhà bác Bích ở. 

Về đây mới thấy nhà bác rất thương các con mình, còn mua hẳn một bao gạo to để cho các cháu. Không phải đi ăn ngoài cũng đỡ được một khoản tiền và đỡ bị ăn đắt. Tôi không biết phải cảm ơn bác Bích thế nào".
Sĩ tử Hồ Thị Thư ( Ninh Giang, Hải Dương) thi ĐH Bách Khoa tại THCS Trưng Vương cũng không giấu được sự vui mừng sau buổi sáng đi đăng ký thi về, lại được ngồi bên mâm cơm ấm cúng có bố và các bạn ở các tỉnh khác cùng ngồi chung: “Ở đây rất thoải mái, không như em tưởng tượng về một căn phòng trọ để đi thi. Phòng trọ miễn phí nhưng mọi điều kiện đều hơn ở nhà rất nhiều. Sáng nay bác còn gọi xe ôm cho hai bố con em đi đăng ký thi.”


Uyên Bùi



Bình luận
vtcnews.vn