Cám cảnh vợ viêm tụy chăm chồng liệt giường sau tai nạn, con bị nhiễm trùng phổi

Đời sốngThứ Tư, 03/05/2023 07:16:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, biến cố tai ương liên tiếp giáng xuống tổ ấm bé nhỏ khiến gia cảnh chị Hương chạm đáy của sự bi đát.

30 tháng 7 năm 2022 – cột mốc thời gian có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí chị Phùng Thị Hương (32 tuổi, trú khối Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Và vụ tai nạn xảy ra trong cái đêm định mệnh hôm ấy cho đến giờ vẫn khiến chị ám ảnh khôn nguôi, thắt quặn tâm can.

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, phả hơi nóng hầm hập giữa cái nắng gay gắt của ngày đầu tháng 5, chồng chị Hương – anh Đặng Hữu Bình (34 tuổi) đang thở dốc từng cơn nặng nhọc qua đường ống trợ thở. Thân thể gầy guộc, chân tay teo tóp và nằm bất động một chỗ là chuỗi những hệ quả mà anh Bình phải nhận sau vụ tai nạn giao thông oan nghiệt.

Cám cảnh vợ viêm tụy chăm chồng liệt giường sau tai nạn, con bị nhiễm trùng phổi - 1

Sự sống của anh Bình giờ đây chẳng khác nào ngọn đèn dầu trước gió khiến con gái lớn của vợ chồng anh giàn giụa nước mắt vì sợ mất cha. 

Nhắc đến mối tai ương bất ngờ giáng xuống gia đình, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má gầy gò của chị Hương – người vợ, người mẹ đang mang trong mình căn bệnh viêm tụy nhưng vẫn phải oằn sức chăm chồng và hai con nhỏ. "30 tháng 7 là ngày sinh nhật đứa con gái lớn của hai vợ chồng. Chập choạng tối, anh Bình chạy xe máy ra ngoài mua bánh kem để về tổ chức sinh nhật cho con. Tầm 19h, tôi bủn rủn chân tay khi nghe một người trong xóm điện thoại báo anh gặp tai nạn và đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Vĩnh Đức. Còn người lái xe va chạm với anh đã nhẫn tâm rời khỏi hiện trường" - giọng nghèn nghẹn, chị Hương kể lại giây phút đón nhận hung tin.

Chưa đầy 5 phút nhập viện ở địa phương, anh Bình được chuyển thẳng ra Bệnh viện Đà Nẵng với tình trạng đa chấn thương, nghiêm trọng nhất là chấn thương sọ não và tràn dịch não khiến anh liên tục nôn ra máu. Trải qua ca cấp cứu kéo dài hàng giờ đồng hồ, chị như chết lặng khi bác sĩ thông tin tình hình chấn thương của anh Bình rất nghiêm trọng và thời gian điều trị cũng như khả năng hồi phục vẫn còn bỏ ngỏ.

Từ thời điểm anh Bình lâm nạn, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền trong gia đình mặc nhiên đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của chị Hương. Bao nhiêu của cải mà hai vợ chồng chắt chiu dành dụm cả chục năm trời với dự định lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn cũng lần lượt đội nón ra đi theo các khoản chi phí thuốc thang cho anh Bình. "Hồi trước, thu nhập từ công việc thợ làm đá của anh cộng với khoản lương công nhân may của em cũng đủ để trang trải chi tiêu sinh hoạt hằng tháng và lo đủ đầy cho hai con ăn học. Nào ngờ, biến cố ập đến khiến cả gia đình lao đao khi chi phí điều trị cho anh Bình đã chạm mức 200 triệu đồng. Em đã cố xoay xở vay mượn đủ nơi, từ người thân cho đến bạn bè, chòm xóm.

Và để có thời gian túc trực chăm chồng 24/24 ở bệnh viện, em đã xin nghỉ việc hơn nửa năm nay với hy vọng còn nước còn tát. Đêm nào em cũng trằn trọc, cầu trời khấn phật cho anh tai qua nạn khỏi, sớm khỏe mạnh để về cùng em tiếp tục nuôi nấng các con" - chị Hương giãi bày và khóc nấc chia sẻ, có lẽ niềm mong mỏi một ngày anh Bình tỉnh lại đã vĩnh viễn bị dập tắt. Bởi lẽ, thời điểm cận Tết Nguyên đán 2023, sau nửa năm dốc sức cứu chữa, các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tế bào não của Bình không thể hồi phục và khuyên gia đình làm thủ tục để đưa Bình về quê.

Bàng hoàng, suy sụp sau bao ngày đồng cam cộng khổ cùng chồng trong "cuộc chiến" giành lấy sự sống, chị Hương đành nuốt nước mắt đưa anh Bình về nhà để tiếp tục chăm sóc với một niềm tin phép màu sẽ đến, dẫu biết rằng tình trạng của anh chẳng khác nào nghìn cân treo sợi tóc. "Khi sức khỏe của anh đang ngày một chuyển biến xấu đi và sự sống lúc này như ngọn đèn dầu trước gió thì tai ương thêm một lần nữa giáng xuống. Cách đây 2 tháng, em đột nhiên đau thắt ruột, nôn mửa và không thể ăn uống. Đến khi không chịu đựng nổi cơn đau hành hạ, em đến bệnh viện gần nhà khám thì được chẩn đoán bị viêm tụy và bác sĩ khuyên nên ra Đà Nẵng chữa bởi nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Cùng thời điểm này, đứa con gái nhỏ của hai vợ chồng được phát hiện bị nhiễm trùng phổi và phải ra Bệnh viện Sản Nhi điều trị. Vậy là nhà có 4 thành viên thì hết 3 người mang bệnh" - chị Hương bộc bạch.

Để có tiền thuốc thang, điều trị cho hai mẹ con và anh Bình, những tháng gần đây, chị lại phải cậy nhờ người thân, bà con giúp đỡ. Khóe mắt ầng ậng nước, chị ngậm ngùi nói: "Người nhiều thì cho mượn vài triệu đồng, người ít thì đôi ba trăm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ trong tình thế chật vật mới kham nổi hàng tá các khoản thuốc thang cho hai vợ chồng và con gái. Bây giờ, khó khăn đã ở ngưỡng cùng cực rồi, quả thực em không còn đủ sức gắng gượng nữa. Vợ chồng em có chết cũng được nhưng chỉ sợ hai con nhỏ côi cút giữa đời".

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình anh Bình, chị Võ Thị Kim Thủy – Tổ trưởng Tổ Phụ nữ 13, khối Quảng Lăng B cho hay: "Tình cảnh éo le của vợ chồng anh Bình, chị Hương khiến bà con địa phương ai nấy xót xa. Thời gian qua, mọi người cũng cố gắng san sẻ nhưng sự giúp đỡ cũng có giới hạn và thực tế chẳng bõ bèn gì so với khoản chi phí điều trị cho vợ chồng Bình và đứa con gái nhỏ.

Thông qua báo đài, tôi mong các nhà hảo tâm gần xa dang rộng vòng tay, chung sức giúp gia đình Bình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này, nhất là hỗ trợ cho hai cháu nhỏ (cháu lớn lớp 6, cháu nhỏ lớp 2) có điều kiện học hành vì thành tích học tập của hai cháu rất tốt. Tôi sợ vợ chồng Bình có mệnh hệ gì thì tội cho hai con".

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn