Cám cảnh 3 chị em có bố mất đúng ngày mẹ vào trại tâm thần, em trai điên dại

Thời sựChủ Nhật, 14/05/2017 11:13:00 +07:00

Ngày đưa vợ vào trung tâm bảo trợ người tâm thần cũng là ngày ông Tý qua đời vì bệnh suy tim để lại 3 đứa con thơ không nơi nương tựa, một người con trai điên dại phải xích chân trong nhà.

Tìm về thôn Định Cư (xã Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) hỏi 3 chị em Đặng Thị Bê (SN 1995), con ông Đặng Văn Tý (SN 1971) vừa qua đời, ai cũng xót xa.

Căn nhà nhỏ, hoang sơ nơi cuối con hẻm của thôn tái định cư là nơi 3 chị em Bê đã từng sống những ngày hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, nhưng nay tất cả chỉ còn là ký ức xa xưa.

Tai ương bất ngờ

Bố mẹ Bê vốn sinh ra và lớn lên ở xóm Vạn Đò ngày xưa. Cuộc sống vợ chồng tuy còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng lại đầm ấm với sự ra đời của 3 đứa con khỏe mạnh.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm, cho đến một ngày vào năm 2003, mẹ Bê là bà Phan Thị Tuyết (SN 1976) đột nhiên có dấu hiệu tâm thần. Bà cười nói một mình suốt ngày, bỏ bê đứa con trai út vẫn chưa dứt sữa.

anh3

Em Đặng Văn Trung mỗi ngày đều ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Không đành lòng nhìn bệnh tình vợ ngày càng trở nặng, bố Bê vay mượn khắp nơi rồi đưa vợ đi từ bệnh viện này đến bác sĩ nọ chạy chữa. Thấy đã tốn nhiều tiền mà bệnh tình của bà vẫn không suy giảm, gia đình quyết định đưa bà Tuyết về nhà để tự chăm sóc.

Khi còn sống, công việc chính của ông Tý là làm ô nuôi tôm, cá, thu nhập bấp bênh, năm nào được mùa thì được 10 – 15 triệu đồng, có năm mất trắng phải chịu lỗ vài chục triệu.

Ngoài thời gian làm ô, ông còn tranh thủ xin đi phụ hồ, bốc vác kiếm thêm ít tiền mua gạo và thuốc thang cho vợ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lần lượt ba chị em Bê đều nghỉ học giữa chừng ở nhà phụ việc cùng bố, chăm sóc cho mẹ.

Đến năm 2013, ông Tý phát hiện mình bị suy tim, một lần nữa ông lại phải vay mượn số tiền lớn để đặt máy trợ tim, cố gắng kéo dài thời gian để có thể lo cho vợ con.

Tuy nhiên, tai họa một lần nữa lại dồn xuống gia đình vào năm 2005. Cậu con trai Đặng Văn Trung (SN 1997) đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên điên dại. Lúc lên cơn, Trung phá hết đồ đạc trong nhà. Nhiều hôm, em còn mắng chửi, đánh đập người thân.

Cuối cùng, ông Tý phải thắt ruột xích con lại, từ đó đến nay mọi sinh hoạt của Trung đều gói gọn ở trong góc của căn nhà. Mỗi ngày, Trung cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, rồi lẩm bẩm một mình những điều chẳng ai hiểu.

anh 4

Từ ngày bố mất, Bê trở thành trụ cột chính của gia đình. 

 Nỗi đau chồng chất

Biết mình chẳng còn sống được bao lâu, lại lo cho cô con gái đầu phải vừa chăm sóc cho mẹ và em trai bị bệnh, em út còn nhỏ tuổi, lại vừa phải lao động kiếm sống, ông Tý liền làm đơn gửi vợ lên trung tâm bảo trợ người tâm thần ở TP Huế.

Nhưng đau xót thay, bà Tuyết vừa được nhận lên trung tâm cũng là ngày chồng bà nhắm mắt xuôi tay.

Nỗi buồn phải gửi mẹ vào trại tâm thần đang “cháy” dữ dội thì việc bố qua đời như một cơn lốc tạt mạnh vào Bê, em gần như ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn.

Ngày bố mất, trong nhà không có lấy một đồng tiền lẻ để mua bó nhang, Bê phải nhờ bà con xóm giềng gom góp cho gia đình mượn để mua quan tài cho bố.

“Mấy bữa lo đám tang là mấy bữa em sống trong tuyệt vọng, đau đớn mà cả đời em chắc sẽ không bao giờ quên được”, Bê nói.

Ông Hà Kình (51 tuổi, hàng xóm) chia sẻ: “Gia đình anh Tý khổ từ khi vợ bắt đầu phát bệnh. Giờ anh mất để lại mấy đứa nhỏ bơ vơ, rồi nhà rứa cũng ít người lui tới, không biết sau ni mấy đứa sống sao”.

Căn nhà chị em Bê đang ở được xây dựng theo chính sách hộ nghèo cách đó rất lâu, đã xuống cấp trầm trọng, nay lại càng lạnh lẽo, hoang vắng. Từ khi ông Tý qua đời, nhiều người cũng e ngại khi bước lại gần vì tiếng la hét của một người tâm thần luôn vang vọng.

anh 1 (2)

 Ngôi nhà chị em Bê đang sinh sống trông tiêu điều, hoang sơ sau khi bố mất.

“Bình thường bọn em ăn cơm với nước mắm, đôi khi hàng xóm có cho mớ rau, con cá thì ăn. Sau này em sẽ cố gắng làm lụng để nuôi 2 em với vào chăm mẹ”, Bê chia sẻ.

Trò chuyện về hoàn cảnh chị em Bê, ông Đặng Văn Đoàn (trưởng thôn Định Cư) thông tin: “Gia đình cháu Bê trước đến nay thuộc diện hộ nghèo của xã, mấy năm qua trong thôn hễ có chính sách hỗ trợ gì cũng đều ưu tiên cho. Hiện chúng tôi cũng đang tìm cách giúp đỡ để cho cho em út của Bê được đến đi học trở lại”.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho gia đình em Đặng Thị Bê xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ em Đặng Thị Bê thôn Định Cư, xã Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!

Video: Xót xa mẹ già ở Hải Phòng phải xây chuồng nhốt 3 con trai tâm thần, tật nguyền

 

Xuân Trường - Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn