Cãi nhau với đứa trẻ, gã đàn ông 40 tuổi cào xước cả dãy ô tô để trả thù

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 15/02/2023 11:16:53 +07:00
(VTC News) -

Để bụng cả năm trời sau khi cãi nhau với cậu bé 10 tuổi, gã đàn ông 40 tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc cào xước cả 7 chiếc ô tô, hy vọng trúng chiếc xe của gia đình cậu.

Vào ngày mồng 5 Tết Nguyên đán vừa qua (26/1), một đồn cảnh sát thuộc Chi nhánh quận Hồng Sơn của Cục Công an Vũ Hán, Trung Quốc liên tiếp nhận được trình báo từ người dân một khu dân cư rằng ô tô của họ đỗ ở khuôn viên khu nhà bị cào xước bằng vật sắc nhọn. Sau khi truy xuất camera giám sát, cảnh sát phát hiện, ngồi trong xe là một người đàn ông đi dép lê. Do hệ thống giám sát ở khu này đã lỗi thời, video bị mờ nên không thể xác định danh tính người đó, vụ án đi vào bế tắc.

Một cảnh sát tên là Vạn Quốc lập luận: “Trời lạnh thế này mà đi dép lê ra ngoài thì chắc là người trong xóm rồi”. Theo phân tích của anh, khi đi ngang qua camera, nghi phạm luôn đội mũ để tránh bị phát hiện, điều này cho thấy anh ta rất quen thuộc với khu vực này, biết rõ khắp nơi đều có camera. Từ đó, cảnh sát lần ra tung tích người đàn ông thông qua những hình ảnh lờ mờ, và phát hiện rằng anh ta đi từ một trong những tòa nhà của khu dân cư, rồi dạo xung quanh thành một vòng tròn lớn trước khi đến hiện trường.

Cãi nhau với đứa trẻ, gã đàn ông 40 tuổi cào xước cả dãy ô tô để trả thù - 1

Người đàn ông khôn khéo "lượn" xung quanh khu dân cư trước khi đến hiện trường.

"Nghi phạm có rất nhiều nút trên quần áo", cảnh sát Van Quốc và các đồng nghiệp phân tích khi xem video. Mặc dù video bị mờ nhưng các nút trang trí trên quần áo của anh ta đều rất dễ thấy, điều này giúp cảnh sát xác định kẻ tình nghi.

Ngày 9/2, cảnh sát tìm được người đàn ông có các đặc điểm trên trong đợt theo dõi quanh khu dân cư, xác nhận định được nơi ở của anh ta là căn hộ thuộc tòa nhà trong khu vực này.

Cãi nhau với đứa trẻ, gã đàn ông 40 tuổi cào xước cả dãy ô tô để trả thù - 2

Người đàn ông cào xước 7 chiếc ô tô cho bõ tức sau khi cãi nhau với đứa trẻ 10 tuổi.

Ngày 11/2, cảnh sát triệu tập nghi phạm họ Trần (40 tuổi) lên đồn làm việc. Người này thừa nhận hành vi nhưng từ chối giải thích động cơ, luôn khẳng định rằng mình say rượu nên mất trí. Cảnh sát không chấp nhận lời khai này vì các video cho thấy khi gây án, Trần vẫn tỉnh táo, dáng đi bình thường.

Cuối cùng, người đàn ông cũng nói ra sự thật. Hóa ra vào năm ngoái khi chơi ở sân bóng rổ cộng đồng, anh ta cãi nhau với một cậu bé 10 tuổi vì những chuyện vặt vãnh nên muốn phá hỏng xe của gia đình cậu cho bõ tức. Do không biết cụ thể cậu bé sống ở căn hộ nào nên vào tối mùng 4 Tết, Trần cào xước cả 7 chiếc ô tô cá nhân đậu ở khu vực cậu ở, nghĩ rằng một trong những chiếc xe đó thuộc về gia đình cậu.

Cảnh sát xác nhận, quả thật trong 7 ô tô bị phá hoại kia có một chiếc thực sự là của nhà cậu bé 10 tuổi. Hiện người đàn ông họ Trần đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự.

Vân Anh(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn