Cafe tối: Van Gaal-Liều thuốc cho trái tim

Thể thaoThứ Năm, 15/05/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News)- Louis Van Gaal chính là liều thuốc cho trái tim đang khô héo vì thất vọng của các cổ động viên Man Utd.

(VTC News)- Louis Van Gaal chính là liều thuốc cho trái tim đang khô héo vì thất vọng của các cổ động viên Man Utd.

99,99% Louis Van Gaal sẽ trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Man Utd ở mùa giải tới. Sau buổi gặp gỡ giữa Ryan Giggs và Ed Woodward tại Hà Lan vào hôm qua, các chi tiết của hợp đồng gần như đã được hoàn tất và người hâm mộ Quỷ đỏ chỉ còn chờ một lễ công bố chính thức nữa thôi để yên tâm về người thuyền trưởng sẽ dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ là một lễ công bố, nhưng nó thật sự rất quan trọng với Man Utd lúc này.

Lý do đầu tiên là vì chiến lược lâu dài của đội bóng. Một đội bóng đã quen với sự ổn định và có thể nói là dựa hoàn toàn vào tài thao lược của Sir Alex Ferguson mấy chục năm qua, bỗng rơi vào tình cảnh phải thay tướng giữa mùa giải và trông cậy vào một lão tướng vẫn còn thi đấu làm HLV tạm quyền, điều đó quả thật là rất đau đớn. Việc công bố chính thức Van Gaal làm HLV mới, dù cho mọi người đều đã đoán trước từ lâu, sẽ đồng nghĩa với những kế hoạch và lối chơi và nhân sự trở nên rõ ràng hơn.
Van gAal
Tuần tới Van Gaal sẽ làm HLV trưởng Man Utd
Man Utd sẽ đá thế nào ở mùa giải tới? Ai đi, ai ở, mục tiêu chuyển nhượng nào cần được ưu tiên? Vai trò nào cho những thành viên của thế hệ vàng 1992 trong công cuộc tái thiết đội chủ sân Old Trafford? Rất nhiều câu hỏi sẽ được sáng tỏ phần nào trong buổi lễ công bố chính thức ấy. Quan trọng hơn, nó sẽ là liều thuốc thần giúp cho những CĐV Man Utd vốn đang bị khủng hoảng niềm tin sau thất bại của David Moyes.

Một lý do nữa cũng quan trọng không kém, ấy là cho nhà Glazers. Các ông chủ người Mỹ không ngần ngại bộc lộ tham vọng kiếm tiền từ đế chế khổng lồ mà Man Utd đã gây dựng suốt nhiều năm qua khi quyết định mua lại đội bóng vào năm 2005. Và dù có yêu Man Utd hay không, chắc chắn họ không muốn khoản đầu tư của mình biến thành một thảm họa tài chính.

Giá cổ phiếu của Man Utd trên sàn chứng khoán New York đã giảm gần 10% trong 1 năm qua  sau sự ra đi của Sir Alex và có thời điểm chỉ còn 14.47$/1 cổ phiếu. Ngày Moyes bị sa thải, 22/04, cũng là ngày giá cổ phiếu Man Utd đạt mức cao nhất trong 1 năm, để rồi sau đó tiếp tục đà sụt giảm không phanh giống như phong độ của đội bóng trên sân cỏ. Mọi chuyện tệ đến mức mà cùng thời điểm công bố số liệu tài chính quý 3, giám đốc điều hành Ed Woodward sẽ phải điều trần trước các chuyên gia phân tích về kế hoạch phục hồi niềm tin của các nhà đầu tư.

World Cup đang đến gần, nhưng có lẽ tâm trạng các CĐV Man Utd lúc này đều đang hướng về Hà Lan, chờ một lời xác nhận từ phía Van Gaal. Chỉ là một lời nói, nhưng nó lại có giá trị vô cùng lớn.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn