Cafe tối: Tâm thư ngày sinh nhật David Moyes

Thể thaoThứ Sáu, 25/04/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Chiến lược gia người Scotland vừa gửi một bức thư chia sẻ suy nghĩ của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 51.

(VTC News) - Chiến lược gia người Scotland vừa gửi một bức thư chia sẻ suy nghĩ của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 51.

"Gửi các cổ động viên yêu quý

Tôi biết giờ này các bạn đang rất bận rộn để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Johan Cruyft trên Facebook hay Twitter của mình, nhưng tôi vẫn muốn viết vài dòng nhắn nhủ tới các bạn nhân dịp sinh nhật tôi.
 Sir Alex đích thân sa thải David Moyes

Như các bạn biết, 2 ngày trước tôi đã rời khỏi Man Utd. Đó là một sự kiện chấn động đối với không chỉ bản thân tôi, mà còn với cả CLB đến mức mà trang Twitter của đội đã dùng từ Breaking (nghĩa là Tin cực nóng), để thông báo thông tin này. Với tư cách là một người đàn ông chân chính của xứ Scotland, là truyền nhân của Sir Alex vĩ đại, tôi muốn chia sẻ với nỗi buồn của rất đông người hâm mộ bóng đá Anh khi biết tin tôi không còn dẫn dắt Man Utd nữa.

Dù chỉ làm việc ở sân Old Trafford được 10 tháng, nhưng tôi tự nhận thấy tôi đã cố gắng hết sức để chiếm được tình yêu thương của mọi người. Tôi có danh hiệu đầu tiên với Man Utd vào tháng Tám, điều mà 9 năm nay Wenger không làm được, và dĩ nhiên điều đó khiến các fan Quỷ đỏ vui mừng. Trước đó, tôi đã chờ đến ngày cuối của thị trường chuyển nhượng để giúp Everton có thêm được vài triệu bảng trong thương vụ Fellaini, điều mà Roberto Martinez đến bây giờ vẫn cảm thấy biết ơn tôi.

Những chuyện sau đó thì có lẽ các bạn đều đã biết, tôi đã hết lòng giúp đỡ Wes Brom, Newcastle, Swansea, Stoke để họ phá dớp thất bại trước Man Utd. Với các học trò của mình, tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ họ trước chỉ trích của báo chí và người hâm mộ. 
Mỗi ngày qua đi, tôi luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra những đội hình ra sân mới lạ, tạo sức hấp dẫn cho người hâm mộ. Như các bạn thấy, 51 trận cầm quân của tôi ở Man Utd là 51 đội hình ra sân khác nhau. Điều tôi muốn hướng đến nữa là tạo ra sự công bằng với các cầu thủ, ai cũng được trao cơ hội (trừ cái cậu người Nhật nào đó tôi không nhớ tên) và được ra sân. Tôi nghĩ không phải huấn luyện viên nào cũng làm được điều đó.

Về quyết định chọn Giggs, tôi nghĩ cậu ta là người xứng đáng. Hãy thử tượng tượng một đội bóng với Ryan Giggs làm HLV trưởng, John Terry làm HLV phó, Wayne Rooney làm đội trưởng đi đấu ở khắp nước Anh? 
Trời ơi tôi không dám nghĩ tiếp nữa, các chủ quán bar và hộp đêm chắc sẽ mở hội ăn mừng, còn cầu thủ các đội khác lại nơm nớp lo giữ vợ và bạn gái của mình. Tôi không nghĩ Man Utd có thể đi lên với một gã Hà Lan đi đến đâu cũng lôi kéo theo đồng hương, một lão râu quai nón luôn thích nhảy như choi choi ngoài đường pitch, hay một tay người Ý béo tới mức bị CĐV Juve gọi là “con lợn” nữa chứ.

Giggs là tương lai của Man Utd, hãy ủng hộ cậu ấy giống như các bạn đã ủng hộ tôi suốt 10 tháng qua.

Yêu các bạn rất nhiều.

*Bài viết mang tính trào phúng

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn