Cafe tối: Sợ chết, lý lẽ thất bại của David Moyes

Thể thaoThứ Hai, 21/04/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Chuyến trở về sân Goodison Park của David Moyes đã biến thành cơn ác mộng thực sự.

(VTC News) - Chuyến trở về sân Goodison Park của David Moyes đã biến thành cơn ác mộng thực sự.

Trận thua trên sân Goodison Park tối qua đã chính thức chấm dứt cơ hội giành vé dự Champions League mùa giải tới của Man Utd, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1995. Ngoài ra, đó cũng là lần đầu tiên Everton đánh bại Quỷ đỏ thành Manchester trong cả 2 lượt trận kể từ mùa giải 1969-1970.

Bên cạnh đó, bản thân David Moyes còn bị chỉ trích rất nhiều vì lối chơi mờ nhạt của các học trò trong suốt 90 phút, đặc biệt là tiền đạo ngôi sao Wayne Rooney.


Thế nhưng trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi dành lời khen cho lối chơi của các cầu thủ Man Utd.
Rooney-David Moyes
 Rooney-David Moyes gây thất vọng tràn trề
Ông nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chuyền bóng quá tốt, giữ bóng và thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu tuyệt vời”. Ngay cả Jamie Carragher, cựu hậu vệ của Liverpool và hiện đang là bình luận viên, cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Nếu Moyes nghĩ Man Utd chơi tốt trong hiệp 1, tôi thật sự lo lắng cho đội bóng này”. Số liệu thống kê cho thấy, đội khách có số đường chuyền nhiều gấp đôi Everton trong hiệp 1, nhưng lại chỉ có đúng 1 cú sút, so với 7 của đội chủ nhà.


Tuy nhiên, lý do thật sự khiến Man Utd chơi tệ hại đến như vậy lại không phải là từ Moyes, mà là từ hãng cá cược Paddy Power. Suốt hiệp 1, không hiểu vì lý do gì hãng này đã thuê một người đóng giả làm tử thần cầm lưỡi hái ở hàng ghế sát đường biên sân Goodison Park, ngay phía sau băng ghế chỉ đạo của David Moyes.
David Moyes sợ chết
 David Moyes sợ chết

Dĩ nhiên là Moyes không bỏ qua cơ hội này để có cớ đổ lỗi cho thất bại của mình.

Ông tuyên bố: “Ban tổ chức sân Goodison Park đã chơi xấu chúng tôi. Trong khi các CĐV liên tục la ó hò hét châm chọc tôi, họ lại còn cho phép hãng Paddy Power thực hiện hành động đáng xấu hổ như vậy. Tôi sợ mình bị giết, nên không dám chỉ đạo gì trong hiệp 1 mà để mặc các cầu thủ đá thế nào thì đá. Chúng tôi thua không phải do chúng tôi kém, mà là do bị đối xử không công bằng”.


Tiền đạo Rooney, cầu thủ đã thi đấu tệ hại nhưng không hề bị thay ra cho đến hết trận đấu, cũng phụ họa theo: “Tôi không thể tập trung thi đấu được. Việc thi đấu ở Goodison Park với một ông thầy là David Moyes khiến tôi nhiều lúc không hiểu mình đang đá cho Everton hay Man Utd nữa".

Bài viết chỉ mang tính trào phúng

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn