Cafe tối: Để Man Utd quên thảm họa Munich

Thể thaoThứ Tư, 09/04/2014 05:58:00 +07:00

(VTC News) – Munich không chỉ là thảm họa, là sự xúc phạm với Manchester United. Đêm nay ở Munich còn còn có một Bayern Munich là đối thủ.


(VTC News) – Munich không chỉ là thảm họa, là sự xúc phạm với Manchester United. Đêm nay ở Munich còn còn có một Bayern Munich là đối thủ.


1. Ngày 6/2/1958, một tấn bi kịch đã xảy ra với Manchester United vào khi chiếc máy bay chở toàn đội trật đường băng tại sân bay Munich làm thiệt mạng tại chỗ 21 người, trong đó 7 cầu thủ của đội Manchester United.

Các thành viên Manchester United khi đó trở về nhà sau trận Tứ kết Cup Châu Âu với CLB Sao đỏ Belgrade của Nam Tư. Chuyến bay 609, Elizabethas GALZN A5 57 đã phải đỗ xuống Munich để tiếp thêm nhiên liệu theo như lịch trình của chuyến bay. Ngoài các cầu thủ, Manchester United còn mất đi ông bầu Bert Whalley, HLV Tom Curry, thư kí CLB Walter Crikmer cùng 8 nhà báo.

Một số người được đưa vào bệnh viện như Sir Matt Busby, Duncan Edwards, Jonny Berry – một trong số các phi công của máy bay. Duncan Edwards ra đi vào ngày 21/2 (15 ngày sau tai nạn) vì hỏng thận.

Thảm họa Munich đã cướp đi sinh mạng của 21 người trong đó có 7 cầu thủ Manchester United.

2. Duncan Edwards khi còn là một học sinh trung học, sống ở Dudley vào những năm 50 đã gây ra những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các CLB muốn có chữ ký của ông, trong đó có West Brom. Thậm chí khi ấy, một vài tờ báo còn lập ra hẳn một chiến dịch để ông phải gia nhập đội bóng vùng trung du phía tây. Nhưng bất chấp tất cả ông đã đầu quân cho Manchester United. Từ đó người dân quê hương Edwards xem ông như một "kẻ phản bội".

Các CĐV West Brom sau đó sáng tác một ca khúc để nguyền rủa Duncan Edwards. Bài hát có câu: “Duncan Edwards is manure, rotting in his grave, man you are manure - rotting in your grave” (Duncan Edwards là phân bón, thối rữa trong ngôi mộ của mình, người đàn ông ấy là phân bón - thối rữa trong ngôi mộ của bạn).

Từ câu hát“MAN YOU are manure - rotting in your grave”, những người ghét Manchester United đã dùng chữ “U” (làm chữ viết tắt) thay cho chữ “YOU” trong câu hát để biến thành “MAN U are manure- rotting in your grave” (Nghĩa là: “ManU là phân bón, thối rữa trong ngôi mộ của bạn”).

3. Không dừng lại ở đó, nhiều cổ động viên của Liverpool và Leeds còn sao chép bài hát trên thành những bài hát riêng cho mình để xúc phạm các cầu thủ Manchester United đã chết trong thảm họa Munich.

“ManU ManU went on a plane ManU ManU never came back again…” (Nghĩa là: “ManU ManU đã đi trên một chiếc máy bay, ManU ManU không bao giờ quay trở lại nữa”), hay “ManU Never Intended Coming Home…” (“ManU Không Bao Giờ Trở Về Nhà…”)

Nếu ghép tất cả các chữ cái viết hoa trong câu ManUNever Intended Coming Home” lại ta sẽ được chữ “MUNICH”. Và nhắc tới Munich – là nhắc tới thảm họa kể trên. Vì thế, một CĐV chân chính của Manchester United không bao giờ gọi Manchester United là “ManU”.

4. Đêm nay tại Munich, còn có một Bayern Munich là đối thủ của Manchester United. Thầy trò David Moyes sẽ vượt qua ký ức thảm họa, vượt qua sự xúc phạm và vượt qua đối thủ để cả thế giới phải gọi tên Quỷ Đỏ một cách đầy đủ: Manchester United?


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn