Ca sĩ Phương Vy: Có lẽ vũ trụ đã sắp xếp để tôi liên tục 'đội sổ' tại 'Chị đẹp'

Sao ViệtThứ Tư, 10/01/2024 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

“Việc tôi luôn ở cuối bảng xếp hạng khiến khán giả phần nào thương tôi hơn, cũng bởi vậy tôi được họ yêu quý, chia sẻ” - nữ ca sĩ Phương Vy chia sẻ.

- Sau một thời gian dài ít xuất hiện trên các gameshow, Phương Vy bất ngờ tham gia “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, lý do của sự tái xuất này là gì?

Ngay khi được nhà sản xuất gửi lời mời tham gia chương trình cùng format sản xuất, tôi đã thấy rất hào hứng. So với những gameshow khác tại Việt Nam, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng có nhiều điểm khác biệt, độc đáo.

Thứ nữa, như chị cũng biết, gần đây những cái show truyền hình dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp rất ít ỏi. Việc được đứng trên sân khấu, có những màn trình diễn hay và hoàng tráng là khát khao của bất kỳ ca sĩ nào. Cũng bởi vậy, tôi nhanh chóng nhận lời.

Phương Vy trình diễn hết mình trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Phương Vy trình diễn hết mình trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

- Lúc mới bắt đầu bước vào hành trình của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng",  Phương Vy có chia sẻ nỗi tự ti về ngoại hình, khi từng bị khán giả nhận xét “giống Happy Polla”, phải đeo corset nịt bụng suốt 7 năm đi hát. Sau hơn nửa chặng đường, chị đã thay đổi mình như thế nào để vượt qua sự tự ti ấy?

Đã nhiều năm nay, tôi luôn tự tin về giọng hát của mình khi bước chân lên sân khấu, với ngoại hình thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nhận lời mời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, thú thật tôi có không ít hoang mang. Ngay cái tên của chương trình đã là “Chị đẹp” rồi, nghĩa là nghệ sĩ nào trong đó cũng phải đẹp đúng không? Liệu tôi có bị khán giả chỉ trích khi tăng cân quá nhiều? Vượt qua những nỗi sợ ấy, tôi quyết định chấp nhận và thay đổi.

Nhờ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi nhận ra một điều rằng mình không nhất thiết phải đẹp theo cách xã hội ngoài kia đang đặt ra. Cái đẹp ấy hoàn toàn có thể nằm ở thần thái, sự tự tin, từ cái cách mà mình yêu nghệ thuật, đam mê sân khấu. Nét đẹp của phụ nữ 30 còn là vẻ ngoài kiêu hãnh của phụ nữ trưởng thành, khi mà họ đã đi qua rất là nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn đứng vững và lạc quan bước tiếp. Qua mỗi vòng công diễn, tôi nghĩ khán giả đã dần cảm nhận được thông điệp mà tôi mang lại.

Phương Vy ngày càng tự tin khi trình diễn trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Phương Vy ngày càng tự tin khi trình diễn trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

- Trong phần giới thiệu về “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, chương trình có chia sẻ đây là nơi để những nữ nghệ sĩ trong showbiz hiểu và gần gũi nhau hơn, chia sẻ với nhau những thăng trầm trong cuộc sống. Trên thực tế, điều đó có diễn ra ở ngôi nhà chung của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” không? 

Chắc chắn có. Thật ra phụ nữ chúng tôi rất dễ đồng cảm và chia sẻ. Cũng bởi vậy, trong những ngày ở nhà chung, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện đời của những người chị em xung quanh mình, đồng thời cũng chia sẻ với họ nhiều thứ mà tôi suy nghĩ.

Tới lúc này, tôi vẫn luôn cảm ơn chương trình đã cho chúng tôi một cơ hội để mở lòng mình ra, gạt bỏ những rào cản tâm lý cũng như cho nhau lời khuyên trong đời sống.

- Bên cạnh những điểm tích cực mà “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” mang lại, cũng có không ít lùm xùm liên quan tới chương trình. Mới đây, trong một sự kiện, ca sĩ Lệ Quyên có nói, chương trình này như “một viên kẹo mà bên trong toàn là giấy”. Điều này liệu có liên quan tới bài đăng của chị ám chỉ về việc “chơi đẹp” trên mạng xã hội?

Cái này chị phải hỏi chị Lệ Quyên chứ? Còn với riêng tôi thì cuộc đời có nhiều cuộc chơi khác nhau, đâu nhất thiết chỉ trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tới thời điểm hiện tại, thứ tôi muốn nhắc tới vẫn là những điều tốt đẹp chương trình mang lại. Đôi khi, những gì mình viết vu vơ trên mạng xã hội cũng khiến khán giả hiểu lầm.

Phương Vy từng là quán quân của Vietnam Idol.

Phương Vy từng là quán quân của Vietnam Idol.

Vợ chồng chị luôn gắn bó với nhau trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Anh đã cổ vũ chị thế nào trong hành trình tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”?

Với tôi, anh luôn là chỗ dựa vững chắc, một người quân sư tuyệt vời trong nghề nghiệp. Ở phần trình diễn solo vũ đạo Vũ điệu hoang dã tại Công diễn 3, cũng chính anh là người gợi ý và hướng dẫn tôi thực hiện phần múa gậy. Nói chung, bất cứ lúc nào tôi bí ý tưởng, tôi cũng quay qua hỏi chồng mình: “Anh ơi, em nên làm gì tiếp theo đây?”. 

Anh ấy cảm nhận thế nào về sự thay đổi của chị sau hành trình tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”?

Khi tôi mới nhận được lời mời, thú thực anh đã phản đối việc tôi tham gia chương trình này. Lý do là bởi anh cho rằng tôi đã là quán quân của nhiều cuộc thi trước đó rồi, đặc biệt là ở Vietnam Idol, bây giờ chẳng có lý do gì để lại đi thi tiếp. Sau từng vòng thi, tới giờ này, tôi tin anh hoàn toàn hiểu rằng tôi đã quyết định đúng. 

Thông qua những đêm công diễn, anh thấy được sự năng động, hứng khởi của tôi trong từng tiết mục. Mỗi vòng thi, tôi lại hào hứng trước sự thay đổi của mình, trước những ý tưởng mới mẻ và thú vị. Đó cũng chính là lý do khiến tôi nhận lời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Nhắc lại ngôi vị quán quân tại cuộc thi Vietnam Idol, mới đây tôi có đọc một thống kê vui trên mạng xã hội. Ở đó, khán giả viết chị từng đứng đầu trong nhiều chương trình, thế nhưng tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, Phương Vy lại luôn “đội sổ”. Chị có khi nào chạnh lòng trước điều đó? 

Đúng là lúc “đội sổ” lần 1, lần 2, tôi cũng hơi buồn lòng chút xíu. Như khán giả nhận định, tại cuộc thi Vietnam Idol, tôi chưa bao giờ đứng chót, thậm chí không khi nào lọt Top nguy hiểm. Ở đây thì khác, lúc nào tôi cũng nằm trong cái ngưỡng đó, nhiều khi không biết mình rớt lúc nào.

Sau 4 vòng, tôi nghĩ thật ra đó lại là một cách mà vũ trụ sắp xếp cho mình, để tôi có được sự chú ý của khán giả theo một cách rất riêng. Vì sao tôi nói vậy? Bởi nếu tôi cứ ở top giữa giữa, mọi người cũng sẽ chẳng chú ý và cho rằng “chuyện đó cũng thường thôi”. Thế nhưng, việc tôi luôn ở cuối khiến họ phần nào thương tôi hơn, cũng bởi vậy tôi được yêu quý, được chia sẻ.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chấm điểm theo lượng bình chọn của khán giả. Những bình chọn này lại không dựa trên tài năng mà chủ yếu bởi độ phổ biến, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đó. Cũng bởi vậy, tôi không có gì tiếc nuối hay tự ti về khả năng của bản thân mình.

Phương Vy hạnh phúc bên người chồng tâm lý và con gái xinh xắn, đáng yêu.

Phương Vy hạnh phúc bên người chồng tâm lý và con gái xinh xắn, đáng yêu.

Trong hành trình tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, chị có từng mâu thuẫn với nghệ sĩ nào không? Ai là người chị yêu mến, gắn bó nhất tại chương trình?

Tới giờ phút này, tôi chưa gặp bất kỳ tranh cãi nào cả. Nói chung, tính tôi cũng dễ chịu, thoải mái, bởi vậy không có gì phải nảy sinh cạnh tranh hay mâu thuẫn.

Người thân nhất, gắn kết nhiều nhất với trong show với tôi là chị Lưu Hương Giang. Lý do đơn giản là vì hai chị đều thường nằm ở top cuối, lúc nào cũng phải về chung đội với nhau (cười). Tại lượt công diễn 4, tôi đã rất vui khi thấy chị Hương Giang quay lại tập luyện, hoàn thành chương trình, dù bản thân chị cũng phải đối mặt với không ít câu chuyện trong cuộc sống.

Chị đang dự định thế nào về con đường sắp tới của chị đối với âm nhạc?

Tôi sẽ cố gắng để ra mắt thêm thật nhiều sản phẩm âm nhạc. Do kênh Youtube cá nhân bị phạt đánh gậy cách đây một năm, việc quảng bá những sản phẩm của tôi sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì đi trên con đường của mình, làm được tới đâu mình hay tới đó.  

Yến Linh
Bình luận
vtcnews.vn