Bùi Lan Hương: Tôi và danh ca Khánh Ly đều có thể nhịn đói đi hát

Sao ViệtThứ Tư, 18/05/2022 07:24:00 +07:00
(VTC News) -

Nhận vai danh ca Khánh Ly trong phim "Em và Trịnh", ca sĩ Bùi Lan Hương cho biết điểm tương đồng lớn nhất giữa cô và nhân vật là sẵn sàng hy sinh cho âm nhạc.

Trong bộ phim điện ảnh “Em và Trịnh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh ra mắt vào tháng 6 năm nay, nữ ca sĩ Bùi Lan Hương đã được chọn để nhập vai danh ca Khánh Ly - nữ danh ca với thương hiệu đã gắn liền với những ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn.

Bùi Lan Hương theo đuổi dòng nhạc dreampop và ghi dấu ấn bởi tiếng hát ma mị, phiêu du như một đóa hoa đêm nở muộn. Bên cạnh Avin Lu trong vai Trịnh Công Sơn thời trẻ, Bùi Lan Hương cũng là người thể hiện phần lớn các ca khúc nhạc phim “Em và Trịnh”.

Bùi Lan Hương: Tôi và danh ca Khánh Ly đều có thể nhịn đói đi hát - 1

Luôn ưu tiên phim về âm nhạc

- Bùi Lan Hương rất có duyên với việc hát nhạc phim và cũng được nhận xét là có gương mặt điện ảnh, nhưng phải đến “Em và Trịnh” chị mới chạm ngõ điện ảnh với vai diễn danh ca Khánh Ly, vì sao vậy?

Tôi nghĩ đó là cái duyên. Thật ra tôi luôn tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ luôn ưu tiên và dành tình yêu cho những bộ phim về âm nhạc. Và khi nhận được lời mời casting danh ca Khánh Ly trong “Em và Trịnh”, tôi nghĩ đó là vinh dự, mình nên trân trọng cơ hội đó và vì thế tôi tham gia casting. Dù phải trải qua 5 vòng casting nhưng tôi là cái tên đầu tiên trong dàn diễn viên được ấn định vai.

- Từ một ca sĩ chuyển sang làm diễn viên điện ảnh, điều gì làm khó Bùi Lan Hương nhất?

Bùi Lan Hương: Tôi nghĩ khó nhất đó chính là sức khỏe. Phải chia sẻ thật là tôi thấy diễn viên rất cực, tôi rất thương. Diễn viên phải dậy từ 4h sáng để make up, xong sau đó quay đến đêm, có khi đến tận sáng hôm sau. Diễn viên phải có sức bền để ngày ngày làm việc đó. Rồi thời gian chờ những set quay dài dằng dặc. Nếu mọi người nói khó vì tôi phải hóa thân vào nhân vật… thì đó là câu chuyện đương nhiên. Nhưng vì là ca sĩ đi đóng phim, tôi thấy khổ, vất vả, những ngày đi lên vùng cao mất sóng, điều kiện ăn ở còn hạn chế, đi vào những con đường nguy hiểm, phải mon men để vào bối cảnh… đó mới là những cái tôi cảm thấy mình phải nỗ lực để vượt qua.

Từ sáng đến tối phải giữ được sự tỉnh táo, vào set phải tập trung, đâu phải sáng tỉnh, đến tối mệt là mình đuối luôn được, vẫn phải tập trung để ra được vai, phải khóc, cười cùng nhân vật nữa. Nếu không có thể lực, sức khỏe, đến tối buông xuôi làm thế nào thì làm sẽ không thành công được.

- Danh ca Khánh Ly là một giọng hát được nhiều người yêu mến. Hóa thân thành Khánh Ly, Bùi Lan Hương có gặp nhiều áp lực?

Có chứ. Áp lực lắm vì rõ ràng chúng tôi là 2 bản thể khác nhau, làm sao để hiểu được tinh thần của cô Khánh Ly là thử thách lớn đối với tôi. Cách hát, cách đi đứng, nói chuyện, phong thái, thần thái của cô Khánh Ly rất khó để nắm bắt. Tôi phải đọc lại tiểu sử, xem tư liệu cô Khánh Ly biểu diễn trên sân khấu cùng với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi thường xuyên gửi email, nói chuyện, hỏi han cô… để hiểu được cô ngoài đời như thế nào. Hai cô cháu rất tiếc vì không được gặp nhau ngoài đời do dịch, nhưng tôi cố gắng hiểu được tinh thần của cô.

Mỗi lần thoại, tôi sẽ có khoảng 10 cách thể hiện khác nhau và tôi sẽ suy nghĩ rằng, nếu là cô Khánh Ly thì sẽ như thế nào. Dù tập ở nhà kỹ càng nhưng ra đến trường quay nó lại là một câu chuyện khác. Tôi phải tương tác với bạn diễn nữa, khi đó những phản hồi từ Avin Lu, từ anh Trần Lực cũng giúp tôi rất nhiều. Chúng tôi phải ngồi lại với nhau để làm sao cho ra cảnh quay đẹp nhất, hay nhất làm. Tất cả những điều đó vô cùng mới mẻ đối với tôi.

Bùi Lan Hương: Tôi và danh ca Khánh Ly đều có thể nhịn đói đi hát - 2
Bùi Lan Hương: Tôi và danh ca Khánh Ly đều có thể nhịn đói đi hát - 3

Bùi Lan Hương và bạn diễn trong phim

- Vai diễn của Bùi Lan Hương trong phim cũng là một ca sĩ, chị có cảm nhận được nét tương đồng nào giữa mình và nhân vật?

Cùng là ca sĩ nhưng cô Khánh Ly nổi tiếng hơn Bùi Lan Hương rất nhiều (cười). Nhưng tôi đóng vai cô Khánh Ly ở thời điểm đầu cô mới bước chân vào sự nghiệp, phải nhịn đói đi hát. Mọi người lúc đó mới biết đến Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là một cặp đôi mới trong làng nhạc. Tôi cũng từng như thế, cũng phải trải qua nhiều khó khăn thời chưa nổi tiếng.

Tôi nghĩ nét tương đồng giữa tôi, cô Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều là những người vô cùng yêu âm nhạc, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ cho âm nhạc. Hai người đó có thể nhịn đói đi hát được. Mình cũng thế, mình sẵn sàng hy sinh nhiều thứ khác trong cuộc sống để dành thời gian cho nghệ thuật. Đó là cái giống nhau nhất trong hình ảnh Bùi Lan Hương và cô Khánh Ly.

Nhưng cô Khánh Ly là người có hơi bất cần hơn, mạnh mẽ, đàn ông hơn. Bùi Lan Hương thì không có mãnh liệt như thế. Cô có những cái chân phương của cô khi đi chân đất hát. Tôi thì thích điệu đà, mặc quần áo đẹp lên sân khấu. Có những cảnh cô run quá khi lên sân khấu phải bỏ giầy ra để hát. Mình thì không có run bao giờ hết trơn. Vì đi hát nhiều quá nên tôi dạn sân khấu. Khi tái hiện những cảnh đó mình phải nhớ lại thời gian xưa xưa, mình run thế nào để làm sao diễn được.

- Hát nhạc Trịnh theo phong cách Khánh Ly, chị gạt hoàn toàn giọng ca Bùi Lan Hương sang một bên hay là có pha dấu ấn của mình trong đó?

Khi hát những ca khúc trong phim, dùng giọng của mình, sẽ có những cái rất là Bùi Lan Hương trong đó. Nhưng trong phim này dùng cách hát của ngày xưa, nên mọi người sẽ thấy một sự giao thoa hòa quyện giữa lối hát, phong cách hát của cô Khánh Ly với giọng của Bùi Lan Hương. Và mình tin là bản thân giọng mình cũng là một giọng đặc biệt, chứ không phải giọng đại trà, khi nghe sẽ nhận ra. Đó cũng là điểm rất nổi bật của cô Khánh Ly. Hy vọng sự kết hợp thú vị này sẽ tạo ra được những điều hay ho trong những bản nhạc phim “Em và Trịnh”.

- Xuyên suốt bộ phim đắm chìm trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, điều này có ảnh hưởng gì đến tư duy nghệ thuật của Bùi Lan Hương sau khi tham gia bộ phim?

Bùi Lan Hương: Để vào được vai danh ca Khánh Ly, hát những ca khúc của nhạc si Trịnh Công Sơn, Hương phải sử dụng lối hát của thời xưa. Thời kỳ đó mọi người có một lối hát riêng, khi cất lên mọi người sẽ nhận ra, ngày xưa các cô các mợ hát như thế đấy. Đó là lối hát riêng mà mình phải học để hát các ca khúc ở trong phim, khác hoàn toàn so với bây giờ. Sau khoảng thời gian hát nhạc Trịnh, tôi cảm thấy bây giờ mình cũng có thêm cách hát khác, lâu lâu mình lại xài cho các ca khúc mới. Sự kết hợp này cũng khá thú vị. Đó là những gì đọng lại cho mình sau bộ phim này.

Bùi Lan Hương: Tôi và danh ca Khánh Ly đều có thể nhịn đói đi hát - 4

"Nữ hoàng nhạc phim" là chiếc áo quá rộng

- Tên tuổi Bùi Lan Hương gắn liền với dòng nhạc dream pop kén người nghe tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, chị cũng đã có những bản hit cho riêng mình. Sau “Em và Trịnh”, khán giả lại thấy thêm được ở Bùi Lan Hương khả năng hát nhạc Trịnh cũng “không phải dạng vừa”, chị tự tin với khả năng biến hóa của mình trong âm nhạc chứ?

 

Nghệ sĩ mà không có suy nghĩ về việc trở nên đặc biệt thì sẽ không thể trở thành nghệ sĩ lớn. Tôi không nói mình đã trở thành một nghệ sĩ lớn, nhưng trên con đường mình muốn khẳng định mình, mình phải có gì đó khác.

Ca sĩ Bùi Lan Hương

Tôi luôn trân trọng nếu được hát nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi cũng không có vấn đề gì khi hát những dòng nhạc khác cả. Lên sân khấu thì có rất nhiều lựa chọn để mình biểu diễn. Tuy nhiên, để ra sản phẩm của cá nhân mình, tôi luôn luôn muốn ra dòng nhạc mình yêu thích, những hình ảnh đã gắn liền với Bùi Lan Hương. Còn lên sân khấu đa dạng hơn, mình có thể hát nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nhạc Trịnh, nhạc của mình...

Hy vọng bộ phim sau khi ra mắt có hiệu ứng tốt để mình có nhiều cơ hội hát nhạc Trịnh trên sân khấu, đồng thời từ nay đến cuối năm mong muốn ra mắt album thứ 2. Mong mọi người nhìn nhận Bùi Lan Hương ở nhiều góc độ khác nhau chứ không phải cô ấy chỉ hát được dòng nhạc như thế.

- Theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, chị có từng nghĩ đến việc mình sẽ thay đổi dòng nhạc khác để phù hợp với thị hiếu khán giả hơn?

Nghệ sĩ mà không có suy nghĩ về việc trở nên đặc biệt thì sẽ không thể trở thành nghệ sĩ lớn. Tôi không nói mình đã trở thành một nghệ sĩ lớn. Nhưng trên con đường mình muốn khẳng định mình, mình phải có gì đó khác. Mình phải là người đặc biệt, mình phải mang những thứ mới lạ cho khán giả. Đó là suy nghĩ tại sao mà mình chọn làm hoặc không làm một cái gì đấy phải suy nghĩ là có đem được cái gì mới cho mọi người không, hay chỉ lặp lại những cái cũ? Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nghĩ rằng khi bạn trở nên đặc biệt, có những cái mà người ta không tìm được ở người khác thì thành công sẽ đến với bạn.

- Thành công với nhiều bản nhạc phim cho các dự án điện ảnh, nhiều người gọi Bùi Lan Hương là “nữ hoàng nhạc phim”. Cảm xúc của chị như thế nào?

Thực ra danh xưng nữ hoàng nhạc phim là cái áo quá rộng đối với Bùi Lan Hương. Tôi cũng hay stress vì danh xưng đó. Hy vọng sau “Em và Trịnh”, tôi mong là sẽ gần hơn với danh xưng đó vì không chỉ hát nhạc phim mà còn đóng phim nữa.

- Bước khởi đầu với điện ảnh của Bùi Lan Hương có vẻ khá thuận lợi. Sau “Em và Trịnh”, chị có ý định thử sức thêm với điện ảnh hay không?

Bùi Lan Hương: Tôi và danh ca Khánh Ly đều có thể nhịn đói đi hát - 5

 Đây cũng là câu hỏi mà tôi nhận được sau khi tham gia bộ phim. Chắc phải có một vai nào thích lắm thì tôi mới đóng. Như tôi đã chia sẻ từ đầu, làm diễn viên cực quá. Thời gian của mình dành cho âm nhạc rất nhiều rồi. Nếu mà phải bớt thời gian làm nhạc để dành cho phim sẽ phải là sản phẩm mình cực kỳ yêu thích, kịch bản mê lắm thì mới gạt bớt âm nhạc đi thì mới dành cho phim.

- Bản thân Bùi Lan Hương có cảm thấy “Em và Trịnh” đã truyền tải được hết hình ảnh tài hoa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Thâm tâm của tôi nghĩ, khi mình làm phim về danh nhân, vĩ nhân nó là cả một quãng đường dài, đặc biệt về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông có rất nhiều bóng hồng, viết hàng trăm ca khúc, giống như mỗi ngày viết 1 bài, đem nhạc từ trong túi mang ra. Có lẽ series 10 phần mới làm hết được về cuộc đời ông. Bộ phim chỉ là một lát cắt mà đạo diễn suy nghĩ mình có thể chuyển tải một phần đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, của một giai đoạn trong cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên màn ảnh thôi. Còn nếu mọi người suy nghĩ là nó có thể bao trùm được thì khó lắm. Cả cuộc đời một con người, làm sao trong 2 tiếng đồng hồ có thể kể hết tất cả mọi thứ được.

Thế nên mọi người xem phim này sẽ thấy được những lát cắt trong cuộc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những bóng hồng “chủ yếu” thôi vì ông nhiều bóng hồng lắm (cười), làm sao làm hết được tất cả các cô. Tôi nghĩ đây là một tác phẩm rất đẹp. Đẹp cả về nội dung và hình ảnh. Tôi tin mọi người sẽ rất trầm trồ, xuýt xoa khi ngắm những khung hình như thế. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là người có tư duy thẩm mỹ tốt, những góc máy đẹp vô cùng, lãng mạn lắm. Tôi thích bộ phim vô cùng và hy vọng mọi người cũng sẽ thích.

- Xin cảm ơn chị!

Hà Phương(Vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp