Buffon cản phá thành công 11m: Điều ước đêm sao băng

Thể thaoThứ Ba, 13/12/2011 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Trong một thời điểm nhất định và một hoàn cảnh cụ thể, con người có khả năng làm được những điều phi thường

(VTC News) - Trong một thời điểm nhất định và một hoàn cảnh cụ thể, con người có khả năng làm được những điều phi thường…
1. Buffon là một thủ môn vĩ đại. Thời kỳ “Người nhện”đỉnh cao phong độ, giới cầu thủ vẫn kháo nhau rằng không thể đánh bại thủ thành này từ ngoài vòng cấm. Nói vậy kể cũng hơi “chém” nhưng cứ nhìn cách một mình anh nắm giữ hơn nửa sức mạnh hàng thủ Juventus suốt bao năm qua là đủ hiểu, cái tầm của Buffon ở mức độ nào.
So với những đồng nghiệp cùng trang lứa, thủ thành 33 tuổi chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Anh nhỉnh hơn Petr Cech nhờ sự ổn định, vượt trội Casillas ở khả năng bắt bóng bổng và tâm lý thi đấu vững vàng đủ khiến Julio Cesar chạy theo dài dài. Nhưng đến ngọc còn có vết, huống hồ là con người. Buffon dù tài năng và xuất sắc đến mấy, vẫn có những điểm khiến người ta “lăn tăn”, mà một trong số đó là khả năng bắt phạt đền.
Nói anh chàng trưởng thành từ lò đào tạo Parma đọc tình huống chậm cũng không phải, mà nói anh phản xạ kém lại càng sai. Chẳng gì Buffon cũng đứng trên “nóc nhà thế giới” cả chục năm nay, và nếu phán như vậy, chẳng thà nói các nhà chuyên môn mắt cận hết cho xong.
Buffon thường tỏ ra lóng ngóng trên chấm 11m 

2. Nhưng “Không có lửa làm sao có khói”, việc chốt chặn cuối cùng của “Bà đầm già” bắt penalty kém là có thật. Nếu hỏi một ai đó xem lần gần đây nhất, thủ thành này cản phá được cú sút từ chấm 11m là khi nào, chắc không mấy người trả lời được. 
“Vết gợn” trong lòng người hâm mộ càng lớn khi nhớ lại rằng Buffon thường có thói quen “biến mất” mỗi khi đội bóng của anh tiến đến loạt đấu súng cân não. Chiến thắng trước Pháp ở chung kết World Cup 2006 chỉ đến sau khi Trezeguet cho bóng đi tìm xà ngang, còn khi Tây Ban Nha không cho “Người nhện” cơ hội trốn tránh trách nhiệm thì Italia buộc phải dừng bước ở Euro 2008.
Buffon chắc chắn và vững chãi lúc thi đấu chính thức bao nhiêu, thì lại mong manh dễ vỡ bấy nhiêu khi phải căng sức trên chấm phạt đền. Thoạt nghe tưởng chừng như vô lý, nhưng như người ta vẫn thường nói: “Không có gì tự nhiên sinh ra”. Việc đội trưởng Juve lóng ngóng trước mỗi quả phạt đền thường bị đồng đội “đùa” là thiếu giác quan thứ sáu. Chính bởi “mất mát” ấy mà ngôi sao của Azzurri rất khó nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. 
Ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người và ít khi ưu ái đặc biệt với một cá nhân nào. Buffon thì vẫn chưa được “phong thánh”, thành thử chỉ được đấng tạo hóa cho “đôi bàn tay nhựa” mà thôi.
Nhưng đêm qua, thủ thành này đã tỏa sáng 

3. Bởi thế nên khi chứng kiến ông bố của hai nhóc tì xuất sắc cản phá được cú đá 11m của Totti đêm qua, vẻ sững sờ đã xuất hiện trên mặt của không ít người. Đơn giản bởi “Hoàng tử thành Rome” là chuyên gia chơi “đối mặt” và lúc đồng đội cần, anh luôn sẵn sàng là người giơ tay “cầm súng”.
Chính bởi sự tự tin và ít nhiều cao ngạo ấy của đội trưởng AS Roma mà Buffon được hưởng lợi. Nếu trước mặt anh là Osvaldo, Lamela hay một ai khác, “Người nhện” có lẽ sẽ phải cầu cứu đến Chúa. Còn trong tình huống cụ thể này, trước mặt thủ thành Juve là Totti, người đã cùng anh lên tuyển cả chục năm nay. Ký ức về những buổi diễn tập sút 11m lần nào bất chợt ùa về. Nhanh, mạnh và vào góc chết, Buffon đã chọn như vậy. Và khi chỉ cần đến khả năng của “đôi bàn tay nhựa” chứ không đụng đến “giác quan thứ sáu” thì anh đã chiến thắng.
Vẫn còn quá sớm để kết luận xem liệu Buffon có cải thiện được khả năng bắt penalty hay không. Nhưng pha cản phá thành công của anh đêm qua ít nhất đã làm được hai việc: giúp Arturo Vidal dễ ngủ và tiếp tục duy trì mạch bất bại cũng như ngôi đầu bảng cho Juventus.
Phải đến rạng sáng ngày mai, mưa sao băng mới xảy ra. Người ta nói rằng ước một điều khi có sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật. Đêm qua sao băng chưa ló dạng; nhưng tại Olimpico, ngàn điều ước của những Juvetini đã sớm được Thượng đế nghe thấy.
Quân Hào
Bình luận
vtcnews.vn