BS Nguyễn Văn Thái: Khát khao mở bệnh viện miễn phí cho người nghèo

Tin tứcThứ Sáu, 05/04/2024 09:00:00 +07:00
(VTC News) -

Lắng nghe những tâm sự của vị bác sĩ 8X này, nhiều người thấy những ước mơ trong đời của mình bỗng nhiên bé nhỏ vô cùng.

Đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười luôn nở ấm áp trên môi, Ths.BS Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1983, nguyên bác sĩ phẫu thuật Viện y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội, Hà Nội) khiến người đối diện ngay lập tức cảm thấy ấm áp, yên tâm. Anh là bác sĩ chuyên điều trị phẫu thuật khối u, kiêm luôn tạo hình thẩm mỹ.

Kể về cơ duyên đến với nghề, BS Thái cho biết, sau nhiều năm đèn sách vất vả, được tham gia vào các ca mổ cùng thầy, anh nhận thấy bệnh nhân ung thư thật sự rất khổ.

BS Nguyễn Văn Thái: Khát khao mở bệnh viện miễn phí cho người nghèo - 1

Đã có những lúc BS Thái thấy nhiều bệnh nhân ung thư buông bỏ số phận, phó mặc cuộc đời bởi quan niệm "ung thư là chết". Mong muốn vực dậy những cuộc đời héo úa do ung thư, ra trường được 4 tháng, BS Thái tiếp tục đèn sách sang Bệnh viện K học, thực hành và tốt nghiệp thạc sĩ tại đây.

Đam mê với phẫu thuật khối u, mong muốn cứu giúp bệnh nhân ung thư, nhất là những người nghèo khổ, nên cứ có lớp đào tạo là BS Thái ngay lập tức xin tham gia. Anh không muốn bỏ lỡ kiến thức bổ ích trong phẫu thuật và điều trị ung thư vì khao khát được giúp đỡ bệnh nhân ung thư nhiều hơn nữa.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa, BS Thái đã giúp hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân ung thư loại bỏ khối u ung thư. Thế nhưng sau một thời gian luyện cho đôi bàn tay mổ khối u thuần thục, anh lại trăn trở với nỗi niềm của bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật.

BS Nguyễn Văn Thái: Khát khao mở bệnh viện miễn phí cho người nghèo - 2

Bao lần, BS Thái vô tình nhận thấy những nỗi đau không thể gọi tên của bệnh nhân ung thư, nhất là chị em phụ nữ. Sau khi tỉnh dậy sau ca mổ, họ mong muốn được nhìn thấy mình trong gương và rồi đôi mắt cứ nhòe đi, đờ đẫn, vô hồn vì những khoảng trống hoác sau cắt bỏ khối u.

Nhiều phụ nữ còn thậm chí lên tiếng ướm hỏi BS Thái: "Trông em như này xấu quá phải không bác sĩ?". Mặc dù lên tiếng động viên bệnh nhân sau phẫu thuật khối u hết lời nhưng BS Thái biết, đây chỉ là an ủi nhất thời, những suy nghĩ tự ti này sẽ cứ luẩn quẩn trong đầu họ, chẳng bao giờ biến mất, trừ khi được loại bỏ xấu hoàn toàn.

Sau nhiều đêm trằn trọc, trăn trở, BS Thái luôn nghĩ, tại sao mình không thử làm thêm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để vết mổ của bệnh nhân ung thư đẹp hơn? Do kiểu khâu mổ ung thư hơi khác so với các bệnh còn lại, chưa kể phẫu thuật khối u, ít ai quan tâm chuyện khâu thế nào cho đẹp, chỉ mong nhanh chóng, chính xác, tránh những vấn đề sức khỏe về lâu dài cho bệnh nhân ung thư.

"Đây chính là điều đã thôi thúc mình học thêm về phẫu thuật thẩm mỹ, mong muốn bệnh nhân ung thư của mình có cuộc sống tốt hơn, không chỉ tốt hơn về sức khỏe thể chất mà còn là sức khỏe tinh thần. Điều này quan trọng không kém trong cuộc sống hàng ngày của bất cứ ai, nhất là bệnh nhân ung thư", BS Thái chia sẻ.

Nghĩ là làm, BS Thái dành thêm 3 năm học về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ với những thầy cô đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, thuộc các Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Bỏng quốc gia...

BS Nguyễn Văn Thái: Khát khao mở bệnh viện miễn phí cho người nghèo - 3

Khát khao mở bệnh viện khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Kể từ đó đến nay, BS Thái vô cùng hạnh phúc khi được hàng ngàn bệnh nhân ung thư lựa chọn để thăm khám và điều trị bệnh cũng như tạo hình thẩm mỹ sau loại bỏ khối u. Trong tương lai, anh mong muốn mình vừa có thể chữa bệnh lại vừa có thể làm đẹp nhiều hơn cho bệnh nhân ung thư, luôn được nhiều người bị ung thư lựa chọn như gương mặt bảo trọn chữ tín.

Trong tương lai xa hơn nữa, BS Thái hi vọng có thể có một bệnh viện của riêng mình để điều trị cho bệnh nhân nghèo. "Mình ước mong mở được một bệnh viện của riêng mình để khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo", BS Thái nói.

BS Thái chia sẻ thêm, trong quá trình khám chữa bệnh, anh thấy phần lớn người mắc bệnh ung thư mà mình tiếp nhận hầu hết là những người nghèo, nhiều người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đã khó khăn như vậy rồi mà còn mắc bệnh ung thư - căn bệnh không dễ dàng chữa khỏi trong ngày một ngày hai, thậm chí phát hiện muộn thì thời gian sống sót chỉ đo bằng ngày bằng tháng bằng số năm ít ỏi.

Thường bệnh nhân ung thư nghèo, BS Thái luôn khát khao có được một bệnh viện của riêng mình. Ở đó, anh sẽ được thoải mái khám chữa bệnh mà không thu phí với người bệnh ung thư.

Ngoài ra, BS Thái cũng hi vọng trong tương lai mình có nhiều sản phẩm về dược chất lượng, hiệu quả cho người dân Việt Nam. Mong muốn của BS Thái cũng chính là điều mà nhiều người Việt Nam mơ ước khi đi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trong thời đại hiện nay.

Nhật Lệ
Bình luận
vtcnews.vn