Brazil cay đắng rời World Cup: Neymar 'tắt điện', Brazil phung phí nhiều cơ hội

World Cup 2018Thứ Bảy, 07/07/2018 08:00:00 +07:00

Trận thua tâm phục khẩu phục trước Bỉ cho thấy Brazil hiện tại chưa đủ bản lĩnh để chinh phục ngai vàng World Cup.

3 kỳ World Cup gần nhất, Brazil bị 3 đội bóng châu Âu "hất cẳng", đó là Pháp, Hà Lan và Đức. Cái dớp thất bại trước các đại diện của lục địa già vẫn đeo bám thầy trò HLV Tite khi Brazil vừa gục ngã trước Bỉ trong trận tứ kết thứ hai. Brazil thua đau, nhưng vô cùng xứng đáng.

Thất bại tâm phục khẩu phục trước Bỉ đã cho thấy những điểm yếu trong cách vận hành lối chơi của Brazil. "Những vũ công Samba" còn rất nhiều điều phải hoàn thiện nếu muốn nuôi tham vọng vô địch World Cup sau đây... 4 năm nữa.

 

Neymar kêu cứu trong vô vọng

Mọi tranh cãi về những màn ăn vạ của Neymar sẽ dừng lại, một khi chân sút chủ lực của Brazil có màn trình diễn xuất sắc trước Bỉ. Thế nhưng, thay vì tỏa sáng để đập tan chỉ trích, Neymar lại tiếp tục khiến những người ghét mình có thêm cái cớ để châm chọc.

3 lần đi bóng qua người và 1 cú sút buộc thủ môn Thibaut Courtois phải cản phá là quá ít so với 5 lần để mất bóng cùng 3 lần ngã trong vòng cấm của Bỉ (trọng tài không cắt còi). Neymar vẫn tiếp tục ngã, song lần này không còn tiếng còi nào có thể cứu vãn cho ngôi sao của Paris Saint-Germain được nữa.

Hàng thủ của Bỉ đã phong tỏa rất tốt ngôi sao số 1 bên phía đối thủ. Dù di chuyển sang trái, sang phải hay vào giữa, Neymar luôn bị ít nhất 2 cầu thủ Bỉ theo kèm quyết liệt. Tất nhiên, Toby Alderweireld, Vincent Kompany hay Jan Vertonghen đều ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với các hậu vệ của Mexico, Serbia hay Costa Rica. Bức tường phòng ngự của Quỷ đỏ đã chơi vững chãi khiến Neymar không thể rê dắt tạo đột biến.

700246neymarfallsreuters1

"Dấu ấn" lớn nhất mà Neymar để lại là những tình huống ăn vạ.

Những vệ tinh tấn công của Brazil cũng bị chia cắt trong trận đấu này (Gabriel Jesus, Willian "tàng hình") khiến Neymar không có giải pháp nào khác ngoài việc ngã xuống sau những pha va chạm và trông chờ vào trọng tài, song không có điều kỳ diệu xảy ra. Siêu sao của Brazil khép lại kỳ World Cup với nỗi thất vọng tràn trề cùng giấc mộng Quả bóng Vàng đã vụt khỏi tầm tay.

Nỗi nhớ Casemiro

Có những cầu thủ mà chỉ khi không góp mặt, toàn đội mới hiểu tầm quan trọng của anh ta lớn thế nào. Casemiro chính là mẫu cầu thủ như vậy. Tấm thẻ vàng tai hại trong trận gặp Mexico khiến Casemiro phải ngồi ngoài, để rồi "kép phụ" Fernandinho đã có màn trình diễn thảm họa trong lần đầu tiên đá chính ở World Cup năm nay. 

Pha đánh đầu phản lưới nhà ngay ở phút thứ 13 chỉ là điểm khởi đầu cho ngày thi đấu dưới mức kỳ vọng của tiền vệ phòng ngự thuộc biên chế Manchester City. Fernandinho không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự khiến Brazil gần như "gẫy đổ" tuyến giữa. Bỉ đã chơi phản công rất sắc sảo khi "tấm khiên" giữa sân bị khoan thủng. HLV Tite hiểu được sức mạnh trong các pha tấn công trực diện và thần tốc của Bỉ, song ông không thể hóa giải bởi sự tin cậy mà Fernandinho mang lại không thể lớn bằng Casemiro. 

Ở tuổi 33, Fernandinho không đua sức được với Eden Hazard hay Kevin de Bruyne đầy trẻ trung và tốc độ bên phía Bỉ. Cộng với sự thiếu ăn ý với các vệ tinh xung quanh, Fernandinho cùng các đồng đội hoàn toàn sụp đổ khi đối phương gia tăng sức ép trong hiệp 1. Rõ ràng, Brazil đã không có phương án hai đủ tốt để thay thế Casemiro, đồng thời "vá víu" tuyến giữa khi đối diện với hàng tấn công tầm cỡ của Bỉ. Khi đối diện với đối thủ mạnh mẽ và tinh quái, Brazil đã bộc lộ điểm yếu mà những Mexico, Serbia trước đó không đủ mạnh để bắt họ phải bộc lộ.

brazil dt bi (2) 7

Brazil bất lực trước tốc độ của Bỉ.

Phung phí nhiều cơ hội

Bỏ lại sau lưng hiệp 1 đáng buồn, Brazil đã chơi hiệp 2 đầy khởi sắc khi Roberto Firmino, Douglas Costa và đặc biệt là Renato Augusto có mặt trên sân. Tuy nhiên, khi "những vũ công Samba" bắt đầu tìm lại nhịp độ chơi bóng, một vấn đề khác lại lộ ra: khả năng dứt điểm quá tệ của các mũi tấn công.

Philippe Coutinho khiến hàng triệu cổ động viên Brazil cùng HLV Tite phải ôm đầu tiếc nuối với pha bẻ lòng thiếu chính xác ở cự ly khoảng 8m. Augusto dứt điểm chệch cột dọc dù trước mặt đã là khung thành rộng mở. Jesus, Firmino, Neymar đều lần lượt có cơ hội. 27 cú sút đổi lấy 1 bàn thắng cho thấy khả năng chuyển hóa tệ hại của Brazil, thấp hơn nhiều so với 2 bàn thắng từ vỏn vẹn 10 cơ hội của Bỉ. "Quỷ đỏ" chơi chùng xuống và có phần luống cuống sau bàn gỡ 1-2 của Augusto, song Brazil không thể tận dụng thời cơ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kém hiệu quả như thế, trách ai đây Brazil?

brazil dt bi 12

Augusto là người duy nhất bên phía Brazil "biết ghi bàn".

Bản lĩnh kém cỏi

Ngoại trừ trận thua nặng nề trước Đức ở World Cup 2014, cả 3 thất bại gần nhất của Brazil ở World Cup trước Pháp, Hà Lan và Bỉ đều có chung một kịch bản: đội bóng Nam Mỹ chỉ chơi tốt trong 1 hiệp đấu, và họ thua chính vì hiệp đấu chơi dở còn lại.

Thất bại trước Bỉ của Brazil là hình ảnh tương phản so với thất bại trước Hà Lan ở World Cup 2010. Cách đây 8 năm, đội bóng của HLV Carlos Dunga từng chơi hiệp 1 "để đời" trước đối thủ và có bàn dẫn trước do công của Robinho, trước khi bất ngờ xuống dốc sau giờ nghỉ. Felipe Melo trở thành "tội đồ" với bàn đối lưới nhà (cũng giống Fernandinho hôm nay) cùng 1 thẻ đỏ. Brazil trong trận thua Bỉ thì ngược lại: chơi tệ trong hiệp 1 và khởi sắc trong hiệp 2.

Vấn đề nằm ở chỗ: đội bóng nào có thể vô địch nếu chỉ chơi hay trong 1 hiệp đấu?

Brazil hay, song họ thiếu sự ổn định và tinh quái, dẫu đã thay đổi liên tục để thích ứng với trường phái chắc chắn, khoa học của người châu Âu. Chất Samba cuộn chảy khiến Neymar cùng các đồng đội khi hay khi dở và thường phải nhận thất bại trong những thời điểm then chốt. 16 năm sau chức vô địch World Cup gần nhất, Brazil lại phải chờ đợi. Nhưng chờ đến khi nào?

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn